(GLO)- Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đồng thời chủ động tham mưu triển khai nhiều chương trình, mô hình giúp Nhân dân ở khu vực biên giới nâng cao đời sống.
(GLO)- Trong chặng đường 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) luôn đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, vất vả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là lá chắn vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.
(GLO)- Ngày 11-10, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh vừa bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
(GLO)- Từ 18 đến 25-9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai thành lập 3 đoàn công tác tiến hành kiểm tra toàn diện các mặt công tác Biên phòng năm 2024 tại các đồn Biên phòng, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động.
(GLO)- Ngày 10-5, Đồn Biên phòng Ia Chía phối hợp với UBND xã Ia Chía (huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn cho các thành viên tổ tự quản an ninh trật tự thôn, làng và tổ tự quản đường biên, cột mốc trên địa bàn năm 2024.
(GLO)- Chiều 28-3, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai cùng Huyện ủy Chư Prông, Đức Cơ, Ia Grai tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp (QCPH) và thực hiện Quy định số 370-QĐ/TU ngày 2-11-2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy.
Đổ con dốc dài 2,5km chạy dọc đường Hồ Chí Minh hết xã A Vương, là đến A Zứt (xã Bha Lêê, Tây Giang). Tôi qua đây bao lần, cứ nghĩ nó như phần bụng chiếc hồ lô nhưng có hai đường thông hai bên là con sông Tà Làng.
(GLO)- Chiều 29-3, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội LHTN Việt Nam TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Biên giới, biển đảo trong tim tôi“ năm 2022 tại xã Ia Púch (huyện Chư Prông).
Sáng sớm ngày 17.6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Trà Lĩnh đã phát hiện một vụ nhập cảnh trái phép, bắt giữ 15 người trong đó có 1 trẻ nhỏ 17 tháng tuổi từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 755.
(GLO)- Sáng 21-12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai khai mạc lớp tập huấn công tác tham mưu huấn luyện, phương pháp huấn luyện điều lệnh đội ngũ, chiến thuật và kỹ thuật chiến đấu bộ binh năm 2021. Tham gia lớp tập huấn có 53 đồng chí là Đồn trưởng, Phó Đồn trưởng, Chính trị viên phó, Đội trưởng Đội Vũ trang, tham mưu các Đồn Biên phòng và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy.
(GLO)- Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, siết chặt quản lý xuất-nhập cảnh qua biên giới.
Lợi dụng thời tiết mưa lớn, sương mù dày đặc, nhóm 4 người Lào đã vượt rừng, ôm 10 bánh heroin vào Việt Nam để bán thì bị lực lượng biên phòng và Công an tỉnh Sơn La phối hợp tóm gọn.
(GLO)- Chiều 13-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng các Đồn Biên phòng: Ia Púch, Ia Mơr, Ia Lốp và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) đã ký kết kế hoạch phối hợp tổ chức “Ngày hội Biên phòng toàn dân“.
(GLO)- Cùng với nhiệm vụ tuần tra, quản lý, bảo vệ phên giậu biên cương của Tổ quốc, những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) còn tích cực đẩy mạnh công tác tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và đảm bảo quân số khỏe.
(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật cho bộ đội và người dân theo Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo“ giai đoạn 2017-2021. Hoạt động này đã góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới của tỉnh ngày càng ổn định.
(GLO)- Trong 2 ngày (30 và 31-5), Đồn Biên phòng Ia Nan đã phối hợp cùng đoàn viên, thanh niên của xã Ia Nan, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện“ và “Ngày Chủ nhật xanh“.
(GLO)- Nhân chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, sáng 25-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đến thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; tặng quà cho các em học sinh nghèo người dân tộc thiểu số ở các xã: Ia Dom, Ia Nan, Ia Pnôn (huyện Đức Cơ). Cùng đi có Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành.
Hơn một tháng qua, mỗi khi nghe tiếng kẻng báo thức của đồn biên phòng, A Bặc và A Ben lại bật dậy chạy ra sân tập thể dục với các chú bộ đội biên phòng.
Năm nay là năm thứ 6, con của vợ chồng chị Lê Phương Thúy được hưởng lương bộ đội như cách nói của người phụ nữ hóm hỉnh này. Ở vùng biên Tây Nguyên, những người lính Biên phòng đã và đang trích lương hàng tháng của mình để chăm lo cho tương lai của nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không riêng gì con chị Thúy.
(GLO)- Để phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và nhân dân trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, thời gian qua, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai cùng với Huyện ủy 3 huyện biên giới: Đức Cơ, Ia Grai, Chư Prông tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp.
(GLO)- Ngày 6-3, tại xã Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai), Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Ia Grai và Đồn Biên phòng Ia O, Ia Chía ký kết chương trình phối hợp “Đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập“ trên khu vực biên giới, giai đoạn 2018-2025.
(GLO)- Nguyễn Văn Lý, đồn trưởng 723-Ia Nan, Đức Cơ, tỉnh Gia Lai cho biết, các anh, chị, cô chú là những người khách đầu tiên đến thăm và chúc tết cán bộ, chiến sỹ đồn của chúng tôi. Ấy là nói hôm ngày 19-01-2019, nhằm ngày 14 tháng Chạp năm Mậu Tuất, dẫu là ngày thứ bảy, nhưng khi chúng tôi đến, cán bộ, chiến sỹ ở đồn vẫn làm việc như bình thường. Trưởng đồn Nguyễn Văn Lý cho biết thêm, theo quy định của cấp trên, tết này đồn chúng tôi phải duy trì quân số trên 70%, và đảm bảo an toàn tuyệt đối vùng biên, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội để bà con phía sau có một cái tết cổ truyền trong không khí yên bình, no ấm...