Đồng diễn 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' ở Trường Sa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trong chuyến hải trình đặc biệt, đoàn đại biểu của Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024 đã làm những điều rất… đặc biệt.

Giữa biển trời lộng gió, hơn 200 đại biểu của đoàn hành trình đã cùng nhau hòa nhịp với giai điệu ca khúc Tôi yêu Tổ quốc tôi theo từng điệu nhảy thể hiện tình yêu và quyết tâm của tuổi trẻ cả nước luôn hướng về biển, đảo Tổ quốc.

Khơi dậy và lan tỏa tình yêu biển, đảo Tổ quốc

Đoàn Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024 với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" do T.Ư Đoàn phối hợp với Quân chủng Hải quân tổ chức đã đến thăm hỏi, động viên, tặng quà quân và dân trên 7 đảo: Song Tử Tây, Đá Thị, Sinh Tồn Đông, An Bang, Đá Đông B, Đá Tây A, Trường Sa và Nhà giàn DK1/8.

Từng bước nhảy như lời cam kết của tuổi trẻ về sự chung tay vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Từng bước nhảy như lời cam kết của tuổi trẻ về sự chung tay vì chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Tại mỗi điểm đảo đoàn hành trình đến thăm đều có những hoạt động ý nghĩa nhằm chia sẻ, động viên và tiếp thêm tinh thần cũng như trao gửi yêu thương tới cán bộ, chiến sĩ, quân và dân nơi đây. Khi đoàn hành trình đến đảo Trường Sa lớn, ngoài những món quà về hiện vật, công trình gửi tặng đến chiến sĩ, quân và dân nơi đây, thì còn nhiều hoạt động mang tình cảm, tình yêu Tổ quốc thiêng liêng từ đất liền gửi đến nơi đảo xa, như: tham gia lễ chào cờ, xếp hình cờ Tổ quốc, chương trình giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi", và đặc biệt là phần nhảy flashmob đồng diễn "Tôi yêu Tổ quốc tôi" giữa biển trời lộng gió…

Phát biểu tại đảo Trường Sa lớn, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó đoàn công tác, Trưởng đoàn Hành trình "Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương" năm 2024, cho biết những hoạt động ý nghĩa này nhằm tiếp tục khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa về tình yêu đất nước, yêu biển, đảo quê hương. Đây là những tình cảm chân thành nhất của đoàn hành trình gửi tặng tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, quân và dân nơi đây.

"Chúng tôi mong muốn thông qua lời ca, tiếng hát để tiếp tục gửi tình cảm, niềm tin yêu tới cán bộ, chiến sĩ, quân và dân trên đảo. Cùng với đó, mong muốn nhắn gửi rằng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tuổi trẻ cả nước và học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, các tầng lớp nhân dân luôn trân trọng và biết ơn những sự vất vả, hy sinh của các đồng chí và chúng tôi luôn hướng về biển, đảo quê hương bằng những việc làm cụ thể", chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhấn mạnh.

Quyết tâm của thế hệ trẻ

Trong cái nắng mặn mòi của biển, đảo Trường Sa, hơn 200 đại biểu cùng nhau đồng diễn tiếng của trái tim mình dành cho Tổ quốc. Đối với mỗi đại biểu khi được tham gia hoạt động ý nghĩa này tại một nơi vô cùng đặc biệt - Trường Sa - là một kỷ niệm không thể nào quên trong đời. Vừa thiêng liêng, vừa ý nghĩa và tự hào biết bao với mỗi người trẻ khi được đặt chân đến Trường Sa và cùng thể hiện tình yêu của mình với biển, đảo Tổ quốc thông qua những điệu nhảy, lời ca, tiếng hát.

Màn đồng diễn gửi tình yêu của tuổi trẻ dành cho biển, đảo quê hương

Màn đồng diễn gửi tình yêu của tuổi trẻ dành cho biển, đảo quê hương

Nguyễn Minh Uyên, Phó chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, không giấu được cảm xúc khi tham gia nhảy flashmob "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Trường Sa. Uyên cho biết được may mắn đặt chân đến Trường Sa trong những ngày tháng 4, tháng 5 lịch sử của đất nước là một điều hạnh phúc.

"Hơn thế, mình còn được tham gia luyện tập và thể hiện tiết mục đồng diễn nhảy flashmob giữa Trường Sa, một trải nghiệm độc đáo và ý nghĩa không chỉ với bản thân mà còn với cộng đồng xung quanh", Uyên chia sẻ và bày tỏ thêm: "Đây không chỉ là một trải nghiệm cá nhân mà còn là lời thách thức và cam kết của bản thân trong việc chung tay xây dựng, bảo vệ một tương lai tươi sáng và hòa bình cho đất nước".

Để có được màn đồng diễn ấn tượng tại đảo Trường Sa lớn, mỗi đêm trên con tàu tròng trành sóng nước, các đại biểu của đoàn hành trình dành hết tâm huyết cùng tham gia tập luyện. Dẫu thời gian ngắn ngủi do lịch trình và các hoạt động dày đặc, nhưng với sự quyết tâm và tình yêu hướng đến biển, đảo thì không khó khăn gì ngăn cản được tinh thần tập luyện hăng say của các đại biểu.

Phụ trách biên đạo cho tiết mục đồng diễn này là Nguyễn Bảo, biên đạo múa thuộc Đội tình nguyện viên nghệ sĩ Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM. Đây là lần thứ 4 Bảo đến với Trường Sa. Dù vậy, Bảo cho biết cảm xúc vẫn nguyên vẹn như lần đầu tiên, khi lại được trực tiếp cảm nhận vị mặn của nước biển, lại được đồng cảm trước những vất vả, hy sinh của quân và dân trên đảo. Mỗi lần như vậy, Bảo cho biết bản thân càng hiểu và yêu quý Tổ quốc hơn bao giờ hết.

"Đến với Trường Sa, có một điều thật kỳ diệu, nơi đảo xa là thế vẫn có tiếng trẻ thơ hò reo nơi sân trường, tiếng giảng bài và học bài của cô, trò hòa cùng tiếng sóng. Ở nơi đó còn có chùa chiền, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Trường Sa… Nơi đó cũng có những vạt rau xanh, những tiếng chuông chùa, bài tụng kinh của sư thầy cầu cho quốc thái dân an… Đó chính là hình ảnh của quê hương đất Việt nơi đảo xa", Bảo chia sẻ.

Từ chính những cảm xúc đó, Bảo đã gói ghém vào những điệu nhảy trong phần đồng diễn "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tại Trường Sa. Bảo kể: "Cảm xúc vỡ òa khi mình được giao phó nhiệm vụ biên đạo tiết mục flashmob đồng diễn tại đảo Trường Sa lớn trên nền bài hát Tôi yêu Tổ quốc tôi và mình nhận lời ngay. Từng động tác từ hơi thở, nụ cười, ánh mắt mình truyền đạt cho mọi người theo từng câu hát đều chứa đựng ý nghĩa sâu sắc về người thanh niên thế hệ mới luôn tiếp bước và phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, luôn tiên phong đi đầu và đặc biệt là tình yêu Tổ quốc luôn giữ trong tim cho dù ở bất cứ nơi đâu. Hy vọng tiết mục này sẽ lan tỏa và được tất cả các bạn trẻ đón nhận, tập theo để mỗi dịp sinh hoạt tập thể đều được đồng diễn".

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.