Đề nghị các xã lân cận cùng tìm kiếm chiếc sà lan "mất tích"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Liên quan đến vụ sà lan đã “mất tích” sau khi bị lập biên bản vi phạm mà Báo Gia Lai phản ánh, ông Tài Văn Trung-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai cho biết, mới đây, UBND xã Ia Khai, huyện Ia Grai tiếp tục gửi báo cáo về việc tìm kiếm chiếc sà lan “mất tích”.
Báo cáo của UBND xã Ia Khai nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND huyện Ia Grai về việc tìm kiếm tang vật, UBND xã Ia Khai đã cử lực lượng liên tục đi tuần tra, tìm kiếm tang vật đã bị di chuyển ra khỏi hiện trường trên địa bàn xã, dọc theo bờ sông nhưng tới nay vẫn chưa thấy. Đồng thời, UBND xã Ia Khai đã đề nghị các xã lân cận phối hợp trong công tác tìm kiếm tang vật. 
Ông Tài Văn Trung-Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Ia Grai cho biết, nguyên tắc tang vật giao xã quản lý mà để mất tích thì xã phải chịu trách nhiệm. Khu vực phát hiện sà lan, bên kia sông là địa giới hành chính xã Ia Tơi, huyện Ia Hdrai, tỉnh Kon Tum. Khả năng chiếc sà lan này được sản xuất ở chỗ khác nhưng mang đến bến sông để lắp ráp, nghi mục đích chỉ có khai thác khoáng sản hay lâm sản thôi chứ ở đó làm gì được
Chiếc sà lan được các đối tượng lắp ráp ngay tại Bến Lở đã “biến mất”. Ảnh: Quang Tấn
Chiếc sà lan được các đối tượng lắp ráp ngay tại Bến Lở đã “biến mất”. Ảnh: Quang Tấn
Còn theo một người rành về sà lan, để đóng mới chiếc sà lan như trên, chi phí phải mất cả tỷ đồng. Cũng theo ông Tài Văn Trung, tang vật vi phạm, nếu xử phạt thì tịch thu tang vật đó. Thẩm quyền Chủ tịch UBND huyện chỉ tịch thu tang vật có giá trị đến 37,5 triệu đồng. 
Theo Hạt Kiểm lâm huyện Ia Grai, khu vực xảy ra vụ việc chiếc sà lan bị lập biên bản nhưng mất tích cũng từng xảy ra việc tập kết gỗ lậu và báo chí đã có nhiều bài viết phản ánh. Vụ tập kết gỗ lậu ở vị trí sà lan mất tích mà Hạt Kiểm lâm nhắc đến, Báo Gia Lai là đơn vị đầu tiên phản ánh vụ tập kết gỗ, đích thân PV Báo Gia Lai trực tiếp lặn sông vớt gỗ vi phạm.
Gỗ lậu được phát hiện cách đây 1 năm trước ở Bến Lở. Ảnh: Quang Tấn
Gỗ lậu được phát hiện cách đây 1 năm trước ở Bến Lở. Ảnh: Quang Tấn
Trước đó, Báo Gia Lai đã phản ánh, tại khu vực Bến Lở lòng hồ Thủy điện Sê San 3A, ngành chức năng phát hiện có 1 xe múc san ủi đường, cạnh đó có một số người đang tiến hành hàn xì, tình nghi làm phà. Vụ việc báo lên UBND huyện.
Ngày 11-1, khi đoàn chức năng của huyện xuống hiện trường thì không có chủ phương tiện và người làm việc mà chỉ có một sà lan vỏ thép đang hoàn thiện với chiều rộng 6,1m, dài 27,2m, cao 1,2m và 1 máy nhãn hiệu KIA, mã hiệu KMY-D-KA-M-03 đã qua sử dụng. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vật giao thông đường thủy nội địa với một trong các hành vi là thực hiện đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thuộc diện đăng kiểm mà không có hồ sơ thiết kế được cơ quan chức năng kiểm định, đồng thời yêu cầu chủ phương tiện vi phạm dừng ngay mọi việc đóng sà lan, không được di chuyển tang vật sang nơi khác và đề nghị UBND xã có biện pháp quản lý không để tổ chức, cá nhân đưa tang vật ra khỏi hiện trường. Đoàn cũng giao cho UBND xã giao biên bản vi phạm hành chính đến đối tượng  vi phạm là ông Nguyễn Văn Thành (51 tuổi, hộ khẩu ở TP Hồ Chí Minh). Tuy nhiên, đến ngày 14-1, chiếc sà lan đã bị “mất tích”.
Quang Tấn

Có thể bạn quan tâm

Kiểm tra “3 tiếng nổ”: Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới

Kiểm tra “3 tiếng nổ”: Dấu mốc trưởng thành của chiến sĩ mới

(GLO)- Với chiến sĩ mới, thời điểm hoàn thành bài kiểm tra “3 tiếng nổ” là hồi hộp nhất, phản ánh kết quả huấn luyện trong 3 tháng đầu quân ngũ. Đây cũng là dấu mốc thể hiện sự trưởng thành của các chiến sĩ. Và sau lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, họ sẽ được trang bị vũ khí để sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

Sư đoàn 2 trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 39 tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: Lê Hoa

Sư đoàn 2 trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 39 tập thể, cá nhân xuất sắc

(GLO)- Sáng 22-5, tại thị xã An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 thuộc Quân khu 5 đã tổ chức trao thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2023-2024, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Binh đoàn 15 phong, thăng quân hàm cho 55 sĩ quan

Binh đoàn 15 phong, thăng quân hàm cho 55 sĩ quan

(GLO)-Chiều 19-5, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức công bố và trao các quyết định phong, thăng quân hàm sĩ quan đợt 1 năm 2025 cho 55 sĩ quan. Dự và trao các quyết định có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Tư lệnh Binh đoàn; Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn.

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Cảnh báo vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ tràn ngập “chợ đen”

Cảnh báo vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ tràn ngập “chợ đen”

(GLO)- Đài RT cho biết, báo cáo mới của Eurasia Observatory (tổ chức chuyên theo dõi tác động lâu dài của cuộc xung đột Ukraine đối với tội phạm có tổ chức) cảnh báo vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ thúc đẩy làn sóng tội phạm, buôn lậu vũ khí và bất ổn trên khắp châu Âu.

Tri ân những người ngã xuống

Tri ân những người ngã xuống

Hơn ba thập kỷ qua, hành trình tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Lào và Campuchia về nước của Đội K53 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum) là hành trình thiêng liêng tri ân những người đã ngã xuống.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị lễ cầu siêu và tiễn đưa 9 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về nước

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị lễ cầu siêu và tiễn đưa 9 liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về nước

(GLO)- Tối 14-5, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ cầu siêu và lễ tiễn đưa 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước.