Gia Lai: Lãnh án 18 năm tù vì tội "Giết người"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau 1 ngày tổ chức xét xử sơ thẩm, chiều cùng ngày 25-9, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt: Vương Vũ (SN 1993) 18 năm tù về tội "Giết người", Nguyễn Đình Ngà (SN 1976) 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội "Che giấu tội phạm".

 Vương Vũ (bên trái) và Nguyễn Đình Ngà tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Cư
Vương Vũ (bên trái) và Nguyễn Đình Ngà tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Cư

Ngoài ra, TAND tỉnh còn tuyên buộc Vương Vũ phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng cộng hơn 250 triệu đồng (bao gồm tiền tiền mai táng phí và tiền tổn thất tinh thân), cấp dưỡng nuôi cháu nhỏ của bị hại cho đến khi trưởng thành... 2 bị cáo nêu trên đều ở làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 27-12-2016, trong lúc ngồi hát tại quán Karaoke Minh Nguyễn (ở làng Dăng, xã Ia O, huyện Ia Grai), anh Lê Văn Trực (SN 1992, ở xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đã có những hành vi ép Vương Vũ uống bia. Khi thấy Vũ không uống bia, anh Trực đã liên tục chửi thề và thách đố dẫn đến 2 bên xô xát với nhau. Không kiềm chế được bản thân, Vũ đã dùng dao Thái Lan có mũi nhọn đâm nhiều nhát vào người làm anh Trực chết vì "vết thương gian sườn trái gẫy đứt động mạch gian sườn số 7 do vật sắc nhọn". Biết Vũ dùng dao đâm chết anh Trực và được Vũ nhờ giúp, Nguyễn Đình Ngà liền điều khiển xe máy chở Vũ ra khỏi hiện trường, tạo điều kiện cho Vũ bỏ trốn. Đến ngày 31-12-2017, Vũ mới đến Công an tỉnh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm pháp của bản thân.

Hoàng Cư

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

null