Gia Lai: Những tấm gương vượt qua nghịch cảnh trở thành con ngoan trò giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng nhiều em học sinh ở Gia Lai đã phấn đấu vươn lên trở thành con ngoan trò giỏi và là gương sáng để bạn bè noi theo.
Không tự ti vì gia cảnh khó
Ngày nào cũng vậy, đúng 5 giờ sáng, em Ngô Ngọc Bảo-học sinh Trường THCS Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Chư Păh) đã xách giỏ đi chợ mua thực phẩm về nấu bữa ăn sáng cho bố kịp đi làm, nấu cháo cho người mẹ nằm liệt giường. Cảnh này đã quá quen thuộc với bà con thôn 4.
Chị Phạm Thị Thu Hạnh-Bí thư Đoàn xã Hòa Phú-cho biết: “Nhà tôi ở cạnh nhà em Bảo. Mỗi lần thấy em xách giỏ đi chợ thì thương lắm. Thời gian này đang nghỉ hè, em đỡ vất vả hơn, chứ trong năm học, đi chợ, nấu đồ ăn cho bố mẹ xong mới vội vàng đạp xe đến trường”.
Gia đình Bảo thuộc diện hộ nghèo, bố em-ông Ngô Văn Hồng trong một lần đi lao động giẫm phải mìn nên bị cụt 2 bàn tay và 1 bàn chân. Mẹ em bị tai biến nằm một chỗ từ năm 2014. Căn nhà đang ở là nhờ Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ.
Trong thời gian Bảo đi học, ông Hồng ở nhà chăm sóc vợ. Khi Bảo được nghỉ hè, ông Hồng mới yên tâm để đi làm, ai thuê gì làm nấy. Việc làm rất nặng nhọc nhưng thu nhập lại bấp bênh. Những đồng tiền công ít ỏi của ông Hồng chỉ tạm đủ mua thuốc điều trị cho vợ.
Bố đi làm, Bảo ở nhà quét dọn nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ và chăm sóc mẹ. Ông Hồng nghẹn ngào: “Vì nhà nghèo nên con mình chịu nhiều thiệt thòi, thiếu thốn, lại phải phụ giúp, đỡ đần bố mẹ. Thương con lắm nhưng chẳng biết làm sao”.
Em Ngô Ngọc Bảo thường giúp bố mẹ việc nhà. Ảnh: Thủy Bình
Em Ngô Ngọc Bảo thường giúp bố mẹ việc nhà. Ảnh: Thủy Bình
Cũng sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên em Nguyễn Tường Vy-học sinh Trường Tiểu học Chu Văn An (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) đã có ý thức đỡ đần mẹ từ lúc còn rất nhỏ. Bố mất cách đây 1 năm, mẹ em là chị Đặng Thị Huệ bị dị tật bẩm sinh nên đi lại khó khăn. Công việc của chị Huệ là làm thợ may, dịch vụ nhà sạch và bán thức ăn sáng.
Dù tuổi còn nhỏ nhưng Vy đã biết phụ mẹ đẩy xe ra chỗ bán, rửa nồi niêu, mua thực phẩm giúp mẹ. Vì hoàn cảnh khó khăn nên 2 mẹ con Vy phải sống nhờ vào ông bà ngoại. Chị Huệ cho biết: Vy còn nhỏ nhưng đã biết giúp đỡ mẹ nhiều việc nhà, luôn ngoan ngoãn để mẹ yên tâm làm việc.
Nỗ lực trong học tập
Không phụ lòng mẹ, Vy luôn cố gắng học tập. Suốt 5 năm Tiểu học, Vy luôn đạt thành tích hoàn thành xuất sắc nội dung học tập và rèn luyện. Riêng môn Toán và Tiếng Việt năm học 2020-2021 đều đạt điểm 10. Ở lớp, em chăm chú nghe thầy-cô giáo giảng; mượn thêm sách tham khảo ở thư viện nhà trường. Về nhà, em tự học, hệ thống lại kiến thức, chỗ nào chưa hiểu thì ngày hôm sau lên nhờ cô giáo chỉ thêm.
Vy bày tỏ: “Em chưa bao giờ thấy mình bị thiệt thòi. Dẫu có khó khăn nhưng mẹ luôn dành tất cả tình yêu thương cho em. Thương mẹ, em càng cố gắng và quyết tâm hơn nữa trong học tập”.
Em Nguyễn Tường Vy luôn cố gắng trong học tập để tạo niềm vui cho người mẹ bị khuyết tật. Ảnh T.B
Em Nguyễn Tường Vy luôn cố gắng trong học tập để tạo niềm vui cho người mẹ bị khuyết tật. Ảnh: Thủy Bình
Chị Đặng Thị Thủy-Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Chu Văn An-cho hay: Nhà trường luôn quan tâm em Vy bằng việc hỗ trợ sách vở, kết nối với các nhà hảo tâm để có những phần học bổng giúp em vươn lên trong học tập, đạt được ước mơ của mình.
Đối với Bảo, hiểu được gia cảnh của mình, nỗi vất cả của bố mẹ, em luôn cố gắng học tập thật tốt. Ngày nào cũng vậy, sau khi giúp bố mẹ việc nhà, em lại mang sách vở ra học bài. “Để theo kịp các bạn, ở trên lớp, em luôn tập trung, chú ý lắng nghe thầy cô giảng bài, về nhà thì chăm chỉ tự học. Sau khi học hết lớp 9, em sẽ nộp hồ sơ vào trường nghề, vừa học vừa làm để kiếm tiền đỡ đần bố mẹ”-Bảo tâm sự.
Thầy Nguyễn Văn Tùng-giáo viên chủ nhiệm của Bảo năm học 2020-2021-chia sẻ: “Gia đình Bảo thuộc diện khó khăn nhất của lớp, nhưng em luôn chăm chỉ học tập. Em còn là thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Sinh học của trường. Tôi thường động viên em cố gắng học đến nơi đến chốn. Tập thể lớp cũng thường xuyên tặng những phần quà động viên tinh thần em Bảo”.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.