Dụ dỗ 'ăn trái cấm' người yêu 'nhí', cậu trai 18 tuổi lĩnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong đêm khuya khoắt tại tầng thượng của một tòa chung cư cao tầng, chàng trai 18 tuổi đã cùng người yêu nhí “ăn trái cấm”. Sau hành động đó, cậu ta phải trả giá bằng bản án 3 năm tù.

 
Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa (nguồn internet)



Ngày 4/10, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Thanh Bình (SN 1999, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội) ra xét xử về tội Giao cấu với người đủ từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Bị hại trong vụ án là L.N.N (SN 2004).

Theo bản án sơ thẩm, khoảng cuối năm 2017, thông qua mạng xã hội Facebook, Bình quen biết với cháu N. Ít lâu sau, đôi bên nảy sinh tình cảm với nhau. Tối 19/3/2018, cháu N. vào Facebook nhắn tin, nói chuyện với Bình. Quá trình nói chuyện, bé gái bảo người yêu tới tòa nhà nơi mình đang ở.

Do muốn gặp cháu N., Bình vội vã đến điểm hẹn. Gửi xe dưới tầng hầm nhà cháu N., Bình nhắn tin cho "người yêu nhí", được cô bé hướng dẫn vào thang máy, lên tầng 5 chờ mình. Gặp nhau, bộ đôi theo thang bộ lên tầng thượng của tòa chung cư ngồi nói chuyện. Khi đang ôm hôn nhau trên tầng thượng, Bình đã dụ dỗ bé gái “làm chuyện người lớn” và được cô bé đồng ý.

Hai hôm sau, Bình cùng "người yêu nhí" tiếp tục “quan hệ” với nhau tại tầng thượng của tòa chung cư cao tầng. Đến ngày 25/3/2018, mẹ bé gái phát hiện sự việc, trình báo cơ quan chức năng. Biết tin, Bình tới công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 31/7/2018, TAND huyện Hoài Đức (Hà Nội) đưa vụ án ra xét xử. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Bình 3 năm tù về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cho rằng mức án trên vẫn nhẹ, gia đình bị hại đã kháng cáo đề nghị tăng hình phạt với bị cáo.

Ngày 4/10, TAND TP Hà Nội đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên bác kháng cáo, y án sơ thẩm. Bởi theo nhận định của tòa phúc thẩm, hành vi của Bình là nguy hiểm nhưng một phần nguyên nhân do 2 người có quan hệ tình cảm, bị hại cũng có phần chủ động.

Bên cạnh đó, chủ tọa còn đề nghị gia đình 2 bên phải giáo dục, định hướng cho con về tình yêu và giới tính. Theo vị chủ tọa, môi trường xung quanh có ảnh hưởng lớn tới hành vi của 2 người, Bình không có bố, vừa bước qua tuổi 18 còn Thủy có bố mẹ đã ly hôn, phải ở với bà ngoại.

Hồng Mây (PLO)

Có thể bạn quan tâm

Chinh phục khách hàng bằng trái tim

Chinh phục khách hàng bằng trái tim

(GLO)- Hơn 25 năm gắn bó với ngành bảo hiểm nhân thọ, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiệp - Giám đốc Công ty Bảo hiểm Prudential tại Gia Lai luôn kiên định với triết lý: “Bán hàng bằng trái tim”.

Ông Kpă Blon (bìa phải) trò chuyện với thanh niên trong làng về việc đảm bảo an ninh trật tự.Ảnh: R.H

“Đầu tàu” của làng Đút

(GLO)- Nhắc đến ông Kpă Blon (SN 1984, làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ai cũng dành cho ông sự quý trọng. Không chỉ tận tâm hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn sự bình yên cho buôn làng, ông còn tích cực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Chị Lê Thị Luyên trao đổi với anh Đinh Klet-Bí thư Chi Đoàn làng Dơ Nông Ó về mô hình tủ sách pháp luật điện tử của Đoàn xã Kông Htok. Ảnh: R.H

“Thủ lĩnh” thanh niên ở Kông Htok

(GLO)- Trong vai trò “thủ lĩnh” thanh niên cùng tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo, chị Lê Thị Luyên-Bí thư Đoàn xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, góp phần thay đổi nhận thức và đời sống của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở địa phương.

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

(GLO)- Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đi qua mỗi ngày. Khi ta biết cách nhân lên niềm hạnh phúc, cuộc sống trở nên ý nghĩa, nhẹ nhàng và đáng sống hơn. Đó là cách mà nhiều gia đình đang tạo lập cũng như chung tay gìn giữ.