Gia Lai: Ảm đạm du lịch dịp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, du lịch mùa Tết Nguyên đán 2021 ở Gia Lai đã bị đình trệ với lượng khách giảm sâu kỷ lục: hơn 90%. Thiệt hại thấy rõ nhưng giải pháp vực dậy ngành “công nghiệp không khói” không phải là chuyện một sớm một chiều.
Trong 5 ngày Tết, các khu vui chơi trên địa bàn tỉnh đều đóng cửa theo yêu cầu của UBND tỉnh để phòng-chống dịch Covid-19; toàn bộ các sự kiện văn hóa, giải trí cũng phải đình lại. Theo thống kê của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, những ngày qua, lượng khách lưu trú trên địa bàn tỉnh chỉ khoảng 80 lượt; Khu lâm viên Biển Hồ đón khoảng hơn 4.100 lượt khách; Quảng trường Đại Đoàn Kết đón trên 8.200 lượt khách. Tổng lượt khách dịp này khoảng 12.450 lượt, chỉ bằng 7,78% so với năm trước (khoảng 160.000 lượt). 
Ông Hoàng Phương-Giám đốc Công ty Truyền thông Du lịch Le Pleiku-cảm thán: “16 năm trong nghề, lần đầu tiên tôi mới gặp thực trạng như thế này! Mọi năm, cứ mùa Tết là kín lịch”. Theo ông Phương, năm nay, do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Công ty chủ động không nhận tour Tết nhằm đảm bảo an toàn cho nhân viên và du khách. Công ty đóng cửa trước Tết 10 ngày, dự kiến đến ngày 22-2 sẽ mở cửa nhưng nhận khách hay không thì còn tùy vào tình hình diễn biến của dịch.
Người dân du xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Lam Nguyên
Người dân du xuân tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku). Ảnh: Lam Nguyên
Tại các điểm du lịch và lưu trú, Tết là cơ hội “hái ra tiền” nhưng do dịch Covid-19 nên nhiều nơi đã tạm ngừng hoạt động. Một vài cơ sở mở cửa song chỉ hoạt động cầm chừng bởi khách ồ ạt hủy tour, phòng đã đặt trước đó.
Anh Đinh Angưi-chủ homestay Angưi (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) cho biết, cơ sở của anh đã tạm thời đóng cửa để chung tay phòng-chống dịch Covid-19, dự kiến thất thu hơn 200 triệu đồng trong đợt này. “Trước đó, hơn 10 đoàn khách từ Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang và một số địa phương khác đặt tour đến đây du lịch nghỉ dưỡng, thưởng thức các món ăn bản địa, tìm hiểu văn hóa cồng chiêng của đồng bào Bahnar. Tuy nhiên, quan điểm của tôi là không vì lợi ích cá nhân mà làm ảnh hưởng đến cộng đồng. Vì vậy, tôi đã quyết định đóng cửa homestay để cùng chung tay dập dịch”-anh Angưi nói.
Phân tích thiệt hại, anh Angưi cho hay, trước đó, anh đã bỏ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, dịch bùng phát không thể đón khách nên có thể nói chịu thiệt hại kép. Tuy vậy, ông chủ homestay Angưi vẫn mong mỏi: “Mong mọi người tuân thủ các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, sớm đẩy lùi dịch bệnh để mọi hoạt động nhanh chóng trở lại như ngày thường”. 
Cùng cảnh ngộ, homestay Tiên Sơn Pleiku có 18 phòng lưu trú đã được đặt kín từ nhiều tháng trước song do dịch bùng phát nên khách hủy hết. Anh Cao Huyền Tuấn Anh-chủ homestay-cho hay: “Chúng tôi phải hoàn trả lại tiền cọc hơn 200 triệu đồng. Cũng thông cảm cho họ bởi đây là việc xảy ra ngoài ý muốn. Khách nào muốn trả lại tiền thì được hoàn trả, khách nào muốn chuyển sang thời điểm khác thì mình cố gắng sắp xếp”.
Ông chủ homestay này cho biết thêm, năm ngoái, lúc mới đưa vào hoạt động, cơ sở đã phải chống chịu với dịch Covid-19 trong thời gian dài, thiệt hại đáng kể. Giờ lại thêm một đợt dịch nữa, rất khó khăn nhưng đây là tình hình chung nên đành gắng cầm cự. Những ngày này, homestay vẫn mở cửa đón khách đến thưởng ngoạn, uống cà phê nhưng tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng-chống dịch.           
Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều gia đình khá dè dặt trong các hoạt động vui chơi, thăm thú. Cùng con cháu đi chơi ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku), bà Vi Thị Nêu (thôn Phú Tân, xã Ia Băng, huyện Chư Prông) cho biết: “Năm nay, dịch Covid-19 bùng phát nên gia đình tôi chỉ đến Quảng trường, chụp mấy bức ảnh lưu niệm rồi về luôn chứ không ghé đâu nữa”.  
Theo ghi nhận của P.V, từ trước Tết, các điểm du lịch đã nỗ lực tự “làm mới”, đầu tư cơ sở vật chất, tạo ra nhiều sản phẩm với nhiều mức giá ưu đãi nhằm đón khách vào dịp này với slogan của ngành: “Gia Lai-điểm đến an toàn của du khách”. Tỉnh cũng tổ chức thành công nhiều hội nghị kích cầu, xúc tiến du lịch.
Tuy nhiên, đợt dịch mới bùng phát đã khiến ngành du lịch tiếp tục đối diện với nhiều thách thức. Quá khó khăn là nhận định của một lãnh đạo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch khi đề cập đến các giải pháp vực dậy ngành “công nghiệp không khói” vốn đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ đợt dịch trước đó. Tới đây, ngành cần nhiều thời gian phục hồi, xây dựng giải pháp và triển khai chiến lược và kế hoạch thu hút du khách trở lại với vùng đất cao nguyên. 
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Ẩm thực truyền thống của người Bahnar đến từ làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Văn hóa "chắp cánh" cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch là dịp hội ngộ của những nghệ nhân giỏi tay nghề toàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là hành trình khơi dậy kho tàng văn hóa, kết tinh thành sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của vùng đất cao nguyên.  

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.