Gia Lai: Kịp thời giải cứu người đàn ông đi lạc trong rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai) vừa giải cứu một người đàn ông lớn tuổi đi lạc tại khu vực rừng Bãi Bụt thuộc địa bàn thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ cùng ngày, ông Đặng Ngọc Minh (SN 1966, ở thôn An Giang Tây, xã Phù Mỹ Bắc) phát hiện tại khu vực Bãi Bụt (thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc) có một người đàn ông mặc quần đùi, ở trần, đang trong tình trạng kiệt sức, hoảng loạn và không còn khả năng di chuyển.

1-2601.jpg
Ông T. được phát hiện trong tình trạng kiệt sức. Ảnh: ĐVCC

Khu vực này nằm sâu trong rừng, địa hình hiểm trở, bao quanh bởi vách núi và bờ biển với nhiều ghềnh đá nên rất khó di chuyển người đi lạc ra ngoài. Xác định nạn nhân sẽ nguy kịch nếu không được cứu giúp kịp thời, ông Minh nhanh chóng thông báo sự việc với Công an xã Phù Mỹ Bắc.

Đến 5 giờ cùng ngày, Công an xã Phù Mỹ Bắc triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đến hiện trường để xác minh sự việc, hỗ trợ nạn nhân.

3-8320.jpg
Công an xã Phù Mỹ Bắc cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân đưa nạn nhân ra khỏi rừng. Ảnh: ĐVCC

Kết quả bước đầu xác định, người đàn ông tên Lê Minh T. (SN 1960, trú tại thôn Mỹ Phú Nam, xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai). Ông T. sau đó được lực lượng và người dân địa phương đưa ra khỏi rừng an toàn, bàn giao cho người thân đưa đi viện thăm khám, hiện sức khỏe đã ổn định.

Theo người nhà cho biết, ông T. từng nhiều lần đi lang thang khỏi nhà. Trước đó, vào khoảng 1 giờ sáng 24-7, ông T. rời khỏi nhà và bặt tin từ lúc đó cho đến khi được tìm thấy.

“Vụ việc hiện đang được Công an xã Phù Mỹ Bắc phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị xác minh làm rõ. Đơn vị sẽ đề xuất chính quyền địa phương có hình thức tuyên dương công dân đã kịp thời cứu người trong hoàn cảnh nguy cấp” - đại diện Công an xã Phù Mỹ Bắc thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

Cùng xoa dịu nỗi đau da cam

(GLO)- Ðã hơn nửa thế kỷ trôi qua kể từ khi chất độc da cam/dioxin rải xuống mảnh đất Việt Nam, nhưng nỗi đau vẫn hiện hữu. Tại Gia Lai, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đang đồng hành, sẻ chia và tiếp thêm nghị lực cho những người mang trên mình di chứng chiến tranh.

Bình yên Ia Krái

Bình yên Ia Krái

(GLO)- Ở xã Ia Krái (tỉnh Gia Lai), mỗi người dân là một chiến sĩ thầm lặng hỗ trợ đắc lực giúp Công an xã giữ gìn an ninh trật tự, đấu tranh phòng-chống tội phạm ngay từ cơ sở.

null