Học bổng "Đọt chuối non" và "Cơm có thịt": Tiếp sức đến trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 7-1, tại Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, Gia Lai), Báo Tiền Phong phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) và UBND huyện Ia Pa tổ chức chương trình học bổng "Đọt chuối non" và "Cơm có thịt" cho các em học sinh nghèo.
Chắp cánh ước mơ      
Có 64 em học sinh tiêu biểu hiếu học, hiếu thảo, vượt khó của 4 huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh đã được các thầy-cô giáo đưa về Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp để nhận học bổng. "Đây là lần thứ 12 Báo Tiền Phong tổ chức trao học bổng "Đọt chuối non" ở Tây Nguyên, nhưng là lần đầu tiên trao tại địa bàn tỉnh Gia Lai. Đây cũng là lần đầu tiên Quỹ Hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam của Trung ương Đoàn trao 4 suất học bổng đặc biệt trong chương trình này"-Nhà báo Phùng Công Sưởng-Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong-cho hay.
Nhà báo Phùng Công Xưởng-Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong trao học bổng “Tài năng trẻ” của Trung ương đoàn cho 4 học sinh xuất sắc. Ảnh: Đức Phương
Nhà báo Phùng Công Xưởng-Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong trao học bổng “Tài năng trẻ” của Trung ương đoàn cho 4 học sinh xuất sắc. Ảnh: Đức Phương
Theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT, Phòng GD-ĐT 4 huyện, thị xã phía Đông Nam tỉnh đã triển khai xét chọn 60 học sinh tiêu biểu hiếu học, hiếu thảo, vượt khó để trao tặng học bổng (2 triệu đồng/suất). 4 học sinh nổi bật cũng được bình bầu để nhận suất học bổng đặc biệt (5 triệu đồng/suất) gồm các em: Huỳnh Thị Thu Nghiệp (lớp trưởng lớp 7.1, Trường THCS Phan Bội Châu, huyện Ia Pa), Lê Thanh Yên (lớp 9, Trường THCS Nguyễn Du, huyện Phú Thiện), Rơ Ô H'Phia (lớp 9A, Trường THCS Lê Quý Đôn, huyện Krông Pa), Nguyễn Lê Anh Vũ (lớp 9.2, Trường THCS Nguyễn Huệ, thị xã Ayun Pa). 
Em Huỳnh Thị Thu Nghiệp là học sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt. Khi Nghiệp mới 3 tháng tuổi, cha em bỏ nhà đi biệt tích, hàng ngày mẹ con Nghiệp đùm bọc nhau trong căn nhà chật hẹp ở thôn Đoàn Kết (xã Ia Ma Rơn). Mỗi ngày, sau giờ học, Nghiệp đều ra vườn phụ mẹ trồng rau. Từ 3 giờ sáng, Nghiệp đã phải dậy sớm cùng mẹ cắt rau đem ra chợ bán kiếm sống. Cuộc sống rất vất vả, thiếu thốn nhưng em vẫn là học sinh giỏi nhiều năm liền, được thầy yêu bạn mến. Vinh dự nhận suất học bổng 5 triệu đồng, cả Nghiệp và chị Hoa-mẹ em-xúc động rơm rớm nước mắt. "Đây là số tiền lớn so với gia cảnh của tôi. Tôi sẽ gửi tiết kiệm để sau này cho cháu học lên đại học ngành Sư phạm Văn như mong mỏi của cháu"-chị Hoa nói.
Còn em Rơ Ô H'Phia (nhà ở buôn Nu B, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) cũng là học sinh giỏi môn Lịch sử cấp huyện, thành viên đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2019. Sức khỏe kém nhưng H'Phia vẫn đi học đều ở Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện (thị trấn Phú Túc, cách nhà khoảng 20 cây số). Buổi chiều em lại học bồi dưỡng cùng đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh tại Trường THCS Lương Thế Vinh ở xã Phú Cần, cách nhà khoảng 4 km. "Em sẽ cố gắng học thật giỏi để sau này thi đậu đại học, theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ, giúp chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho mọi người"-Rơ Ô H'Phia bày tỏ.
Nuôi cơm trưa để duy trì sĩ số
Đúng 11 giờ 30 phút, khi chương trình trao học bổng kết thúc, 52 học sinh ở 2 lớp 1 của Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp trở vào lớp học để ăn cơm trưa. Đây là lần đầu tiên các em được ăn, ngủ bán trú tại trường. Qua sự "mai mối" của nữ nhà báo Hoàng Thiên Nga-Trưởng Văn phòng Đại diện khu vực Tây Nguyên (Báo Tiền Phong), chương trình "Cơm có thịt" đã đến được với những học sinh dân tộc Bahnar nghèo của huyện vùng xa này.
 Các em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp hào hứng với chương trình
Các em học sinh lớp 1 Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp hào hứng với chương trình "Cơm có thịt". Ảnh: Đ.P
Giờ ăn, các thầy-cô giáo cùng với lãnh đạo huyện, quan khách chung tay đưa từng phần ăn đựng trong khay inox đến tận tay các em. Mỗi em được chia khẩu phần khoảng 2 chén cơm trắng, 1 chén canh và 1 phần thịt heo băm nhỏ nấu với đậu khuôn. Cô cấp dưỡng Trần Thị Mai cho hay: "Chúng tôi cố gắng để đảm bảo các em ăn no và đủ dinh dưỡng. Ưu tiên lớn nhất là giữ vệ sinh và đảm bảo an toàn thực phẩm cho các bữa ăn".
Lần đầu tiên được ăn bữa cơm tại trường với đầy đủ dinh dưỡng, các em ăn rất ngon miệng. Em Đinh H'Phan, học sinh lớp 1/1, nói: "Nhà em ở làng Bi Yông. Ở nhà em cũng ăn cơm, nhưng thường là ăn với canh rau và lá mì xào, cá khô. Ít khi có thịt lắm. Hôm nay ăn có thịt và canh, rất ngon". 
Thầy Lê Công Tấn-Hiệu trưởng nhà trường-cho hay, năm học 2018-2019, trường có 13 lớp với 343 học sinh. Trong đó, gần 100% học sinh là dân tộc Bahnar, đa phần đều có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Nhiều em ở bậc THCS một buổi đi học, một buổi đi làm phụ giúp gia đình. Các em bậc Tiểu học thì thường phải theo cha mẹ lên rẫy vào ngày mùa nên ảnh hưởng rất lớn đến việc học. Chính vì thế, nhà trường mong muốn tổ chức bữa ăn trưa cho các em để giữ học sinh ở lại trường. Để tổ chức thành công, trường đã được UBND huyện Ia Pa hỗ trợ dụng cụ phục vụ bếp ăn; phụ huynh ở 2 làng Bi Yông và Bi Ya (xã Pờ Tó) giúp thầy cô bằng cách trồng rau xanh phục vụ bữa ăn. Riêng các thầy-cô giáo thì tình nguyện cắt cử nhau ở lại buổi trưa để chăm sóc học sinh lớp 1 ăn ngủ tại trường.
Hưởng ứng việc làm ý nghĩa của nhà trường, nhà báo Hoàng Thiên Nga-Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Tiền Phong tại Tây Nguyên-đã đưa chương trình "Cơm có thịt" do nhà báo Trần Đăng Tuấn (Tổng Giám đốc Truyền hình An Viên) khởi xướng đến với học trò nghèo xã Pờ Tó. Chứng kiến các em học sinh hào hứng ăn "bữa cơm có thịt" một cách ngon lành, nhà báo Nguyễn Anh Tú (Đài Truyền hình Việt Nam, Giám đốc quỹ "Vì học trò nghèo vùng cao", người thay mặt cho nhà báo Trần Đăng Tuấn đến tận nơi tài trợ cho học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp được ăn bữa trưa "Cơm có thịt" trong 2 năm  2018 và 2019) cho biết: Thời gian qua, quỹ "Vì học trò nghèo vùng cao" đã huy động được hơn 80 tỷ đồng để tổ chức chương trình "Cơm có thịt" cho học sinh nghèo ở các tỉnh miền núi khó khăn. Qua Báo Tiền Phong, đây là lần thứ 2 chương trình "Cơm có thịt" đến với học trò nghèo ở Gia Lai (lần đầu là tại Trường Tiểu học Kim Đồng, xã Ia Tul, huyện Ia Pa-P.V). "Hy vọng, với ý nghĩa thiết thực, chương trình sẽ huy động được sự chung sức ngày càng đông đảo của các nhà hảo tâm để không chỉ dừng lại ở việc tổ chức bữa cơm có thịt cho học sinh lớp 1 mà còn ở các lớp khác, các trường khác tại nhiều huyện, nhiều tỉnh trên địa bàn Tây Nguyên"-nhà báo Nguyễn Anh Tú bày tỏ.  
Ông Ksor Suy-Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Pa-cho biết: "Mấy năm nay, Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo ngành GD-ĐT huyện tổ chức trường bán trú, bếp ăn bán trú để có điều kiện dạy 2 buổi/ngày nhằm hạn chế tình trạng bỏ học, vắng học dài ngày do theo cha mẹ lên nương rẫy. Tuy nhiên, vì điều kiện huyện nghèo, người dân còn khó khăn nên việc huy động nguồn lực xã hội để tổ chức bếp ăn bán trú chưa được nhiều. Vì vậy, có thể nói chương trình "Cơm có thịt" đến với học sinh nghèo Ia Pa thật đúng lúc và thật ý nghĩa".
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.