Đang làm rõ vụ một phó giám đốc ngân hàng quỵt nợ hàng chục tỷ đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là Phó Giám đốc một chi nhánh ngân hàng, Bảy dễ dàng vay mượn tiền nhiều người để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng. Sau một thời gian trả lãi sòng phẳng, Bảy bỏ trốn.

Ảnh minh họa (Internet).
Ảnh minh họa (Internet).


Ngày 21-1, Công an TP. Hội An, Quảng Nam cho biết, đã nhận được nhiều đơn tố giác của người dân về việc Võ Đức Bảy (52 tuổi), Phó Giám đốc Chi nhánh một ngân hàng đã vay mượn cá nhân hàng chục tỷ đồng và hiện đã đi khỏi nơi cư trú.

Trong những người tố cáo Võ Đức Bảy chiếm đoạt tiền, có ông Lê Huỳnh Tê, Giám đốc Công ty Xây dựng Hợp Phát (trú xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam). Ông Tê khai báo đã cho Bảy vay mượn nhiều lần để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và được trả lãi từ 2-4% tùy thuộc thời gian vay từ vài tuần cho đến một vài tháng.

Đến đầu năm 2016, tổng số tiền ông Tê cho Bảy vay đã lên đến gần 6,5 tỷ đồng. Ông Tê bắt đầu lo ngại đòi tiền, nhưng Bảy xin ông Tê thêm một thời gian, đồng thời viết giấy nhận nợ đầy đủ. Đầu tháng 12/2016, ông Tê lại trực tiếp gặp mặt và đề nghị trả trước 2 tỷ đồng nhưng Bảy viện lý do đã dùng tiền kinh doanh và chưa rút ra được nên tiếp tục xin kéo dài thời gian trả nợ. Nhưng nào ngờ, Bảy bỏ trốn.

Cùng cảnh ngộ, chị Hoàng Thị Diệu Ngọc (32 tuổi, trú phường Tân An, TP Hội An) cho hay, cuối năm 2015, chị quen biết Bảy thông qua người bạn gọi Bảy bằng cậu ruột. Sau vài lần trò chuyện, Bảy bảo chị, dịch vụ đáo hạn ngân hàng đang là nghề “hốt bạc” và đề nghị cùng “hợp tác”. Ban đầu, chị cho Bảy mượn 1 tỷ đồng.

Chỉ 3 ngày sau, ông Bảy cho biết đã “đáo hạn” xong và trả lại chị Ngọc đầy đủ tiền gốc cùng tiền lãi 2%. Sau đó, Bảy tiếp tục vay mượn nhiều lần. Bị cám dỗ bởi khoản lãi hấp dẫn mà Bảy chi trả, chị đã gom của nhiều người quen và họ hàng để cho Bảy vay lại, với tổng số tiền tính đến tháng 12-2016 là hơn 29 tỷ đồng. Đến khi muốn rút phần lớn tiền gốc về để trả lại cho người thân, chị Ngọc điện thoại cho Bảy thì điện thoại không liên lạc được.

Ngày 12-1, chị đến cơ quan nơi Bảy công tác thì được biết vợ Bảy vừa nhắn tin xin phép cho Bảy nghỉ làm để đi chữa bệnh. Chị Ngọc vội chạy ra Đà Nẵng tìm hiểu thì mới biết Bảy đã bán ngôi nhà và cùng gia đình đi đâu không rõ…

Nhận được tin, nhiều chủ nợ đã kéo đến trước nhà Bảy từng ở trên đường Lê Thanh Nghị (Đà Nẵng) kêu khóc, Công an phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu đã có mặt để đảm bảo ANTT, nắm bắt vụ việc và hướng dẫn những người cho Bảy vay mượn gửi đơn để Công an TP Hội An giải quyết theo thẩm quyền.

Trong danh sách những người đã cho Võ Đức Bảy vay, ngoài ông Tê và chị Ngọc còn có nhiều người khác, như ông Tăng Hà Anh (trú 115 Nguyễn Thái Học, TP. Hội An) cho Bảy vay 5,65 tỷ đồng; bà Lê Thị Xuyên (trú 24/4 Cửa Đại, Hội An) cho Bảy vay 2,3 tỷ đồng; bà Đặng Thị Luyến, trú Điện Minh, Điện Bàn (1,05 tỷ đồng); ông Trần Viết Thường, trú phường Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (2 tỷ đồng)…

Tổng số tiền các chủ nợ này cho Bảy vay mượn lên đến 50 tỷ đồng. Ngoài ra, còn có thông tin về một số bị hại khác nhưng chưa gửi đơn tố cáo đến các cơ quan Công an. Vụ việc đang được Công an TP. Hội An tiếp tục xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo VOV

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null