Điều tra bổ sung vụ "ông trùm" buôn bán sừng tê giác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Do lời khai của bị cáo tại tòa có sự mâu thuẫn nên HĐXX sơ thẩm quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ “ông trùm” sản phẩm động vật quý hiếm.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.



Ngày 27-11, TAND quận Hà Đông, TP. Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử Nguyễn Mậu Chiến (SN 1970, trú ở phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) về tội “Vận chuyển hàng cấm” và “Tàng trữ hàng cấm”, quy định tại khoản 1, Điều 155-BLHS.

Các bị cáo Nguyễn Mậu Thuận (SN 1984) và Nguyễn Văn Tùng (SN 1983, cùng trú tại xã Xuân Tín, Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị truy tố về tội “Vận chuyển hàng cấm” và Lê Thị Hồng (SN 1972, ở phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội) bị truy tố về tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Theo cáo trạng, cuối năm 2016, Nguyễn Mậu Chiến sang Trung Quốc và được đối tượng tên Xieng Xieng (quốc tịch Trung Quốc) thuê vận chuyển sừng tê giác từ TP.HCM ra Hà Nội với tiền công 10 triệu đồng/kg.

Ngày 6-4-2017, Chiến gọi điện nhờ Nguyễn Văn Tùng vào TP.HCM nhận 15 sừng tê giác, đưa ra Hà Nội. Ngày 24-4-2017, Nguyễn Mậu Chiến được Xieng Xieng cho số điện thoại của người tên Nguyễn Mạnh Chiến (SN 1974, ở TP.HCM) để liên hệ nhận hàng.

Ngày 25-4, Nguyễn Mậu Chiến nhờ Nguyễn Mậu Thuận (nhân viên đường sắt) tới gặp Mạnh Chiến để nhận lô hàng sản phẩm động vật quý hiếm, rồi bàn giao cho Tùng. Cùng ngày, Tùng nhận đủ 15 khúc sừng tê giác từ tay đồng bọn và đưa ra Hà Nội theo đường tàu hỏa.

Đến sáng 27-4, Tùng vận chuyển trót lọt số hàng hóa quốc cấm từ TP.HCM ra tới Hà Nội. Tuy nhiên, trong lúc đối tượng này và em vợ của Nguyễn Mậu Chiến chuyển thùng caton lên ô tô thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Đến 9h cùng ngày, Nguyễn Mậu Chiến gọi điện cho em vợ và Tùng nhưng đều không thể liên lạc được. Biết đồng bọn đã bị bắt giữ, Chiến gọi điện về nhà bảo vợ tẩu tán hết số sản phẩm động vật quý hiếm.

Tuy nhiên, khi Lê Thị Hồng (đối tượng được nhờ tẩu tán tang vật phạm pháp) đang chuẩn bị di chuyển số hàng thì bị cơ quan công an bắt quả tang.

Biết không thể trốn thoát, Nguyễn Mậu Chiến đã đến cơ quan công an quận Hà Đông đầu thú.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Chiến, cơ quan công an tiếp tục thu giữ thêm nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ động vật quý hiếm. Tổng cộng, “ông trùm” sản phẩm động vật quý hiếm cùng đồng phạm bị thu giữ 23 khúc sừng tê giác, 2 cá thể hổ con đông lạnh, 390 đũa, 25 móng, 20 vòng tay, 45 lược chải đầu, 39 tượng, 201 răng, 4 vòng cổ cùng 120 móc khóa có nguồn gốc từ ngà voi.

Căn cứ vào diễn biến tại tòa cùng cáo trạng vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND quận Hà Đông nhận thấy lời khai của các bị cáo tại tòa mâu thuẫn với lời khai ở giai đoạn điều tra, đồng thời vụ án đang còn một số đối tượng liên quan vẫn chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung nhằm làm sáng tỏ các tình tiết trong vụ án.

Lê Tùng (VOV)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null