Cơ sở thu mua mủ cao su gây ô nhiễm khu dân cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều hộ dân tại làng Yit Tú (xã Ia Din, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) phải “sống chung” với mùi hôi thối bốc ra từ cơ sở thu mua mủ cao su. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh lên các cấp chính quyền, song tình trạng này vẫn tồn tại.

Đó là cơ sở thu mua mủ cao su của ông Nguyễn Văn Phương ở làng Yit Tú. Khoảng 3 năm trở lại đây, vườn cây ăn quả của gia đình anh Rơ Mah Binh-hộ liền kề với cơ sở này không phát triển được. Bên phần đất của cơ sở thu mua mủ cao su, cây cối cũng bị héo úa rồi chết. Sợ ảnh hưởng đến nguồn nước, gia đình anh Binh không dám dùng nước giếng nữa mà phải đi gùi nước suối về sử dụng. Không những vậy, vợ con của anh cũng thường xuyên bị đau đầu và ho. Dù đã đi khám tại các cơ sở y tế rồi lấy thuốc uống nhưng vẫn không khỏi.

Khu vực hố chứa nước thải gây mùi hôi thối ở phía sau cơ sở thu mua mủ cao su. Ảnh: L.V.N

Khu vực hố chứa nước thải gây mùi hôi thối ở phía sau cơ sở thu mua mủ cao su. Ảnh: L.V.N

“Thấy cây cối tự dưng chết khô nên gia đình tôi không dám dùng nước giếng nữa. Vợ con thì thường xuyên kêu đau đầu vì ngửi mùi hôi thối từ bên kho mủ nhà ông Phương bốc sang. Mùi nồng nặc, khó chịu vô cùng dù đã đóng kín cửa. Lắm lúc ở trong nhà nhưng vẫn phải đeo khẩu trang, có khi đang ăn phải bỏ dở bữa cơm vì mùi hôi xộc vào. Nhà ông Phương không sinh sống ở đây mà ở nơi khác nên đâu hiểu được nỗi khổ của bà con”-anh Binh bức xúc.

Ở đối diện cơ sở thu mua mủ, gia đình bà Thái Thị Phúc cũng cùng chung nỗi khổ. Theo bà Phúc, mỗi khi trời mưa, nước thải từ kho mủ cao su chảy dọc theo mương nước tràn cả vào sân nhà dân. Tình trạng này đã diễn ra từ lâu, nhiều hộ bức xúc phản ánh trong các buổi tiếp xúc cử tri của xã song vẫn chưa được giải quyết thấu đáo.

Bà Phúc than thở: “Mùi hôi thối cả ngày cả đêm, nhất là cao điểm thu hoạch mủ cao su như hiện nay. Ở đây cũng có nhiều điểm thu mua mủ cao su nhưng xa khu dân cư nên không hôi thối kinh khủng như thế này. Từ khi có cơ sở thu mua mủ cao su của ông Phương thì cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng nhiều. Chúng tôi già rồi, lo nhất là lũ trẻ bị bệnh tật thì khổ”.

Trưa 13-11, P.V theo chân một số người dân ra phía sau cơ sở để tìm nguyên nhân bốc ra mùi hôi thối và thấy 1 hố sâu chứa nước thải của mủ cao su để lộ thiên. Anh Binh chia sẻ: “Những nơi khác họ che đậy hoặc đào hầm rút chứa nước thải để nó không bốc mùi hôi. Nhưng ở đây, họ để mặc như vậy khiến dân làng phải gánh chịu hết”.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Công Tư Pháp Thắng-Chủ tịch UBND xã Ia Din-cho biết: “Chúng tôi đã nhận được phản ánh của các hộ dân, yêu cầu gia đình ông Phương ký cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường. Nếu tình trạng này tiếp diễn, xã sẽ lập đoàn kiểm tra xác minh và xử lý theo quy định”.

Có thể bạn quan tâm

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

Người dân dưới chân núi Hòn Chà nơm nớp nỗi lo đất lở, đá lăn

(GLO)- Phản ánh với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân xóm 4 (xóm Hóc Công, thôn Cảnh An 1, xã Tuy Phước Tây) cho biết, những năm qua, khu vực đỉnh núi Hòn Chà diễn ra hoạt động khai thác đá gây hiện tượng sạt lở ở khu vực mỏ khai thác khiến người dân lo lắng, bất an.

Nửa năm sau lũ, người dân Ia Tul vẫn mòn mỏi chờ sửa đường.

Người dân Ia Tul mòn mỏi chờ sửa chữa đường giao thông

(GLO)- Nửa năm sau trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bởi bão số 13 (Kalmaegi), nhiều đoạn trên tuyến đường huyết mạch qua xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) vẫn bị sạt lở nghiêm trọng. Người dân phải men theo đường ruộng để đi lại, còn xe chở hàng phải vòng xa gấp nhiều lần trong nỗi lo mùa mưa đang đến gần.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Phường Bồng Sơn tặng quà cho 400 trẻ em dịp Quốc tế thiếu nhi

(GLO)- Sáng 31-5, UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề “Thiếu nhi Bồng Sơn vui khỏe - sáng tạo, vững bước vào tương lai” và hội diễn văn nghệ nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6. Chương trình có sự tham dự của hơn 1.000 em nhỏ trên địa bàn.

null