Xã hội

Công an xã Bình Phú giải cứu người phụ nữ bị lạc trong rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 1-4, đại diện Công an xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng ở địa phương giải cứu thành công người phụ nữ đi lạc tại khu vực rừng sâu thuộc địa bàn xã.

Trước đó, đêm 31-3, Fanpage Bộ Công an và Thông tin Chính phủ đăng tải thông tin kèm clip về việc lực lượng Công an xã Bình Phú giải cứu người phụ nữ đi lạc trong rừng sâu.

Nội dung đăng tải thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng xã hội, trong đó người dân bày tỏ ghi nhận những nỗ lực, tinh thần tận tụy vì dân của lực lượng Công an.

Bà H. tại thời điểm người dân phát hiện. Ảnh: Thanh Việt

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an xã Bình Phú cho biết: Vào khoảng 16 giờ ngày 24-3, Công an xã Bình Phú tiếp nhận tin báo từ người dân về việc trong quá trình đi làm rẫy đã phát hiện người phụ nữ bị lạc trong khu vực rừng có tục danh Dông Tròn, thuộc thôn Phú Mỹ, xã Bình Phú.

Tại thời điểm phát hiện, người phụ nữ biểu hiện không tỉnh táo, khu vực này lại là vùng rừng núi có địa hình đặc biệt hiểm trở, phức tạp với cây bụi rậm chằng chịt và đường đi gần như bị cô lập, rất khó tiếp cận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Bình Phú phối hợp các lực lượng ở địa phương và cán bộ Trạm Y tế xã Bình Phú triển khai phương án cứu hộ khẩn cấp. Sau 2 giờ băng rừng, lực lượng đã tiếp cận hiện trường và kịp thời giải cứu người phụ nữ đang trong tình trạng kiệt sức, tinh thần hoảng loạn, không còn khả năng tự di chuyển.

Các cán bộ, chiến sĩ đã thay phiên nhau khiêng nạn nhân vượt qua rừng rậm, trong quá trình di chuyển liên tục động viên, trấn an tâm lý nạn nhân. Đến 20 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã đưa được nạn nhân ra khỏi rừng.

Trong quá trình giải cứu, lực lượng Công an xã Bình Phú cũng tiến hành xác minh thông tin nạn nhân để đưa về gia đình. Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng xác định được nạn nhân tên Dương Thị H. (SN 1976, trú thôn Dõng Hòa, xã Bình An).

Lực lượng Công an cùng các đơn vị sử dụng võng đưa nạn nhân ra khỏi rừng. Clip: ĐVCC

Ngay trong đêm, người thân bà H. đã đến xã Bình Phú để đưa bà về nhà chăm sóc. Người thân cho biết, bà H. được phát hiện rời nhà từ ngày 13-3, mọi người tổ chức tìm kiếm nhiều ngày sau đó nhưng không có thông tin.

Bà H. bị bệnh tâm thần từ khoảng 20 năm trước, hoàn cảnh gia đình vô cùng éo le. Cách đây vài năm, cha mẹ bà H. lần lượt qua đời vì già yếu, bà H. sống một mình trong căn nhà do địa phương hỗ trợ trước đây. Bà H. hiện còn một người anh trai nhưng cũng mắc bệnh tâm thần, đang được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn (phường Hoài Nhơn Tây).

“Được lực lượng Công an cứu kịp thời, sức khỏe bà H. đã ổn định. Hằng ngày, bà được họ hàng, bà con hàng xóm mang cơm đến cho ăn, trông chừng. Nguyện vọng của mọi người là H. được hỗ trợ thủ tục đưa đến Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn để được chăm sóc tốt hơn” - ông Nguyễn Văn Chung (anh họ của bà H) bày tỏ.

Có thể bạn quan tâm