Đà Lạt mùa phượng tím

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cứ ngỡ màu hoa phượng tím chỉ có trong lời một bản tình ca nào đó lắng sâu trong tiềm thức, nên chợt thấy ngỡ ngàng, tan chảy trái tim khi bắt gặp những vòm hoa tím ngát trời Đà Lạt tháng ba…

 

 


Là bởi mình chưa đến Đà Lạt cùng nhau trong mùa nhớ nên em không biết thành phố mộng mơ tháng ba còn có tên gọi là "mùa phượng tím".

Tháng ba về, mùa xuân dùng dằng chưa qua trên những lãng đãng sương mơ phố núi, nhưng nắng chớm hạ đã kịp ửng lên làm hồng đôi má như bỡ ngỡ thẹn thùng cho lòng ai vấn vương hoài...


 

 Phượng tím tô điểm cho những con đường đẹp và bình yên như một bức tranh
Phượng tím tô điểm cho những con đường đẹp và bình yên như một bức tranh



Và trên những tàng cây mới hôm qua vẫn còn xanh mướt lao xao là gió, nay đã nhuộm màu tím dịu dàng, mỏng manh. Màu hoa như dỗi hờn, như đợi chờ ai đó, đủ cho một bàn tay tìm đến bàn tay vì e rằng khoảnh khắc vô tâm có thể đánh mất cơ hội tình yêu…

 

Sắc hoa dịu dàng, mong manh như thoáng chút dỗi hờn và lặng lẽ như một lời hứa đợi...
Sắc hoa dịu dàng, mong manh như thoáng chút dỗi hờn và lặng lẽ như một lời hứa đợi...


Phượng Tím có tên khoa học là Jacaranda Acutifolia, có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sau đó được di thực sang một số nước châu Âu.

Phượng tím lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Lạt vào năm 1962, do ông Lương Văn Sáu – một kỹ sư nông nghiệp đưa về trồng thử nghiệm. Do hợp với thổ nhưỡng, khí hậu Đà Lạt nên sau đó cây được nhân trồng tại nhiều đường phố, công viên của thành phố mộng mơ này…


 

 




Vài năm gần đây, phượng tím trở thành từ khóa khá hot dẫn dụ những cô nàng sống ảo, những cặp tình nhân đến với Đà Lạt tháng ba. Trên các diễn đàn, các trang mạng còn có những chỉ dẫn cụ thể đến những cung đường, công viên để "check-in" cùng phượng tím...


 

 Hỏi ai lại không tan chảy trái tim trước màu hoa quá đỗi dịu dàng mong manh mà không kém phần ngọt ngào, lãng mạn này...
Hỏi ai lại không tan chảy trái tim trước màu hoa quá đỗi dịu dàng mong manh mà không kém phần ngọt ngào, lãng mạn này...


Theo Song Linh (PLVN)

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null