Đoạn tuyệt với FULRO, “Tin lành Đê ga” - Kỳ cuối: Giữ bình yên buôn làng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, trên địa bàn huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) có hơn 20 hộ dân với hơn 100 khẩu từng nghe theo kẻ xấu nhóm họp “Tin lành Đê ga” được chính quyền và các đoàn thể vận động quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận. Công tác tuyên truyền, giúp đỡ người lầm lỡ ở huyện Phú Thiện là điểm sáng cần được nhân rộng nhằm góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự.

Nhiều cách làm hiệu quả

Phú Thiện từng là địa bàn phức tạp về an ninh trật tự. Nhưng đến nay, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện đã được đảm bảo. Đó là kết quả trong công tác tham mưu của Công an huyện, sự chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Phú Thiện, tinh thần vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ già làng, người có uy tín, chức sắc tôn giáo.

Trong công tác tuyên truyền, vận động và giúp đỡ người từng lầm lỡ, Công an huyện Phú Thiện đã phát huy hiệu quả các mô hình đảm bảo an ninh trật tự. Tiêu biểu như mô hình “Mạng xã hội với pháp luật vì bình yên cuộc sống” đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia, vừa hướng dẫn người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính, vừa tuyên truyền pháp luật, thông tin những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của bọn phản động FULRO, kịp thời phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật trên các trang mạng xã hội. Bên cạnh đó, hệ thống chính trị từ huyện đến thôn, làng đã triển khai đồng bộ các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, người từng lầm lỡ theo FULRO, “Tin lành Đê ga”.

Qua đánh giá công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn huyện Phú Thiện cho thấy, việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã đang phát huy hiệu quả. Theo đó, lực lượng Công an xã đã làm tốt công tác nắm, dự báo tình hình tại các thôn, làng; thường xuyên phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ những người từng lầm lỡ theo FULRO, tham gia hoạt động “Tin lành Đê ga”; đấu tranh phòng-chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại cơ sở. Lực lượng Công an xã cũng đã kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại cơ sở; giúp đỡ bà con trong mọi hoàn cảnh. Họ thực sự là điểm tựa vững chắc của quần chúng nhân dân.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng huyện Phú Thiện ra mắt mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”. Ảnh: Hữu Trường

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng huyện Phú Thiện ra mắt mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”. Ảnh: Hữu Trường

Đại úy Tống Văn Tiến-Trưởng Công an xã Ia Ake-chia sẻ: “Ngoài những công việc thường xuyên ở đơn vị, chúng tôi phân công từng đồng chí phụ trách các thôn, làng. Hàng tuần, mỗi người đều phải có kế hoạch thực hiện công tác xuống địa bàn, tiếp xúc với người dân và báo cáo kết quả thường xuyên. Từ đó, bà con xem anh em Công an xã như người thân, có việc xảy ra là cung cấp thông tin ngay. Vì vậy, những năm qua, trên địa bàn xã không để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến an ninh trật tự. Từ một địa phương có tình hình an ninh trật tự phức tạp, một số hộ gia đình lén lút tham gia hoạt động “Tin lành Đê ga” đến nay đã quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy, an ninh trật tự được đảm bảo”.

Ông Vũ Hồng Duy-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Thiện-cho biết: “Để đạt được kết quả cao trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người từng lầm lỡ hoạt động “Tin lành Đê ga” trên địa bàn huyện trở về sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy được Nhà nước cho phép, trước hết phải khẳng định công tác đánh giá đúng tình hình của lực lượng Công an huyện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở đó, Giám đốc Công an tỉnh tập trung chỉ đạo các biện pháp công tác. Chúng tôi cũng đã tiến hành triệu tập cuộc họp gồm các ban, ngành và hệ thống chính trị của huyện để quán triệt, triển khai các nhiệm vụ công tác. Đồng thời, thường xuyên ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Kết quả thực hiện được báo cáo theo từng tháng, từng quý và hàng năm. Trên cơ sở đó, tiến hành sơ kết, tổng kết, rút ra những bài học kinh nghiệm, cách làm hay để nhân rộng; kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác”.

Ông Rcom Xuân-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện-cho hay: “Ngay khi có chỉ đạo của Huyện ủy và UBND huyện, chúng tôi đã tích cực vào cuộc, phân công cán bộ đảm nhận từng địa bàn, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xuống từng địa phương, từng gia đình để tuyên truyền, vận động. Nhờ kiên trì cùng sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị đã mang lại kết quả cao, giúp bà con nhận rõ “Tin lành Đê ga” thực chất là một tổ chức phản động do các đối tượng FULRO lập nên để chống phá Đảng, Nhà nước ta. Đồng thời, từng bước tuyên truyền, vận động những gia đình lén lút hoạt động “Tin lành Đê ga” từ bỏ hành vi sai trái và giúp đỡ họ trở về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận, sống hòa nhập với dân làng, chăm lo sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Còn Thượng tá Mã Ngọc Lâm-Phó Trưởng Công an huyện thì thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Công an huyện đã tập trung đánh giá tình hình địa bàn, rà soát các trường hợp từng tham gia hoạt động FULRO và những hộ gia đình đang hoạt động “Tin lành Đê ga”. Trên cơ sở đó, Công an huyện xây dựng kế hoạch tham mưu cho lãnh đạo các cấp sát với tình hình thực tế để chỉ đạo cả hệ thống chính trị của huyện vào cuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động. Nhiều cách làm đồng bộ, hiệu quả được triển khai đã giúp những trường hợp lầm lỡ có sự tiến bộ rõ rệt. Khi nhận thức rõ hoạt động FULRO, “Tin lành Đê ga” là vi phạm pháp luật, họ đã từ bỏ; tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, làm cơ sở thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Điểm sáng cần nhân rộng

Đầu tháng 7 vừa qua, huyện Phú Thiện tổ chức hội nghị sơ kết công tác vận động quần chúng và ra mắt mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”. Trên cơ sở các kết quả đạt được trong triển khai thực hiện công tác vận động đối tượng trước đây từng theo FULRO, “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt tôn giáo hợp pháp, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện Phú Thiện chỉ đạo Công an huyện xây dựng mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” để triển khai trên địa bàn toàn huyện.

Đánh giá về hiệu quả mô hình, Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh-khẳng định: Bên cạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của lãnh đạo Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Phú Thiện thì sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh với Công an huyện Phú Thiện có ý nghĩa rất quan trọng. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được triển khai một cách linh hoạt, phù hợp với từng địa bàn. Quá trình triển khai thực hiện được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học từ khâu tham mưu cho đến các giai đoạn; từ khâu khảo sát đến vận động… đảm bảo các yêu cầu nghiệp vụ, pháp luật và chính trị đặt ra.

Đội An ninh Công an huyện Phú Thiện giao ban đánh giá công tác truyên truyền vận động, giúp đỡ người lầm lỡ quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận. Ảnh: Hữu Trường

Đội An ninh Công an huyện Phú Thiện giao ban đánh giá công tác truyên truyền vận động, giúp đỡ người lầm lỡ quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận. Ảnh: Hữu Trường

Tham dự lễ ra mắt mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”, Thiếu tướng Hầu Văn Lý-Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đánh giá cao mô hình này. Đồng thời, Thiếu tướng Hầu Văn Lý mong muốn mô hình sẽ được nhân rộng hơn nữa, nhất là ở các địa bàn trọng điểm. Phó Cục trưởng Cục An ninh nội địa đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Phú Thiện cần chú trọng công tác phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương để hệ thống chính trị cơ sở, người dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia, hưởng ứng các nội dung thực hiện mô hình.

Cũng theo Thiếu tướng Rah Lan Lâm, Công an và chính quyền các cấp của huyện Phú Thiện đã tích cực tranh thủ sự hỗ trợ đặc biệt quan trọng của các chức sắc, chức việc trong tôn giáo, người có uy tín, số người từng theo “Tin lành Đê ga” nhưng đã từ bỏ hoạt động, số trường hợp từng hoạt động FULRO có tư tưởng tiến bộ để tham gia công tác vận động đối tượng theo “Tin lành Đê ga” từ bỏ các hoạt động, chuyển sang sinh hoạt trong các tôn giáo hợp pháp. Bên cạnh đó, huyện định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các xã, thị trấn với Công an huyện trong công tác vận động, tuyên truyền.

Với truyền thống nhân ái, bao dung “đánh kẻ chạy đi, không đánh người chạy lại”, những người từng lầm lỡ tin theo các đối tượng FULRO lưu vong, tham gia hoạt động “Tin lành Đê ga” đã được chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể của huyện Phú Thiện cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ. Họ đã thức tỉnh, từ bỏ con đường sai trái, tội lỗi để quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận. Những hình thức quản lý, giáo dục sáng tạo, phù hợp với từng đối tượng như giáo dục tập trung, gặp gỡ đối thoại trực tiếp, ký cam kết không tái phạm, hỗ trợ con giống, cây giống để phát triển kinh tế gia đình... đã mang lại hiệu quả thiết thực.

Nhiều người ở Phú Thiện đã tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận. Ảnh: Hữu Trường

Nhiều người ở Phú Thiện đã tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đê ga” quay về sinh hoạt trong tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận. Ảnh: Hữu Trường

Từ thực tiễn sinh động của công tác quản lý, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỡ tại cộng đồng dân cư ở huyện Phú Thiện cho thấy, đây là biện pháp mang tính nhân văn sâu sắc. Vì bên cạnh ràng buộc của pháp luật thì những người đã từng lầm lỡ còn chịu sự chi phối bởi dư luận, đạo đức xã hội và áp lực của gia đình, dòng họ. Song, trên cả là họ được sống trong tình bao dung, cảm thông của dân làng; có cơ hội để gột rửa lầm lỗi, xóa bỏ mặc cảm, hòa nhập với cộng đồng. Từ hiệu quả của công tác này ở huyện Phú Thiện, lực lượng Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể triển khai nhân rộng mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng” ở các làng, xã, tạo điều kiện cho những người lầm đường lạc lối trở về với đức tin, xây dựng gia đình, buôn làng ấm no, hạnh phúc.

Có thể bạn quan tâm

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

Dựng cơ đồ bạc tỷ trên cát trắng

(GLO)- Trên vùng đất cát trắng bạc màu, “khỉ ho cò gáy”, nông dân Nguyễn Xuân Ánh (SN 1972, thôn Thuận Phong, xã Hội Sơn) đã bền bỉ dựng nên một trang trại tổng hợp gần 10 ha, bình quân lợi nhuận 500 - 700 triệu đồng/năm.

Bình yên sau những ngày lạc lối

Trở về con đường sáng sau những ngày lạc lối

(GLO)- Thời gian qua, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai đã kiên trì bám cơ sở, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương, người có uy tín cảm hóa, thức tỉnh những đối tượng từng nghe theo tổ chức phản động FULRO. Nhờ đó, nhiều người đã từ bỏ những việc làm sai trái, quay về với con đường sáng và vòng tay yêu thương của buôn làng.

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

Tết này, người dân vùng bão lũ có nhà mới

(GLO)- Càng gần đến Tết Nguyên đán, những căn nhà mới của người dân vùng bão lũ càng hiện rõ hình hài. Khi những mái ấm được dựng lên từ mồ hôi, công sức của bộ đội và sự chung tay của cộng đồng, mùa xuân cũng kịp về sớm hơn với những gia đình lam lũ từng chịu nhiều mất mát do thiên tai.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Ký ức lúa nương thiêng

Ký ức lúa nương thiêng

(GLO)- Trên những triền núi ở xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai), đồng bào người Chăm H’roi và Bahnar vẫn gieo trồng lúa nương. Với họ, đây không chỉ là vụ mùa mà quan trọng hơn là cách gìn giữ ký ức của cha ông, hương vị thiêng quý của núi rừng.

Tìm lại mình từ bóng tối

Tìm lại mình từ bóng tối

Những cơn “phê” chớp nhoáng, những phút ngông cuồng tuổi trẻ, nông nổi đã đẩy nhiều thanh niên ở Quảng Ngãi lao vào vòng xoáy ma túy. Khi tỉnh lại, trước mắt họ chỉ còn là gia đình tan tác, sức khỏe tàn phá và tương lai bị bóng tối nghiện ngập nuốt chửng.

Vào rốn lũ cứu người

Vào rốn lũ cứu người

Giữa lúc thiên nhiên thử thách, họ đã chọn hành động; giữa hiểm nguy, họ chọn dấn thân và giữa bao nỗi lo, họ mang đến hy vọng. Những chàng trai từ Đà Lạt, Phan Thiết đã vượt hàng trăm kilomet giữa mưa lũ, sạt lở để đến với người dân vùng lũ Khánh Hòa, Phú Yên (cũ).

Trở về nẻo thiện

Trở về nẻo thiện

Hiểu được không nơi nào bằng, yên bình như buôn làng, những già làng, người có uy tín ở Gia Lai kiên trì đêm ngày vận động, giải thích cho người dân không nghe theo lời dụ dỗ của “Tin lành Đê Ga”.

null