Giữ lửa tình nguyện nơi bếp nhỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không ồn ào hay phô trương, nhiều tình nguyện viên bền bỉ góp sức, gắn bó với các bếp ăn tình thương, mang đến những suất cơm nghĩa tình cho bệnh nhân nghèo. Nhiều năm qua bên những gian bếp nhỏ, họ quen với mùi khói bếp, quen cả với niềm vui khi thấy người bệnh được ấm bụng…

Tại bếp ăn tình thương BVĐK tỉnh, từ tờ mờ sáng, các tình nguyện viên đã tất bật chuẩn bị nguyên liệu, người vo gạo, người rửa rau, người cắt gọt, nấu nướng. Mỗi ca nấu thường có từ 10 - 20 tình nguyện viên cùng tham gia, mỗi người một việc, ai nấy đều nhanh tay nhưng cẩn thận, phối hợp nhịp nhàng vì đã quen việc từ lâu.

Bà Trần Thị Tuyết, bếp trưởng, chia sẻ: “Bếp có 14 nhóm, luân phiên nhau nấu cố định 20 ngày/tháng; chưa tính các ngày phát sinh. Có ngày chỉ 1 ca, có hôm nấu đến 4 ca: Sáng, trưa và hai ca buổi chiều. Suất ăn đảm bảo đủ dinh dưỡng, hợp vệ sinh để bệnh nhân dễ ăn, dễ tiêu hóa”.

Các tình nguyện viên tại bếp ăn tình thương BVĐK tỉnh tất bật nấu các suất cơm gửi đến bệnh nhân. Ảnh: D.L

Các tình nguyện viên tại bếp ăn tình thương BVĐK tỉnh tất bật nấu các suất cơm gửi đến bệnh nhân. Ảnh: D.L

Phần lớn các tình nguyện viên gắn bó với bếp đều từ sự tình cờ. Năm 2015, chị Nguyễn Thị Xuân Lài (SN 1983, ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) cùng hàng xóm đến phụ bếp lần đầu tiên. Không ngờ rằng lần “ghé thử” ấy lại trở thành mối duyên dài lâu đến tận hiện tại. Đến nay, chị đã gắn bó 10 năm với bếp, trở thành 1 trong 14 trưởng nhóm chịu trách nhiệm nấu chính.

“Có hôm đang ở nhà, nửa đêm có người gọi báo có cá tươi tặng bếp, tôi chạy ngay xuống cảng nhận về, nấu bún cho bệnh nhân ăn sáng hôm sau. Mỗi suất cơm gom góp từ vài chục ngàn nhưng người bệnh rơi nước mắt cảm ơn, tôi thấy lòng nhẹ hẳn. Thế nên, dù sức khỏe có phần hạn chế nhưng tôi vẫn cố gắng tham gia nấu từ 700 suất trở lên mỗi buổi”, chị kể.

Điều đặc biệt hơn là việc chồng chị cũng sát cánh bên vợ: Từ việc dậy lúc tờ mờ sáng để nấu bánh canh cho hàng trăm bệnh nhân hay chở vợ đến bếp, phụ gói ghém các suất cơm. Anh chị coi đây là công việc không thể thiếu của cuộc sống thường nhật và làm bằng cả tấm lòng, chẳng đợi ai nhắc.

Ở các địa phương, những bếp ăn tình thương vẫn thường xuyên “đỏ lửa”. Tại TTYT huyện Tuy Phước, bà Trần Thị Kim Hương (SN 1972, ở thị trấn Diêu Trì) đã quen với nhịp sinh hoạt đều đặn: 3 giờ sáng dậy nấu cháo, 6 giờ phát cháo rồi tiếp tục nấu cơm để kịp phát buổi trưa.

Trung bình mỗi ngày, bà tham gia nấu khoảng 150 suất, cùng các tình nguyện viên gửi tận tay từng người bệnh. Dù công việc không nhẹ nhàng, nhiều hôm xoay xở tới lui, bà vẫn kiên trì giữ lửa bếp bằng tất cả sự tận tâm và giản dị.

“Ngày trước tôi bán hàng trên ghe, sau dịch thì nghỉ. Giờ chỉ nuôi thân, thấy bệnh nhân khổ thì muốn giúp bằng sức mình. Vậy nên, 3 năm nay, tôi sống luôn ở bếp để tiện nấu nướng, dọn dẹp, trông coi bếp. Niềm vui mỗi ngày của tôi là được nấu cho bệnh nhân và sẵn lòng phụ giúp họ ít việc nhỏ trong sinh hoạt”, bà Hương cười nhẹ.

Tại huyện Hoài Ân, bếp ăn tình thương cũng tiếp tục “giữ lửa” bằng một cách khác. Trong thời gian TTYT huyện sửa chữa, bà Nguyễn Thị Minh (SN 1969, ở xã Ân Đức; Phó Chủ nhiệm CLB Người tình nguyện Hội CTĐ huyện) vẫn đều đặn nấu cơm tại nhà rồi mang đến phát cho bệnh nhân.

Mỗi tháng, bà Minh cùng các thành viên trong CLB nấu cố định vào ngày rằm, mùng 1 và ngày 12 âm lịch. Nếu có nhà hảo tâm hỗ trợ thì nấu thêm, không thì cả nhóm tự góp lại mà làm. Mỗi đợt như vậy, bà Minh cùng 5 - 7 chị em chuẩn bị khoảng 150 - 180 suất. Từ phát phiếu, đi chợ, tính toán từng khoản cho đến nấu nướng, bà đều túc trực. Đó là chưa kể, bà còn vận động, hỗ trợ nhu yếu phẩm, giúp đỡ người khó khăn trong vùng như một cách lan tỏa yêu thương đi xa hơn ngoài gian bếp.

Những suất cơm được tình nguyện viên gói ghém tình thương đã làm ấm lòng nhiều người bệnh. Chị Nguyễn Cao Bích Thu (SN 1995, ở phường Hoài Đức, TX Hoài Nhơn, chạy thận 8 năm nay) là trường hợp như thế. Chị Thu nhận cơm ở bếp ăn tình thương BVĐK tỉnh đã nhiều năm, ít nhiều quen thân với các chị, các dì ở bếp…

“Vì sức khỏe còn ổn nên tôi ở viện 1 mình, không có người thân bên cạnh. Tuy vậy, tôi thấy mình không cô đơn, bởi vẫn được các những tình nguyện viên ở bếp quan tâm, hỏi han. Với tôi, đó không chỉ là suất ăn mà còn là lời sẻ chia, động viên đầy chân thành”, chị Thu tâm sự.                 

DƯƠNG LINH

Có thể bạn quan tâm

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

Thêm 200 triệu đồng ủng hộ xây dựng khu vực phòng chờ tại Bệnh viện Đa khoa Gia Lai

(GLO)- Chiều 14-8, đại diện Bệnh viện Đa khoa Gia Lai cho biết: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Kỳ Đồng (TP. Hồ Chí Minh) đã hỗ trợ 200 triệu đồng để xây Khu vực phòng chờ cho người nhà bệnh nhân điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc-Thận nhân tạo.

Tìm nam thanh niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn, phường An Phú

Tìm nam thanh niên liên quan đến vụ tai nạn giao thông trên đường Lê Duẩn, phường An Phú

(GLO)- Cơ quan Điều tra hình sự khu vực 5 (Quân khu 5) đang thụ lý vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” có liên quan đến quân nhân Lã Thế Anh (SN 1974; cấp bậc: Thượng tá; chức vụ: Chính ủy; đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai).

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

Nhiều người cao tuổi bất ngờ trước việc giảm mức hưởng BHYT từ 100% xuống 80%

(GLO)- Mới đây, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai nhận được ý kiến phản ánh của nhiều người cao tuổi về việc đang được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán với mức hưởng 100%, 95% nhưng từ ngày 1-7-2025 chỉ còn 80% mà không hề được cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) thông tin trước.

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

null