Đọc sách, ngồi thiền... giúp giới trẻ trải nghiệm cuộc sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Quay về Việt Nam sau tám năm du học tại Mỹ, mong muốn của bạn Phạm Anh Thư (26 tuổi, cựu học sinh chuyên Anh Trường phổ thông Năng khiếu, ĐHQG TP. HCM) không phải là kiếm được một công việc tốt, lương cao.

“Tôi tự thấy bản thân quá may mắn, học được những điều hay từ môi trường giáo dục tiên tiến nên ước mơ sẽ san sẻ những điều đó đến giới trẻ trong nước” - Anh Thư bộc bạch về hướng đi đang theo đuổi.

 

Thử sức gánh nước tưới rau, nhìn dễ mà không dễ chút nào.
Thử sức gánh nước tưới rau, nhìn dễ mà không dễ chút nào.

Biến trăn trở thành hành động

Học xong lớp 10 tại Việt Nam, Anh Thư giành được suất học bổng toàn phần hệ trung học tại Mỹ và sau đó tiếp tục có học bổng theo học ở ĐH danh tiếng Mount Holyoke (tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ).

“Khoảng thời gian du học không chỉ giúp tôi phát triển kiến thức học thuật mà còn hoàn thiện rất nhiều về vốn sống, kỹ năng. Trong khi đó, do từng trải qua thời trung học ở Việt Nam và mùa hè nào cũng về nước, tôi quan sát và nhận ra giới trẻ trong nước thường rơi vào trạng thái hoài nghi, không tin tưởng chính mình hoặc đi theo những con đường được người khác vạch sẵn. Một số không tìm thấy niềm vui, sự thú vị, ý nghĩa trong học tập và công việc... Tôi quyết tâm phải góp phần thay đổi điều này” - Anh Thư nhớ lại.

Tại đại học, Anh Thư có dịp học các môn về tâm lý và giáo dục, điều giúp bạn nhận ra sẽ hiệu quả hơn nếu thay đổi các bạn trẻ bằng việc trao cho họ những trải nghiệm thực tế, giúp họ có động lực phát triển thay vì dạy dỗ, khuyên răn.

Sau khi tìm hiểu, nghiên cứu từ nhiều nguồn, hè năm 2013 khi chỉ mới là sinh viên năm hai, Anh Thư quyết định về nước tổ chức ICHA - một chương trình tạo cơ hội trải nghiệm cuộc sống thực tế cho các bạn trẻ Việt.

“Chỉ có đi và va chạm, trải nghiệm nhiều nền văn hóa khác nhau mới giúp các bạn hiểu rõ chính mình, những điểm mạnh - yếu của bản thân” - Anh Thư nói. Bạn cũng từng dành thời gian một năm nghỉ xả hơi tại Trung Đông, “tự nhìn lại mình” trước khi vào giảng đường.

Từ những uy tín gầy dựng được khi tham gia các hoạt động của VietAbroader (tổ chức lớn của du học sinh Việt tại Mỹ nhằm hỗ trợ miễn phí giới trẻ trong nước về du học, xin học bổng... thông qua chuỗi hội thảo thường niên trong nước; VietAbroader được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ công nhận vào năm 2007 và được tiểu bang New York chấp thuận thành tổ chức phi lợi nhuận vào năm 2008), Anh Thư dễ dàng trong việc thuyết phục phụ huynh để con mình tham gia ICHA.

“Quả ngọt” của Thư

Đã bước vào mùa ICHA thứ năm, số lượng thành viên nhích gần con số hàng trăm. “Dù một tín hiệu vui là số lượng ứng viên nộp đơn xin dự chương trình tăng rất nhanh, nhưng mỗi năm chúng tôi chỉ tuyển số lượng hạn chế (trên 18 tuổi) để đảm bảo mình có thể theo sát, giúp các bạn thay đổi hiệu quả. Khi có nhiều nguồn lực hơn sẽ tạo sân chơi cho nhiều bạn hơn” - Anh Thư giải thích.

Từ những chuyến đi, nhiều bạn trẻ cho biết bản thân đã có những thay đổi đáng kể. Nguyễn Vũ Như Quỳnh (22 tuổi, sinh viên khoa báo chí) cho biết bạn từng khá ích kỷ, tự ti về vốn tiếng Anh và thường so sánh bản thân với những người khác, chán ghét nhiều thói xấu của người Việt.

“Trước đó tôi rất ít khi đi xa. Trường đại học đã là một thế giới quá to lớn với tôi. Nhưng khi tham gia ICHA năm 2015, được tham gia nhiều hoạt động thú vị như chụp ảnh, hát hò hay hoạt động ngoại khóa cùng bạn bè đến từ nhiều vùng miền, được sống như một người nông dân thực thụ, đón nhận tình cảm chân chất, dào dạt mà một gia đình chủ homestay (ở nhà dân) tại Quảng Nam dành cho..., tôi đã có những thay đổi đáng kể. Một con người mới được đánh thức trong tôi” - Như Quỳnh nói.

Bạn hiện đã yêu con đường đang đi hơn và nhất là tự tin, hiểu rõ rằng ở bất kỳ ai cũng có những điểm cộng bên cạnh điểm trừ.

Hay như Võ Kim Lê (24 tuổi, cựu sinh viên ĐH Ngân hàng TP.HCM) chia sẻ bạn từng là một thiếu nữ sống khá vô cảm, nhút nhát do được cha mẹ cưng chiều, bảo bọc. “Ngày xưa, khi muốn làm điều gì đó thì tôi cứ làm và để cha mẹ tự hiểu chứ bản thân không chia sẻ nhiều. Nhưng khi tham gia ICHA thì tôi đã học được cách trò chuyện, lắng nghe và thuyết phục người lớn. Hiện giờ cha mẹ đã tin tưởng tôi hơn” - Kim Lê nói.

Niềm vui của Anh Thư mỗi lúc một lớn khi những mùa ICHA sau này rất nhiều cựu thành viên đã tự nguyện quay về tham gia hỗ trợ chương trình, đàn em. “Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là nhiều bạn trẻ sau khi tham gia ICHA về đã nói “tôi có thể” thay vì “tôi không thể” như trước đây” - Anh Thư đúc kết.

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.