Đã nghèo, con lại bị u não

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thấy con trai thứ 2 là Đinh Văn Cưn (8 tuổi) bỗng sốt mê man, lúc tỉnh, lúc mê và không tự chủ được trong sinh hoạt cá nhân, vợ chồng chị Đinh Thị Tiêng (làng Nghe Lớn, thị trấn Kông Chro, Gia Lai) bèn đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để khám. Tại đây, anh chị gần như suy sụp khi biết con bị u não, cần phẫu thuật gấp thì mới mong giữ được mạng sống.
Khi nghe thông báo số tiền phải nộp cho đợt phẫu thuật này lên đến 18 triệu đồng (sau khi trừ bảo hiểm y tế), chị Tiêng ngồi lặng thinh, nước mắt lăn dài trên gò má sạm đen. Bởi lẽ, số tiền ấy là quá lớn đối với gia đình chị.
 Chị Đinh Thị Tiêng chăm cháu Cưn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đ.Y
Chị Đinh Thị Tiêng chăm cháu Cưn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ảnh: Đ.Y
“Nhà không có đất sản xuất, vợ chồng mình chủ yếu làm thuê, chỉ đủ nuôi 3 con nhỏ chứ không tích lũy được gì. Cưn lại phát bệnh nặng, hôm đưa con đi bệnh viện trong nhà không còn tiền. Anh em, bà con hàng xóm thương tình mỗi người góp một ít, được gần 700.000 đồng đủ tiền thuê xe đưa con lên bệnh viện”-chị Tiêng nghẹn ngào. Chị kể, mỗi lần Cưn lên cơn sốt là miệng lại méo xệch, toàn thân đau nhức. Thương con, chị cũng chỉ biết ôm Cưn vào lòng mà khóc. 
Biết gia đình chị Tiêng thuộc diện hộ nghèo nên Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã quyết định trước mắt vẫn phẫu thuật u não cho Cưn, chi phí phẫu thuật sẽ vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ sau. Chiều muộn, khi chúng tôi đến thăm Cưn, cháu vừa được phẫu thuật và đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Tuy nhiên, sau đó Cưn vẫn phải tiếp tục xạ trị thì mới mong bệnh thuyên giảm, mà chi phí mỗi đợt xạ trị lên đến vài triệu đồng trong khi gia cảnh lại quá khó khăn. Ngày ngày chăm con ở bệnh viện, gia đình chị Tiêng sống nhờ vào những suất cơm từ thiện và tấm lòng thảo thơm của những Mạnh Thường Quân.
Anh Đinh Văn Klôi-bố Cưn-bày tỏ: “Cháu được phẫu thuật, đang phục hồi sức khỏe, gia đình tôi mừng lắm. Biết rằng số tiền phẫu thuật đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh kêu gọi giúp đỡ cho cháu, nhưng thời gian tới còn phải qua vài lần xạ trị nữa. Chẳng cha mẹ nào không lo cho con nhưng tôi không biết xoay xở ở đâu bây giờ”.
Chỉ cần mỗi người chung tay hỗ trợ một phần nhỏ là cháu Đinh Văn Cưn có thêm cơ hội điều trị bệnh. Mọi sự giúp đỡ cho cháu Cưn xin liên hệ anh Klôi-số ĐT: 0328347751 hoặc Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (liên hệ chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số đđiện thoại: 0943065095).
Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

Đak Đoa trợ cấp xã hội cho em Nêu

(GLO)- Ủy ban Nhân dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) ban hành quyết định 1097/QĐ-UBND ngày 21-4-2025 về việc trợ cấp xã hội cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP ngày 15-3-2021 và Nghị định 76/2024/NĐ-CP ngày 1-7-2024 của Chính phủ.

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng”: Lan tỏa yêu thương

“Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” lan tỏa yêu thương

(GLO)- Hơn nửa tháng qua, với điểm “Cắt tóc thiện nguyện 0 đồng” tại số 323 Nguyễn Viết Xuân (phường Hội Phú, TP. Pleiku), nhóm thợ cắt tóc trẻ đã góp phần lan tỏa yêu thương đến nhiều người, nhất là lao động nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

Xót thương hoàn cảnh cậu học trò mồ côi

(GLO)- Bố qua đời, mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ, em Ên (làng Ia Gri, xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh) lớn lên trong sự bao bọc của bà ngoại. Hoàn cảnh gia đình của Ên hiện rất khó khăn cần sự chung tay hỗ trợ từ cộng đồng để em có thể viết tiếp giấc mơ con chữ.