"Cuộc chiến" xuyên đêm ở Gò Vấp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28-5, vừa từ bệnh viện (BV) về đến nhà, bác sĩ (BS) Dương Minh Toàn (BV Nhi Đồng 1 - TP HCM) chưa kịp ăn cơm thì nhận được lệnh quay ngược lại BV để đến phường 15, quận Gò Vấp - nơi đang có hàng chục ngàn người chờ lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Trong đêm, 4 đội lấy mẫu của BV Nhi Đồng 1 với 12 thành viên đã lấy mẫu cho khoảng 2.000 người, trong đó có khoảng 200 em nhỏ. Nhiều em thấy BS mặc đồ bảo hộ, cầm tăm bông là khóc thét. Thế là các BS trấn an: "Con là bé giỏi nhất đêm nay đó!". Nhiều bé nghe vậy ngồi lại rất ngoan nhưng cũng có các bé khác BS phải "cầu viện" cha mẹ để các em "hợp tác".

Đến 22 giờ 30 phút, BS Trần Minh Vương thấm mệt, nhìn quanh thấy ai cũng như mình. Trước khi lên đường lấy mẫu, tất cả nhân viên y tế đều vừa trải qua 8 giờ làm việc trong BV. Mọi người chia nhau ra nghỉ khoảng 15 phút rồi lại làm tiếp. Nhiều BS cũng chưa kịp ăn như anh Toàn, dù bụng đói nhưng ai cũng động viên nhau hoàn thành công việc. Hơn 1 giờ sáng hôm sau, về đến BV, họ tranh thủ ăn tạm rồi lăn ra ngủ.

 

 Bốn đội lấy mẫu của Bệnh viện Nhi Đồng 1 xuất quân đêm 28-5 - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1 cung cấp
Bốn đội lấy mẫu của Bệnh viện Nhi Đồng 1 xuất quân đêm 28-5 - Ảnh: Bệnh viện Nhi Đồng 1 cung cấp


"Cuộc chiến" vừa xong, người dân được lấy mẫu đã yên giấc. Các chiến sĩ còn phải thu dọn "chiến trường". Cực lắm, hy vọng cộng đồng thấy vậy mà hợp tác chống dịch" - BS Trương Hữu Khanh, Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh BV Nhi Đồng 1, viết trên Facebook lúc 0 giờ ngày 29-5, kèm tấm hình về các đồng nghiệp trẻ ở hiện trường.

Dịch Covid-19 bùng phát, BV Nhi Đồng 1 đã thành lập đến 50 đội lấy mẫu. Ngoài 4 đội đi vào đêm 28-5, 4 đội khác cũng lên đường vào sáng hôm sau.

"Cuộc chiến" ở Gò Vấp không chỉ gói gọn ở phường 15. Anh Đinh Công Dũng, Trưởng Trạm Y tế phường 3 - nơi có nhà sinh hoạt và nhà nhiều thành viên của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, vừa hoàn thành công việc ngày 28-5 lúc... 3 giờ sáng ngày 29. So với khi chùm ca mới được phát hiện, giọng vị trưởng trạm đã chùng xuống: "Thường sáng đi làm, đến khoảng 1 giờ hôm sau mới về".

Rạng sáng 29, anh Dũng và các đồng nghiệp đã lấy mẫu khẩn cấp cho nhiều người dân ở một phần hẻm 891 Nguyễn Kiệm. Một thành viên của hội thánh vừa khai báo. Người này không có trong danh sách mà mục sư của hội thánh giao cho cơ quan chức năng (danh sách này chỉ có 22 người). Qua điều tra, vận động, thêm nhiều thành viên của hội được ghi nhận. Mỗi trường hợp mới xuất hiện đồng nghĩa với việc một "cuộc chiến" mới lại bắt đầu.

Theo Anh Thư (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null