Emagazine

E-magazine Học sinh trải nghiệm Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh: Những bài học giá trị


Hai chuyến xe chở gần 100 học sinh khối 6 và 7 của Trường Liên cấp Sao Việt khởi hành từ TP. Pleiku theo quốc lộ 19 với đích đến là Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-1 trong 2 vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng. Quãng đường hơn 60 km dường như ngắn lại nhờ những câu đố vui về tên đường, tên địa danh, ngôi chợ nằm dọc hai bên đường. Phần thưởng dành cho các em là những cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh giúp hành trình luôn đầy ắp tiếng cười.



Đoàn học sinh được tham quan ngôi nhà chung của muông thú qua hình ảnh; phòng tiêu bản động vật với hàng ngàn mẫu động-thực vật, vi sinh vật được bảo tồn nguyên dạng để phục vụ công tác nghiên cứu. Hành trình trải nghiệm “ngôi nhà của muông thú” trở nên đầy hứng khởi khi các em đi sâu vào rừng, cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt về nhiệt độ. Trên quãng đường trekking, hướng dẫn viên vừa đi vừa giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên, sự đa dạng sinh học của Kon Ka Kinh. Từ những cây đa cổ thụ ngàn năm tuổi đến những loài thực vật nhỏ bé như cây tam thất đất chỉ nhú khỏi mặt đất và nở hoa khi có những cơn mưa đầu mùa đều khiến các em học sinh thích thú.



Luồn lách dưới tán rừng, qua những dòng suối trong vắt, quần thể đa cổ thụ hiện ra với sự đồ sộ của thân cây, nhất là những bộ rễ khổng lồ lộ thiên. Học sinh được nghe hướng dẫn viên giới thiệu thêm về quần thể đa cổ thụ với những loài thực vật sống ký sinh vô cùng thú vị. Đây cũng là điểm dừng nghỉ đầu tiên của cả đoàn. Các em được hướng dẫn cách gút dây, tạo nút thắt và nối dây-kỹ năng cần thiết khi cắm trại hay đi rừng.



Từ quần thể cây đa đến khu vực nghỉ trưa là thử thách đầu tiên với các em học sinh vốn không quen đi bộ địa hình. Nhưng “bữa tiệc buffet giữa rừng” đang mời gọi. Những bàn ăn dã chiến ghép từ các mảnh gỗ đơn giản dựng trên khu đất bằng phẳng giữa bóng mát của cây rừng, cạnh một con suối đã được các “anh nuôi” chuẩn bị sẵn gà nướng, sườn nướng, bánh hỏi, heo quay… Nhưng kích thích hơn cả là con suối chảy êm đềm với làn nước trong vắt nhìn thấy từng viên đá cuội dưới lòng suối. Với những đứa trẻ thành phố, được đắm mình trong dòng nước mát lành giữa rừng có lẽ là một trải nghiệm khó quên.



Không chỉ cùng bạn bè trải nghiệm, em Bùi Đăng Nguyên-học sinh lớp 7 còn cặm cụi ghi chép những gì mình thu nhận được trong cuốn sổ tay cầm theo. Nguyên bày tỏ: “Con rất háo hức với chuyến đi này nên trước đó đã lên Google tìm hiểu về Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh. Thật thú vị khi đây còn là Vườn di sản ASEAN. Đi thực tế, con thấy có rất nhiều thứ tìm hiểu. Con thực sự rất biết ơn rừng, biết ơn tự nhiên vì mang đến nhiều điều tươi đẹp cho cuộc sống”.




Theo cô Trịnh Thị Quỳnh Loan-giáo viên môn Sinh học Trường Liên cấp Sao Việt, đưa học sinh tham quan, dã ngoại là hoạt động nằm trong chương trình giáo dục của nhà trường, nhằm giúp các em tiếp thu bài học hiệu quả hơn. “Cuối mỗi học kỳ hay cuối mỗi chủ đề môn học, nhà trường tổ chức cho các em về với thiên nhiên để trải nghiệm, thực hành. Vừa rồi, nhà trường tổ chức cho học sinh khối 9 và 12 khám phá môi trường biển. Hay tổ chức cho học sinh khối 6 và 7 đến Vườn Quốc gia để tìm hiểu thực tế về kiến thức sinh học. Sau mỗi chuyến thực tế như vậy, lý thuyết được làm rõ hơn, môn học cũng trở nên thú vị. Nhiều hoạt động lồng ghép trong chuyến đi cũng giáo dục các em toàn diện hơn. Bài học giản dị đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được đó là nhiều học sinh có ý thức trong bảo vệ môi trường và sự biết ơn đối với rừng. “Không xả rác vào rừng” được các em tuân thủ và sau đó tự động nhắc nhau trong hành trình trở về với tự nhiên”-cô Loan cho hay.


Đưa học sinh tham quan, dã ngoại là hình thức học tập mang lại nhiều tác động tích cực, đồng thời giúp các em đến gần hơn với di sản thiên nhiên. Nhưng tổ chức như thế nào để đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn cho học sinh cần sự phối hợp giữa công ty du lịch, nhà trường và cha mẹ học sinh. Cô Loan cho biết thêm: “Từ khi thành lập trường đến nay là 7 năm, càng về sau kinh nghiệm tổ chức càng nhuần nhuyễn hơn và nhà trường cũng đúc rút những gì bổ ích, hiệu quả nhất cho học sinh. Thực tế, để tổ chức cho các em một chuyến trải nghiệm như vậy gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, nếu không có sự nỗ lực vì học trò thì sẽ rất khó thực hiện”.



Là đơn vị phối hợp tổ chức tour trải nghiệm cho học sinh, ông Hoàng Phương-Giám đốc Công ty Truyền thông du lịch Le Pleiku-cho biết: “Đây là tour đặc thù, mang tính tổng hợp, vừa giáo dục vừa rèn luyện cho học sinh những kỹ năng cơ bản như trekking, kiến thức đi rừng, kỹ năng sinh tồn. Do vậy, để xây dựng được tour cũng cần hội đủ nhiều kiến thức, đặc biệt là sự phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng. Chỉ riêng đơn vị lữ hành, lực lượng phục vụ cũng rất đa dạng từ vận chuyển, hướng dẫn viên, phụ tour, support, người hướng dẫn kỹ năng… nên chi phí cũng cao gấp 3 lần so với tour thuần túy. Đó cũng là vấn đề khá khó khăn khi nhận tổ chức tour cho học sinh. Nhưng mục đích lớn của các đơn vị phối hợp tổ chức là mong muốn học sinh được trải nghiệm thiên nhiên và nhân rộng mô hình này ra các trường. Một hành trình trở về với thiên nhiên như vậy, nhất là ở Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh-vùng lõi của Khu dự trữ sinh quyển thế giới sẽ mang lại cho các em học sinh rất nhiều giá trị”.



Chị Vũ Thị Chinh-Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường rừng (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) cho biết, từ đầu năm đến nay, Vườn đã đón một số đoàn học sinh đến trải nghiệm, học tập, nghiên cứu. Đây là đối tượng khách đặc thù nên mỗi đoàn thường có 2-3 hướng dẫn viên phụ trách, giúp học sinh trải nghiệm, tìm hiểu.



Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh không chỉ là một điểm đến hấp dẫn trong chương trình học tập, nghiên cứu, mà còn là một điểm du lịch xanh mang lại những tác động tích cực, ý nghĩa đối với học sinh. Hành trình trải nghiệm thiên nhiên cùng các em nhỏ Trường Liên cấp Sao Việt đã chứng thực thêm điều này.

Có thể bạn quan tâm

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ cuối: Những gạch nối hòa bình

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ cuối: Những gạch nối hòa bình

(GLO)- Những người lính từ mặt trận trở về, những người chỉ lặng lẽ phía sau phục vụ chiến đấu và cả những người sinh ra dưới bầu trời không tiếng súng… đều tiếp tục tự nguyện trở thành gạch nối hòa bình giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc, hóa giải sâu sắc những đau thương để lại từ một cuộc chiến.

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 3: Người về từ chiến trường K

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 3: Người về từ chiến trường K

(GLO)- Trong suốt 10 năm người lính tình nguyện Việt Nam làm nghĩa vụ quốc tế, có người may mắn trở về, người đến giờ vẫn còn nằm lại trên đất bạn. Nhưng, như lời một người lính trở về thì “một cuộc sống trung thực và can đảm không cho phép chúng ta sống hời hợt, đại khái”.

Chiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 2: Nghĩa tình lính trận

E-magazineChiến trường K “Mùa chinh chiến ấy” - Kỳ 2: Nghĩa tình lính trận

(GLO)- Điều gì đã gắn kết những người lính tình nguyện Việt Nam để làm nên khúc khải hoàn trên chiến trường K? Đó có phải là tình đồng đội thiêng liêng, cao cả; là sự giúp đỡ vô tư, trong sáng và cũng đầy ân tình đối với người dân nước bạn, thậm chí với cả người ở phía bên kia chiến tuyến?

Canh cánh nỗi lo mía cháy

E-magazineCanh cánh nỗi lo mía cháy

(GLO)- Thời tiết nắng nóng kéo dài cùng với sự bất cẩn của người dân trong đốt dọn ruộng mía tiềm ẩn nguy cơ cháy rất cao. Bà con nông dân đang canh cánh nỗi lo mía cháy.

Khúc hoan ca làng chài

E-magazineKhúc hoan ca làng chài

(GLO)-

Từ dăm con thuyền dạt trôi giữa mênh mông sông nước Sê San ngày nào đã hình thành 1 làng chài với hơn 30 hộ dân. Hôm nay, làng chài trên dòng Sê San đã đổi vận từ con cá và du lịch.

Xuất khẩu nông sản: Tín hiệu lạc quan

E-magazineXuất khẩu nông sản: Tín hiệu lạc quan

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã bắt tay vào sản xuất kinh doanh. Năm nay, các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản nhận được nhiều đơn hàng hơn so với năm ngoái. Đây là tín hiệu lạc quan, kỳ vọng tạo đột phá cho ngành xuất khẩu nông sản của tỉnh trong năm 2024.