Từ khóa: Điện Biên Phủ

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Triển lãm 70 bức tranh cổ động tuyên truyền tấm lớn

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Triển lãm 70 bức tranh cổ động tuyên truyền tấm lớn

(GLO)- Sáng 2-4, tại Quảng Trường 7/5, TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Triển lãm tranh cổ động toàn quốc tuyên truyền Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Tin tức sáng 2-3: Gia Lai phát động cuộc thi với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam”

Tin tức sáng 2-3: Gia Lai phát động cuộc thi với chủ đề “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam”

(GLO)- 

Bản tin hôm nay có những thông tin sau: Ông Trần Minh Sơn giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai; Gia Lai phát động cuộc thi “Điện Biên Phủ và đường Hồ Chí Minh-Ý chí, trí tuệ Việt Nam”; Bình chọn 8 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2023…

Hoa trên miền đất lửa

Hoa trên miền đất lửa

Dễ chừng đã hơn 15 năm, tôi cùng đoàn làm phim thực hiện loạt phim tài liệu dọc theo Đường 9, đó là bộ ba phim: Đường 9, một khúc biên niên; Đăk Rong, đứa con truyền thuyết; Về miền Tây Quảng Trị.
"Điện Biên Phủ" ở Liên khu 5

"Điện Biên Phủ" ở Liên khu 5

(GLO)- Sau chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7-5-1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân dân ta vẫn còn tiếp diễn. Ở Gia Lai, quân Pháp rút khỏi các đồn nhỏ lẻ co cụm lực lượng về các thị xã, thị trấn, hình thành từng khu vực phòng ngự như An Khê, Pleiku. Ngày 24-6-1954, Trung đoàn 96 của ta là lực lượng chủ công chính thức xóa sổ Binh đoàn cơ động 100 của thực dân Pháp trong trận phục kích tại Đak Pơ, làm nên chiến thắng lẫy lừng được ví như “Điện Biên Phủ“ ở Liên khu 5.
Mơ dép lốp thăng hoa

Mơ dép lốp thăng hoa

Nguyễn Tiến Cường nói thấy làm được gì để vực dép lốp dậy là làm, cũng không nghĩ nhiều về việc có sống được bằng nghề này hay không, chỉ biết đây là công việc vô cùng ý nghĩa
Hồi ức không phai của người lính Điện Biên

Hồi ức không phai của người lính Điện Biên

Chiến thắng Điện Biên Phủ không những ghi vào lịch sử dân tộc Việt Nam như một mốc son chói lọi trong thế kỷ XX mà còn là chiến công “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu“. Dù đã trải qua 66 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử (7.5.1954-7.5.2020) nhưng những ký ức về “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt, máu trộn bùn non“ ấy có lẽ không bao giờ phai mờ trong tâm trí những người lính Điện Biên năm xưa - ông Đỗ Ca Sơn, nguyên Trung đội trưởng Trung đội 251, Trung đoàn 174, Sư đoàn 316, trực tiếp tham gia vào trận đánh giữ từng tấc đất trên đồi A1.
Chiến tranh biên giới 1979 qua lời kể Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm

Chiến tranh biên giới 1979 qua lời kể Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm

Những ngày giữa tháng 2, mặc dù rất bận rộn nhưng Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm - nguyên Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 316, người lính dày dạn kinh nghiệm, người có 10 năm chiến đấu tại biên giới phía Bắc (1979-1989) vẫn dành cho chúng tôi cuộc trò chuyện ngắn để kể về những ký ức năm xưa ở chiến trận biên giới phía Bắc.