Gia Lai:Trung tá CSGT mưu trí bắt giữ đối tượng dùngdao khống chế 2con tin

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bằng sự mưu trí và dũng cảm cũng như tính toán đầy bản lĩnh của người chiến sĩ CAND, Trung tá Võ Đình Tuấn cùng tổ công tác đã khống chế, bắt giữ đối tượng manh động dùng dao khống chế 2 nạn nhân đi hàng chục cây số từ Kon Tum về địa bàn Gia Lai. Đồng thời, đảm bảo an toàn tính mạng của 2 “con tin”mà đối tượng bắt giữ.
 
Ông Nguyễn Diên-nạn nhân bị khống được bảo vệ an toàn dù vẫn đang còn bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra.
0 giờ 22 phút ngày 4-6, Tổ TTKS số 2 (Phòng CSGT CA tỉnh Gia Lai) do Trung tá Võ Đình Tuấn, tổ trưởng cùng Đại úy Nguyễn Thanh Bình và Đại úy Nguyễn Trung Kiên, tổ viên đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn qua H. Chư Păh, Gia Lai).
Cùng lúc đó, tổ công tác nhận được tin báo của CA tỉnh Kon Tum về việc có 1 đối tượng đang dùng dao khống chế 2 người, trong đó có 1 chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát 113 CA tỉnh Kon Tum lưu thông về hướng TP Pleiku (Gia Lai) trên Quốc lộ 14. Đối tượng đã dùng dao khống chế chiến sĩ trên dùng xe máy BKS 82B6 – 0101 chở đối tượng và 1 người dân khác đang lưu thông với tốc độ cao. Đối tượng trên cực kỳ manh động khi mang theo hung khí là một con dao sắc nhọn.
Nhận được tin báo, Trung tá Võ Đình Tuấn cùng các tổ viên nhanh chóng lên phương án phối hợp tìm cách bắt giữ, khống chế đối tượng bởi lúc này lực lượng CS 113 CA tỉnh Kon Tum cũng bám sát đối tượng chờ thời cơ giải cứu 2 nạn nhân. Để tránh đối tượng nghi ngờ dẫn đến tình huống xấu có thể xảy ra cũng như làm chậm lại tốc độ di chuyển của đối tượng nhằm chờ thời cơ hành động. Bằng sự mưu trí và bản lĩnh của người cán bộ Công an dày dạn kinh nghiệm, Trung tá Võ Đình Tuấn tổ chức “bày binh, bố trận” để hành động…
Một lúc sau, chiếc xe máy có 3 người ngồi trên đang lưu thông nhanh trên Quốc lộ 14 về hướng TP Pleiku như mô tả. Trong đêm tối, dưới ánh đèn đối tượng ngồi sau với con dao lóa lên kề sát vào cổ của chiến sĩ 113 cầm lái điều khiển phía trước. Nhận tín hiệu từ tổ công tác, 2 chiếc xe ô tô gồm 1 xe khách và 1 xe ô tô con bắt đầu chạy chậm song song với nhau ngay đoạn đường 1 chiều (đoạn qua địa bàn TT Phú Hòa, H. Chư Păh).
Chiếc xe máy đang lưu thông nhanh không thể vượt lên phải chạy chậm lại. Bất ngờ, đối tượng ngồi sau dí dao vào cổ người điều khiển yêu cầu quay xe lại. Chiếc xe máy vừa quặt ngang, tay của đối tượng ngồi sau cùng buộc phải vòng qua, con dao lơi ra khỏi cổ của người điều khiển khoảng 20cm. Bất ngờ, từ trên xe khách, Trung tá Võ Đình Tuấn lao người ra phía sau chiếc xe máy. Từng là lính hình sự nên sau cú vung tay, con dao văng ra khỏi tay đối tượng và bằng một đòn võ thuật khác Trung tá Võ Đình Tuấn quật ngã đối tượng xuống đất.
Cùng lúc đó, chiến sĩ 113 – người điều khiển xe máy cùng tổ công tác nhanh chóng lao vào khống chế đối tượng. Mọi chuyện xảy chỉ trong tích tắc. Ngay sau đó, Trung tá Võ Đình Tuấn nhanh chóng kiểm tra, vui mừng vì 2 “con tin” đều an toàn, không hề bị một vết thương nào. Đồng thời, đối tượng được nhanh chóng xác định là Vũ Văn Hải (1986, trú tại 646 Duy Tân, TP Kon Tum, Kon Tum).
 
Đối tượng Vũ Văn Hải bị bắt giữ, khống chế.
Thông tin ban đầu xác định, vào khoảng 0 giờ cùng ngày, Hải đi đến 1 quán ăn tối trên địa bàn TP Kon Tum. Bước vào quán, Hải đến xin tiền ông Nguyễn Diên (1945, trú tại xã Diên Bình, H. Đăk Tô, Kon Tum) đang ăn tối tại đây. Khi ông Diên bảo không có tiền thì bất ngờ Hải rút con dao trong người rồi dí dao vào cổ ông Diên khống chế lôi ra ngoài. Cùng lúc đó, anh Nguyễn Xuân Thịnh (1996, chiến sĩ Phòng CS113 CA tỉnh Kon Tum) điều khiển xe máy BKS 82B6 - 0101 tới quán ăn tối. Khi anh Thịnh vừa dừng xe, Hải lao ra dùng dao khống chế anh Thịnh và ông Diên, đồng thời y buộc anh Thịnh nổ máy đưa y cùng ông Diên đi nơi khác. Để đảm bảo tính mạng cho ông Diên, anh Thịnh đáp ứng yêu cầu của đối tượng và âm thầm chờ thời cơ hành động.
Hải ép ông Diên ngồi giữa, Hải ngồi phía sau với con dao lăm lăm trên tay yêu cầu anh Thịnh điều khiển xe máy lưu thông về hướng TP Pleiku với tốc độ cao. Sau gần 40km tẩu thoát, khi đến đoạn đường 1 chiều trên Quốc lộ 14 (đoạn qua TT Phú Hòa, H. Chư Păh), đối tượng đã bị Trung tá Võ Đình Tuấn đánh rơi hung khí và anh Thịnh cũng đã cùng lao vào khống chế đối tượng, đảm bảo an toàn cho ông Diên. Ngay sau khi bắt giữ được đối tượng, tổ công tác đã bàn giao đối tượng cùng tang vật cho CATP Kon Tum điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Được biết, Trung tá Võ Đình Tuấn đã truy đuổi và bắt gọn nhiều đối tượng phạm tội nguy hiểm, thậm chí có những tên cướp có vũ khí, hàng chục tên côn đồ hung hãn, liều lĩnh trong hơn 10 năm thực hiện công tác TTKS trên các tuyến Quốc lộ. Mưu trí, bản lĩnh trong đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, Trung tá Võ Đình Tuấn được biết đến là tấm gương sáng "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ".
Minh Tân (CAĐN)

Có thể bạn quan tâm

Lời cảm tạ

Lời cảm tạ

(GLO)- Cha, ông, cụ của chúng tôi là cụ ông Sô Lin, sinh năm Bính Tuất 1946, do tuổi cao sức yếu cụ đã tạ thế vào hồi 14 giờ 5 phút ngày 28-8-2025 (tức ngày 06 tháng 7 năm Ất Tỵ).

Nhiều hộ gia đình, cá nhân có đất bị ảnh hưởng đã thẳng thắn trao đổi, nêu lên băn khoăn về quyền lợi cũng như các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Ảnh: T.H

Kdang: Tuyên truyền công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

(GLO)- Trong 2 ngày (28 và 29-8), UBND xã Kdang (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku đoạn qua địa bàn xã.

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

Khánh thành Bếp ăn tình thương và ra mắt Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo BVĐK Gia Lai

(GLO)- Chiều 29-8, tại phường Pleiku, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai khánh thành Bếp ăn tình thương. Đây là một trong các hoạt động thiết thực, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

9 năm, hơn 100 chiếc xe lăn và hành trình trao gửi yêu thương

(GLO)-Hơn 9 năm qua, anh Nguyễn Quốc Việt (SN 1982, phường Quy Nhơn Bắc) đã sửa hơn 100 chiếc xe lăn, xe lắc, xe đạp cũ, xe máy cũ để tặng miễn phí cho người khó khăn. Không nhận tiền, quà, mọi chi phí anh đều tự lo, chỉ mong quà của mình phần nào giúp người bệnh di chuyển dễ dàng, bớt nhọc nhằn…

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

Xã Ia Tôr xử lý dứt điểm bãi rác tự phát

(GLO)- Sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh qua bài viết "Người dân bức xúc vì bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường" đăng trên Báo Gia Lai điện tử ngày 11-8, UBND xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đã huy động lực lượng, phương tiện xử lý dứt điểm tình trạng này.

null