"Con chỉ ước một khuôn mặt bình thường!"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trên khuôn mặt non trẻ của em Rơ Châm Han (SN 2003, làng A Mơng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah) là một u máu khổng lồ chiếm hết vùng miệng. Han càng lớn, khối u càng to khiến cuộc sống của em vô cùng khó khăn. Em luôn mong ước mình có một khuôn mặt bình thường như mọi người.

Tâm sự với chúng tôi, anh Rơ Châm Ỷ (bố Han) kể: “Lúc cháu mới chào đời, ở môi trên thấy có một cái bớt màu tím thẫm nhỏ bằng ngón tay út. Nhưng cái bớt ấy càng ngày càng to. Thấy vậy, năm cháu lên 2 tuổi, vợ chồng mình tích cóp được ít tiền đã đưa cháu đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và phẫu thuật nhưng không thành công”.

 

Em Rơ Châm Han (làng A Mơng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Pah). Ảnh: Đ.Y

Dù biết khối u ấy làm cho khuôn mặt của Han trở nên xấu xí nhưng khi thấy các bạn cùng trang lứa ở làng đi học, em vẫn nằng nặc đòi bố mẹ cho đi. Chiều theo ý con, gia đình anh Ỷ cho Han đến trường. Mấy ngày đầu, Han vui lắm. Song chỉ được ít thời gian, các bạn suốt ngày trêu chọc em về khối u trên mặt. Han buồn quá nên phải bỏ học. Từ đó, em ít giao tiếp với người ngoài, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, thi thoảng đi chăn bò giúp bố mẹ.

Thấy khối u trên khuôn mặt Han mỗi ngày một lớn, gia đình anh Ỷ cố gắng lao động, chăn nuôi, khi dành dụm được khoản tiền kha khá là lại đưa con gái đi khắp các bệnh viện lớn, nhỏ ở TP. Hồ Chí Minh tìm cách chữa trị nhưng vẫn không có kết quả. Đến bây giờ, hàm răng trên của Han bị khối u lớn chèn ép nên rụng dần, hiện chỉ còn vài cái. Vì thế, hàng ngày Han ăn uống rất khó khăn, chỉ nhai được một bên. “Nhìn khối u trên mặt của con gái ngày một lớn, mình xót xa lắm nhưng không biết làm gì để giúp con”-anh Ỷ rầu rầu nói.

Hơn 1 tháng qua, chuyện về cái khối u “khủng” ở trên khuôn mặt Han đã chạm đến niềm trắc ẩn của những tấm lòng nhân ái. Họ đã tìm bác sĩ chuyên khoa giỏi ở Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) để kêu gọi, vận động giúp Han có kinh phí (khoảng 45 triệu đồng) phẫu thuật. Sau khi ca phẫu thuật khối u thành công, Han còn phải tiếp tục phẫu thuật nhiều lần nữa để tạo hình môi. Do vậy, em vẫn rất cần nhận được sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm để điều ước của mình thành hiện thực.

Mọi sự giúp đỡ cho em Rơ Châm Han xin liên hệ Báo Gia Lai, 2A Hoàng Văn Thụ, TP. Pleiku (hoặc chị Lệ Hằng-Phó Trưởng phòng Bạn đọc-Báo ảnh-Tư liệu Báo Gia Lai, số ĐT: 0943065095).

Đinh Yến

Có thể bạn quan tâm

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo lợi dụng việc kê khai, đăng ký đất đai

Cảnh báo thủ đoạn lợi dụng việc kê khai, đăng ký đất đai để lừa đảo

(GLO)- Ngày 26-7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước thủ đoạn các đối tượng giả danh cán bộ Công an, cán bộ địa chính, cán bộ cơ quan nông nghiệp và môi trường hoặc thành viên tổ công tác để lừa đảo.

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

16 năm khổ sở vì quy hoạch “treo”

(GLO)- Quy hoạch chậm triển khai khiến 12 hộ dân tại hẻm 977/9 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm rà soát, có hướng xử lý dứt điểm để ổn định cuộc sống.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Giới trẻ đổ xô đến công trình đường ven biển đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh.

Giới trẻ đến đường đèo Lộ Diêu “sống ảo”, cơ quan chức năng đề nghị chấn chỉnh

(GLO)- Công trình đường ven biển 639 đoạn qua đèo Lộ Diêu (phường Hoài Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) dù chưa đưa vào khai thác nhưng người dân tự ý tháo dỡ rào chắn để tham quan, chụp ảnh "tự sướng", tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Cơ quan chức năng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, chấn chỉnh.

null