“Họa sĩ nhí” với tình yêu quê hương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ vẽ tranh để thỏa đam mê, một số “họa sĩ nhí” ở phố núi Pleiku còn khéo léo gửi gắm tình yêu quê hương, gia đình qua từng nét cọ. Với những giải thưởng dành cho học sinh trên toàn quốc vừa đạt được, các em đã góp phần đưa hình ảnh, con người Gia Lai đến gần hơn với bè bạn mọi miền.
Em Trương Ngọc Minh Quỳnh (tổ 4, phường Ia Kring, TP. Pleiku) say sưa vẽ bức tranh về Công viên Diên Hồng. Ảnh: M.T
Em Trương Ngọc Minh Quỳnh (tổ 4, phường Ia Kring, TP. Pleiku) say sưa vẽ bức tranh về Công viên Diên Hồng. Ảnh: M.T

Trong ngôi nhà nhỏ tại số 68A Đồng Tiến, cô bé Trương Ngọc Minh Quỳnh (11 tuổi) đang miệt mài hoàn thiện tác phẩm để tham gia hội thi vẽ tranh “Thế giới màu sắc” do phường Ia Kring tổ chức. Trong tranh, Quỳnh phác họa khung cảnh nên thơ của Công viên Diên Hồng với hồ nước, nhà rông, mái chòi. Cạnh đó là hình ảnh các em nhỏ trong trang phục thổ cẩm truyền thống đang vui chơi, nhảy múa.

“Công viên Diên Hồng là địa danh khá quen thuộc với thiếu nhi Pleiku, cũng là điểm thu hút nhiều du khách tìm về mỗi dịp lễ, Tết. Em rất thích đến đây, vậy nên đã chọn vẽ về nơi này”-Quỳnh chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên Quỳnh đưa phong cảnh thiên nhiên Gia Lai vào tranh vẽ. Từ nhỏ, Quỳnh rất thích vẽ và hầu như trong các bức họa của mình, em đều lồng vào đó những nét đẹp của quê hương. Thử sức tại hội thi vẽ tranh do Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Pleiku tổ chức từ năm 7 tuổi, đến nay, Quỳnh đã sở hữu nhiều giải thưởng giá trị như: giải A Hội thi vẽ tranh “Ước mơ của em” năm 2019, giải A Hội thi vẽ tranh “Sắc màu tuổi thơ” năm 2020, giải C Hội thi vẽ tranh “Sắc màu quê hương Gia Lai” năm 2022, giải A Hội thi vẽ tranh “Em yêu Tổ quốc Việt Nam” năm 2023… Và điểm chung của những bức tranh mà Quỳnh đạt giải là đều liên quan đến cảnh sắc, văn hóa, con người Gia Lai tươi đẹp, độc đáo và bình dị.

Mới đây, Quỳnh là đại diện duy nhất của Gia Lai có tranh đạt giải tại cuộc thi và triển lãm tranh toàn quốc năm 2023 do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp các cơ quan hữu quan trong cả nước tổ chức. Đây là cuộc thi được tổ chức định kỳ 2 năm/lần nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp các em nhỏ có cơ hội giao lưu, học hỏi và phát triển khả năng hội họa.

Bức tranh “Dệt vải thổ cẩm” của em Trương Ngọc Minh Quỳnh đạt giải khuyến khích tại cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023. Ảnh Mộc Trà

Bức tranh “Dệt vải thổ cẩm” của em Trương Ngọc Minh Quỳnh đạt giải khuyến khích tại cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc năm 2023. Ảnh Mộc Trà

Sau hơn 2 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được 38.125 bức tranh của 515 đơn vị trường học, nhà văn hóa thiếu nhi, các trung tâm mỹ thuật thuộc 44 tỉnh, thành trong cả nước gửi về tham dự. Hội đồng nghệ thuật đã lựa chọn 401 bức tranh để trưng bày triển lãm và trao 3 giải nhất, 6 giải nhì, 10 giải ba, 20 giải khuyến khích cho các tác phẩm xuất sắc. Với chủ đề không giới hạn, Quỳnh đã chọn vẽ 2 bức tranh liên quan đến bản sắc văn hóa Tây Nguyên để dự thi. Và tác phẩm “Dệt vải thổ cẩm” của em đã đạt giải khuyến khích.

Quỳnh cho hay: “Qua bức tranh này, em muốn giới thiệu, quảng bá về nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng đến với bạn bè trên khắp mọi miền đất nước; đồng thời, mong rằng mọi người hãy cùng chung tay bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa độc đáo này trước nguy cơ mai một”.

Nói về khả năng hội họa của Quỳnh, thầy Trần Văn Phê-giảng viên Trường Cao đẳng Sư phạm Gia Lai, người đồng hành cùng em trong bộ môn vẽ tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku suốt 5 năm qua-nhận xét: Quỳnh siêng năng, chăm chỉ và có sự cảm nhận về mỹ thuật khá tinh tế. Ngoài sử dụng một số chất liệu phổ biến như sáp màu, phấn màu, màu nước, acrylic…, gần đây, em còn thử sức với tranh lụa. Đề tài trong tranh của Quỳnh là những hình ảnh quen thuộc, gần gũi với đời sống sinh hoạt hàng ngày, thể hiện cảm xúc hồn nhiên, trong trẻo và tươi sáng. Đặc biệt, với ý tưởng giới thiệu văn hóa Tây Nguyên đến bạn bè trong và ngoài nước để phát triển du lịch Gia Lai, Quỳnh vẽ khá nhiều về đề tài này, đạt được nhiều giải thưởng đáng khích lệ.

“Để có giải thưởng tại cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc là rất khó. Trước đây, khoảng năm 2015, Gia Lai chỉ có 1 tranh được chọn triển lãm chứ không có giải. Vì vậy, đây là món quà tinh thần đầy ý nghĩa của Quỳnh, cũng là động lực cho thiếu nhi tỉnh nhà tích cực vẽ tranh tham gia các cuộc thi và triển lãm ở địa phương cũng như trong cả nước”-thầy Phê khẳng định.

Bé Nguyễn Lê An Chi cùng mẹ chụp ảnh lưu niệm bên bức tranh đạt giải triển vọng của mình (tranh trên cùng) tại buổi trao giải cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước". Ảnh NVCC

Bé Nguyễn Lê An Chi cùng mẹ chụp ảnh lưu niệm bên bức tranh đạt giải triển vọng của mình (tranh trên cùng) tại buổi trao giải cuộc thi vẽ tranh "Ngôi nhà mơ ước". Ảnh NVCC

Vừa trở về từ Hà Nội sau khi nhận giải triển vọng tại Cuộc thi vẽ tranh “Ngôi nhà mơ ước” lần thứ nhất năm 2023 do Tạp chí Trẻ em Việt Nam tổ chức vào tối 29-6, bé Nguyễn Lê An Chi (7 tuổi; trú tại làng Ốp, phường Hoa Lư) cùng gia đình không giấu được niềm vui.

Chị Lê Thị Thảo Ly (mẹ của Chi) cho hay: Cuộc thi nhận được 13.000 tác phẩm dự thi của 10.000 học sinh trên cả nước. Từ khi hay tin đạt giải rồi được mẹ sắp xếp công việc đưa ra Hà Nội nhận giải, Chi háo hức lắm. Đây là lần đầu tiên con tham gia và đạt thành tích tại một cuộc thi vẽ tranh dành cho thiếu nhi toàn quốc nên cũng sẽ là niềm vui, động lực để con cố gắng hơn trên hành trình theo đuổi đam mê hội họa của mình sau này.

Cũng theo chị Ly, gia đình phát hiện Chi có năng khiếu vẽ từ lúc bé tầm 3-4 tuổi. Những nét vẽ nguệch ngoạc nhưng rất có hồn của bé, nhất là khi vẽ cỏ cây, động vật khiến ba mẹ không khỏi bất ngờ. Vậy nên, khi Chi lên 6 tuổi và nằng nặc xin mẹ đi học vẽ, chị Ly đã quyết định cho bé tham gia Câu lạc bộ Cọ xanh do cô Lê Thị Trà-giáo viên dạy Mỹ thuật Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hoa Lư) sáng lập. Dưới sự hướng dẫn của cô giáo, nét vẽ của Chi dần có sự tiến bộ theo thời gian; màu sắc phối tranh cũng ấn tượng hơn. Cuối năm 2022, lần đầu tiên Chi tham gia và giành giải nhất tại Cuộc thi vẽ tranh “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng-chống xâm hại, bạo lực trẻ em” do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức.

“Con rất thích vẽ tranh về thiên nhiên, cảnh đẹp ở xung quanh mình và về cảnh gia đình ấm áp, hạnh phúc. Khi vẽ, con rèn luyện tính kiên nhẫn, tỉ mỉ và được thỏa sức sáng tạo. Con rất vui khi đạt được những giải thưởng vẽ tranh vừa qua. Con sẽ cố gắng vẽ đẹp hơn nữa để có thể gửi gắm tình yêu quê hương, gia đình qua những bức tranh của mình”-Chi vui vẻ nói.

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.