Đặng Quốc Khánh-Nam sinh 2 lần đoạt vòng nguyệt quế Olympia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Về đích với 285 điểm ở vòng thi tháng vừa được phát sóng trên Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vào chiều 18-9, em Đặng Quốc Khánh (lớp 12C6, Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã giành tấm vé vào vòng thi quý IV-Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22. Trước đó, nam sinh này cũng xuất sắc ghi số điểm cách biệt 340 ở cuộc thi tuần và mang về vòng nguyệt quế.

Nỗ lực vượt khỏi “ao làng”

Đặng Quốc Khánh sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Kông Chro-một trong những huyện nghèo nhất tỉnh. So với bạn bè đồng trang lứa ở vùng thuận lợi, điều kiện học tập của Khánh có phần hạn chế hơn. Thế nhưng, với em, đây lại là động lực để bản thân không ngừng phấn đấu trên hành trình theo đuổi giấc mơ con chữ và vươn xa ra khỏi “ao làng”.

Theo mẹ Khánh-bà Nguyễn Thị Thừa, từ nhỏ, em đã có tinh thần tự học rất cao và luôn nêu gương sáng cho người em trai kém hơn 2 tuổi. Gia đình cũng dành mọi sự ưu tiên cho việc học tập của các con. Khánh học giỏi đều tất cả các môn, song Sinh học được con trai bà yêu thích nhất.

Bước vào năm lớp 6, Khánh bắt đầu tiếp cận nhiều hơn với môn Sinh khi tham gia đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của nhà trường. Càng học, em càng nhận thấy kiến thức ở lĩnh vực này rất thú vị và muốn hiểu biết nhiều hơn về nó. Năm lớp 9, Khánh là học sinh duy nhất của huyện Kông Chro tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh ở môn Sinh học và xuất sắc mang về giải nhất.

Chiến thắng ở vòng thi tháng giúp em Đặng Quốc Khánh giành được tấm vé tranh tài ở vòng thi quý IV-Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 (ảnh nhân vật cung cấp).
Chiến thắng ở vòng thi tháng giúp em Đặng Quốc Khánh giành được tấm vé tranh tài ở vòng thi quý IV-Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 (ảnh nhân vật cung cấp).


“Với mong muốn có được môi trường tốt hơn để phát triển bản thân, em quyết tâm thi vào Trường THPT chuyên Hùng Vương. Thời điểm ấy, huyện Kông Chro có 7 học sinh cùng thi vào trường nhưng chỉ 4 bạn trúng tuyển. Em là một trong số đó và cũng là người duy nhất đăng ký nguyện vọng theo học lớp chuyên Sinh”-Khánh kể.

Hơn 2 năm rời phố huyện lên Pleiku, Khánh đã cố gắng vượt qua những bỡ ngỡ, khó khăn khi trọ học xa nhà để từng bước chinh phục những bậc thang tri thức như: huy chương vàng Olympic truyền thống 30-4 môn Sinh học năm lớp 10; giải ba học sinh giỏi cấp tỉnh bảng A; giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh bảng B môn Sinh học năm lớp 11; một trong 8 gương mặt của đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học của tỉnh năm học 2021-2022; 2 năm liền đạt học sinh giỏi toàn diện của trường...

Khi được hỏi về phương pháp để học tốt môn Sinh, Khánh cười nói: “Em gần như không có bí quyết gì, chỉ đơn giản là bản thân thấy đam mê rồi cố gắng học tập và bổ sung kiến thức để thỏa mãn khát khao tìm kiếm tri thức. Em đặc biệt thích tìm hiểu về sinh học phân tử và sinh học tế bào, bởi muốn biết sâu hơn về bản chất của con người, nhất là căn bệnh ung thư và một số bệnh liên quan đến phân tử. Đây cũng là nội dung đã, đang và sẽ còn nhận được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng, xã hội”.

Đam mê bất tận với tri thức

Khánh bộc bạch, em luôn muốn được tìm hiểu kiến thức ở tất cả lĩnh vực. Do đó, khi biết Trường THPT chuyên Hùng Vương có Câu lạc bộ Huyền thoại Vua Hùng-nơi góp phần tạo đà cho những “nhà leo núi” tự tin chinh phục đỉnh cao tri thức Olympia, em đã đăng ký tham gia. Khánh cũng mạnh dạn thử sức ở cuộc thi cấp trường và xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng chung cuộc.

Em Đặng Quốc Khánh không ngừng phấn đấu trên hành trình theo đuổi giấc mơ con chữ và vươn xa ra khỏi “ao làng”. Ảnh: Mộc Trà
Em Đặng Quốc Khánh không ngừng phấn đấu trên hành trình theo đuổi giấc mơ con chữ và vươn xa ra khỏi “ao làng”. Ảnh: Mộc Trà



“Vì cuộc thi Olympia diễn ra song song với thi học sinh giỏi quốc gia nên em không có thời gian để ôn luyện mà chủ yếu vận dụng kiến thức đã tích lũy được từ trước. Sau nhiều cố gắng, cuối cùng, em đã giành được vòng nguyệt quế và trở thành người đại diện cho nhà trường tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 do VTV tổ chức. Dưới sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên Câu lạc bộ Huyền thoại Vua Hùng, em đã tập trung chuẩn bị tâm thế và kiến thức vững vàng để “leo núi” thật tốt tại trường quay của VTV”-Khánh cho biết.

Trước ngày ra Hà Nội tham gia vòng thi tuần, một người thân trong gia đình em qua đời vì căn bệnh ung thư. Khánh tức tốc từ Pleiku về Kông Chro chịu tang rồi mới lên đường ra Hà Nội để chinh phục “đấu trường” tri thức. Và rồi, Khánh đã vượt qua vòng thi tuần với điểm số ấn tượng 340, trong khi thí sinh về nhì chỉ đạt 130 điểm. Đặc biệt, ở phần thi Vượt chướng ngại vật, Khánh đã tìm ra từ khóa “Khăn quàng đỏ” chỉ sau 2 câu hỏi hàng ngang; còn ở phần thi Về đích, em chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm, đặt ngôi sao hy vọng ở câu hỏi thứ 2 và xuất sắc trả lời đúng cả 3 câu.

 

Cô Lê Thị Thu-Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hùng Vương: Những năm qua, khi tham gia chương trình “Đường lên đỉnh Olympia” do VTV tổ chức, nhiều học sinh của nhà trường đã vào vòng thi quý và đạt giải nhì. Chúng tôi rất tự hào khi em Đặng Quốc Khánh đang từng bước góp phần khẳng định phong độ và thành tích của học sinh chuyên Hùng Vương Gia Lai trên “đấu trường” tri thức này. Kết quả vòng thi tuần và tháng của Olympia năm thứ 22 là hoàn toàn xứng đáng cho những nỗ lực của Khánh cũng như các em trong Câu lạc bộ Huyền thoại Vua Hùng và Ban Giám hiệu nhà trường khi dành sự quan tâm nhất định cho lĩnh vực này trong suốt 5 năm qua.

Chưa dừng lại ở đó, trong vòng thi tháng cuối cùng của quý IV, cái tên Đặng Quốc Khánh tiếp tục được 2 MC hô vang khi xuất sắc giành được vòng nguyệt quế và chiếc vé tranh tài ở cuộc thi quý. Khánh cũng là thí sinh giải mã thành công từ khóa “Võng” trong phần thi Vượt chướng ngại vật để nâng tổng số điểm của mình từ 35 ở phần thi Khởi động lên 95 điểm và duy trì vị trí dẫn đầu đoàn leo núi suốt phần thi Tăng tốc, Về đích với điểm số lần lượt là 215 và 285.

“Lúc dự thi, em có chút hồi hộp và lo lắng vì các đối thủ đều giỏi, kiến thức sâu rộng. Tuy vậy, em vẫn giữ được sự bình tĩnh, tự tin để hoàn thành tốt các phần thi trong khả năng của mình. Kết quả đạt được khiến em rất vui, bởi qua đây, em đã khẳng định được rằng, học sinh xuất thân từ vùng khó vẫn có thể làm được điều mà nhiều người nghĩ rằng họ không thể làm được, thậm chí là tạo nên kỳ tích. Điều kiện học tập có thể thiếu thốn nhưng ngọn lửa đam mê, nghị lực và quyết tâm không được vụt tắt trong suốt hành trình theo đuổi mục tiêu của mình. Ngoài ra, cuộc thi cũng giúp em có cơ hội được giao lưu, học hỏi với nhiều người bạn tài năng cũng như quảng bá rộng rãi hình ảnh của tỉnh nhà đến với nhiều người hơn”-Khánh vui vẻ nói.

Dõi theo từng bước đi của con trai, bà Nguyễn Thị Thừa không giấu được sự xúc động trước những thành quả mà Khánh đạt được. “Tôi rất mừng vì những cố gắng của con cuối cùng cũng thu được quả ngọt. Đây sẽ là nền tảng để con tiếp tục nỗ lực và vững bước hơn nữa trong học tập cũng như cuộc sống sau này”-bà Thừa bày tỏ.

 

MỘC TRÀ

Có thể bạn quan tâm

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.