Doãn Ngọc Tân ghi bàn, Chanathip suýt ôm hận tại Thái Lan: Tuyển thủ Việt Nam nói gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Doãn Ngọc Tân là thành viên duy nhất của đội tuyển Việt Nam nán lại Thái Lan để hội quân cùng CLB Thanh Hóa, cho chuyến làm khách trên sân Pathum Thani của BG Pathum United tối 8.1, tại giải vô địch các CLB Đông Nam Á.

Doãn Ngọc Tân cười tươi với đội trưởng BG Pathum United
Doãn Ngọc Tân cười tươi với đội trưởng BG Pathum United

Doãn Ngọc Tân bị cầu thủ Thái Lan theo chặt

Dù không có nhiều thời gian để hồi phục, nhưng Doãn Ngọc Tân với băng đội trưởng trên tay vẫn chơi khá năng nổ trong vai trò con thoi giúp tuyến giữa của CLB Thanh Hóa chơi chắc chắn trước lối đá phối hợp nhóm nhỏ của BG Pathum United.

Trong phần lớn trận đấu, Doãn Ngọc Tân là người được gọi tên nhiều nhất, khi liên tục bị các cầu thủ Thái Lan bên phía BG Pathum United kèm sát, không ngại phạm lỗi.

Tuy nhiên, không may cho thầy trò HLV Popov khi cuối hiệp 1 họ mất cầu thủ rất quan trọng Gustavo, buộc nhà cầm quân người Bulgaria phải thay anh bằng lão tướng Lê Văn Thắng.

Ngọc Tân ghi bàn mở tỷ số cho CLB Thanh Hóa
Ngọc Tân ghi bàn mở tỷ số cho CLB Thanh Hóa

Ở bên kia sân, HLV Surachai cũng điều chỉnh hàng công, tăng cường bằng tiền đạo Ilham Fandi thay cho Chananan Phombuppha hòng xuyên thủng mành lưới của hàng thủ được chỉ đạo bởi trung vệ Thanh Long.

Bước vào trận đấu này, bảng A đang có 3 đội cùng dẫn đầu với 4 điểm là PSM Makkassar, BG Pathum United và CLB Thanh Hóa. Do đó, đại diện Thái Lan rất muốn tận dụng lợi thế sân nhà để lấy trọn 3 điểm trước đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League mùa này.

Chứng kiến ngôi sao Chanathip Songkrasin khởi động ngoài đường biên, rất nhiều người đã chờ đợi viễn cảnh tiền vệ này vào sân và đối đầu với Doãn Ngọc Tân ở khu trung tuyến. Thực tế, "Messi Thái" đã được tung vào sân từ phút 60.

Cầm vàng mà để vàng rơi

Chanathip và BG Pathum đã có trận hòa hú vía trên sân nhà
Chanathip và BG Pathum đã có trận hòa hú vía trên sân nhà

Nhưng khi Chanathip chưa kịp thể hiện thì thì cả sân Pathum Thani đã câm lặng, chỉ nghe tiếng reo hò của 2 CĐV Việt Nam sau cú sút vô lê không thể cản phá của Doãn Ngọc Tân, giúp CLB Thanh Hóa vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 71.

Đáng tiếc là hàng thủ vắng Gustavo của đội bóng xứ Thanh dù đã chơi kiên cường nhưng đã không thể đứng vững, khi Chanathip tham gia kiến tạo để Nonthasira gỡ hòa 1-1 ở phút 87, trong sự thở phào của các CĐV Thái Lan có mặt trên sân và hàng ngàn fan "Voi chiến" qua truyền hình.

Trận hòa này được xem là thành công cho CLB Thanh Hóa trong cảnh họ sớm mất trung vệ trụ cột Gustavo từ cuối hiệp 1, giúp Doãn Ngọc tân và các đồng đội tạm xếp nhì bảng A với 15 điểm (bằng với BG Pathum United), tạm kém PSM Makassar đang có 7 điểm.

Doãn Ngọc Tân tiếp tục tạo dấu ấn trên đất Thái
Doãn Ngọc Tân tiếp tục tạo dấu ấn trên đất Thái

Sau trận đấu, Ngọc Tân chia sẻ: "Đó là một bàn thắng đẹp, cảm giác của tôi rất tuyệt vời nhưng nếu hôm nay CLB Thanh Hóa có trọn 3 điểm thì sẽ tuyệt vời hơn.

Tôi thi đấu cho CLB Thanh Hóa hay đội tuyển Việt Nam thì lúc nào cũng luôn cố gắng hết mình, nỗ lực hết mình, cháy hết mình. Phong cách thi đấu của tôi là như vậy.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ Việt Nam đã luôn cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam và hôm nay đã cổ vũ cho CLB Thanh Hóa".

Theo Tiểu Bảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

Sôi nổi bóng đá học sinh xứ Dừa

(GLO)- Từ đầu năm học 2025-2026 đến nay, trong khi nhiều trường ở nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai còn “trầm lắng” hoạt động thể thao học đường sau sắp xếp đơn vị hành chính, thì các trường thuộc thị xã Hoài Nhơn trước đây đã sôi nổi phong trào bóng đá học sinh.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

null