Công dân trẻ tiêu biểu tuổi 13

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
13 tuổi, Cao Thanh Hiếu (ảnh), học sinh lớp 8 Trường THCS Nguyễn Du (Q.Gò Vấp, TP.HCM) được vinh danh là công dân trẻ tiêu biểu TP.HCM 2018.
 Ảnh: Nữ Vương
Ảnh: Nữ Vương
“Bạn bè hay hỏi: Còn có gì mi không biết nữa không Hiếu? Nhưng kiến thức là vô tận nên em thấy bản thân phải luôn tự trau dồi mỗi ngày”, Hiếu chia sẻ.
Nhìn “kho tàng” bằng khen của Hiếu qua các năm, sẽ không khỏi tò mò rằng thời gian đâu để nữ sinh này có thể sắp xếp vừa chu toàn việc học, hoạt động ngoại khóa, phong trào Đội… vừa tham gia rất nhiều cuộc thi. Nhưng dường như Hiếu sinh ra là để đi thi và Hiếu rất thích khám phá bản thân mình ở những cuộc thi. Dù không quan trọng thành tích, điểm số nhưng hầu như cuộc thi nào Hiếu cũng đạt được kết quả cao.
Trò chuyện với Hiếu, chúng tôi đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác. Không ai ngờ, một cô học trò giỏi nhất khối mỗi năm nhưng lại đáp gãy gọn rằng: “Mỗi lúc thi học kỳ là thời gian em rảnh nhất. Đó cũng là lúc em có nhiều thời gian tham gia nhiều hoạt động khác hơn”.
Lý giải về điều này, Hiếu cho rằng kiến thức một khi đã nắm vững thì sẽ nhớ ngay sau khi thầy cô giảng xong. Từ đó, trước khi đến kỳ thi, thường sẽ được thầy cô ôn tại lớp 2 - 3 tuần. Những lần ôn tại lớp đó, kiến thức được củng cố lại và Hiếu nhớ luôn tại thời điểm đó, nên không cần phải ôn thêm hay học quá nhiều ở nhà.
Vì thành tích học tập của Hiếu rất xuất sắc, nên Hiếu học hết lớp 5 thì được thầy cô khuyên thi vào Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa. Hiếu cũng đăng ký thi thử và mặc dù không được ôn luyện như nhiều học sinh khác, nhưng kết quả thi của Hiếu đứng thứ 13/660 thí sinh trúng tuyển.
Với kết quả cao mà nhiều thí sinh mong đợi, Hiếu vẫn quyết định không nhập học vì nghĩ đến đoạn đường từ nhà (Q.Gò Vấp) đến trường quá xa, mỗi ngày mẹ đưa đi đón về cũng mất gần 3 giờ. Lúc đó Hiếu đã nói với mẹ, Hiếu sẽ chọn học một trường gần nhà và dành thời gian 3 tiếng đó tham gia nhiều hoạt động bổ ích hơn.
Theo Hiếu, hiện nay đa phần học sinh chỉ quan tâm việc học, suốt ngày chỉ biết học và học nên trở nên thụ động. Như vậy, sau này nếu ra cuộc sống hoặc gặp phải những tình huống, sự cố, có thể sẽ gặp khó khăn trong cách giải quyết.
Một điều đặc biệt hơn nữa ở nữ sinh này là cô rất quan tâm đến cộng đồng. Hiện tại, ở trường, Hiếu đã thực hiện thành công dự án “Đổi rác - nhận quà xanh” để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và được học sinh toàn trường hưởng ứng tích cực. 
Theo đó, mỗi học sinh nhặt được 10 chai nhựa hoặc ly nhựa đem về phòng Đội để đổi lấy một phiếu, khi tích lũy đủ 10 phiếu sẽ được nhận các phần quà là dụng cụ học tập như vở, bút, thước kẻ, khăn quàng... Sau đó, phiếu sẽ được giữ lại đến cuối học kỳ để tổng kết, đội viên nào có nhiều phiếu nhất sẽ được khen thưởng danh hiệu “Chiến sĩ nhỏ chung tay bảo vệ môi trường” và nhận được một phần thưởng.
Hiếu tham gia rất nhiều cuộc thi nên toàn bộ tiền thưởng đạt được, rồi công việc lồng tiếng phim hoạt hình (100.000 đồng/ câu), hay đi múa, hát… tất cả tiền thù lao này Hiếu dành để gửi cho các quỹ từ thiện.
“Em tâm đắc câu nói của Bác Hồ: Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Nên em luôn lường được sức của bản thân để giúp những chuyện dù là nhỏ nhất nhưng sẽ làm xã hội tốt đẹp hơn từng ngày”, Hiếu bộc bạch.
Chia sẻ về cách giáo dục Hiếu, chị Phạm Thị Hồng Xuân (mẹ Hiếu) cho rằng Hiếu là một đứa trẻ rất tò mò, hiếu động, thích khám phá và hoạt động. “Từ lúc bé, cứ cho Hiếu vui chơi vì mình thấy con còn nhỏ mà cần gì phải cắm đầu vào chuyện học. Nên Hiếu tham gia nhà thiếu nhi, rồi đi múa, nhảy hiện đại, hát, diễn kịch… từ lúc bé. Nói chung, mình không sợ con sẽ thua con người khác, cứ để con tự nhiên phát triển, làm theo những điều con thích. Mình không bao giờ áp đặt chuyện học, nên từ lớp 1 - 5 con không hề học thêm, nhưng ở trong trường lúc nào cũng dẫn đầu thành tích học tập rồi các hoạt động phong trào khác”.
Nữ Vương (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tặng quà Tết cho học sinh hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

Gia Lai có 16 học sinh đạt giải cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam”

(GLO)- Ngày 1-2, Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi vẽ tranh chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026) với chủ đề “Thiếu nhi với Quốc hội Việt Nam - 80 năm lịch sử vẻ vang”.