Cô học trò nghèo mồ côi cha mơ làm cô giáo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ba mất khi vừa mới lọt lòng, cuộc sống của em Nguyễn Thị Hiền (13 tuổi) ở tổ 2, thôn La Bông, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng chỉ còn mẹ và anh chị là nguồn động lực.

Sau mỗi giờ học, Hiền tranh thủ nhóm bếp nấu ăn giúp mẹ
Sau mỗi giờ học, Hiền tranh thủ nhóm bếp nấu ăn giúp mẹ


Gia cảnh nghèo khó, mẹ và anh đau ốm phải dùng thuốc thường xuyên, chị lại bị nhiễm chất độc màu da cam. Con đường đến với ước mơ trở thành cô giáo của Hiền đang dần khép lại.

Gia tài là những tấm giấy khen

Trong gian nhà tình thương cấp 4 đã bạc màu sơn, ngoài những vật dụng đơn sơ, điểm thu hút mọi ánh nhìn là những tấm giấy khen của cô học trò Nguyễn Thị Hiền. Sắp xếp lại góc học tập nhỏ của mình, Hiền cẩn thận dán lại những tờ giấy khen em nhận được trong những năm học qua.

Suốt 7 năm liền em luôn đạt danh hiệu “Học sinh giỏi toàn diện”. Không chỉ vậy, Hiền luôn đạt vị thứ nhất lớp và học giỏi đều các môn. Trong hai năm học ở cấp trung học cơ sở, em luôn được thầy cô gọi vào đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi để học tập và chuẩn bị cho các kỳ thi cấp huyện và thành phố.

Song hành cùng thành tích học tập đáng nể, suốt những năm học tiểu học Hiền luôn được chọn là học sinh đi thi vở sạch chữ đẹp cấp trường và đoạt giải cao. Lật từng trang vở, nhìn những nét chữ đều đặn, ngay ngắn và những điểm mười đỏ chói của Hiền, chúng tôi không khỏi cảm phục về nghị lực vượt khó của cô học trò nhỏ.

Trong lớp, Hiền còn là cô lớp trưởng gương mẫu, hòa đồng, được bạn bè và thầy cô yêu mến. Chia sẻ về cô học trò ngoan và giỏi nhất lớp, cô Huỳnh Thị Tại (giáo viên chủ nhiệm của Hiền) tự hào: “Hiền là một học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng luôn cố gắng trong học tập và là một lớp trưởng rất hòa đồng. Điểm tổng kết của em luôn đứng nhất lớp. Tôi rất tự hào khi có được một học trò như em”.

Khi được hỏi về động lực giúp em học giỏi, Hiền nghẹn ngào: “Mẹ là động lực lớn nhất để em phấn đấu và nỗ lực. Em không có điều kiện học thêm như các bạn nên tự học là chính. Em phải cố gắng học thật giỏi để mẹ vui lòng”.

Nuôi đàn heo để dành cho con đi học                               

Đằng sau căn nhà tình thương là chiếc chuồng nhỏ mà bà con hàng xóm đã giúp gia đình Hiền dựng lên để nuôi đàn heo. Mỗi buổi sáng và sau mỗi giờ học, Hiền lại tất bật nấu nồi cám lớn, dọn dẹp chuồng cho đàn heo con.

Khuôn mặt khắc khổ, bà Lê nghẹn ngào: “Tôi đi làm thuê, làm mướn chỉ mong cho con có cái chữ, sinh được ba đứa con mà chị nó thì không thể đi học, anh nó thì bỏ học rồi, giờ chỉ còn mình nó. Mỗi lần đi họp phụ huynh, cô giáo luôn tuyên dương Hiền trước lớp với thành tích xuất sắc và đứng đầu lớp là tôi hạnh phúc lắm”.

Chia sẻ về ước mơ tương lai, Hiền nhìn đàn heo con với ánh mắt đầy hi vọng: “Em sẽ học thật giỏi để trở thành một cô giáo để đỡ đần phụ mẹ và giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giống em”.

Buổi chiều mưa trong căn nhà nhỏ càng thêm ấm áp khi Hiền cùng chị gái tật nguyền mở món quà em nhận được vào buổi lễ bế giảng vừa rồi. Những trang vở trắng, đàn heo con sẽ cùng Hiền đi đến ước mơ dù cho khó khăn và vất vả vẫn đang bủa vây gia đình nghèo.

 

Nguyên Thảo - Mai Quang (Tuoitre)

Có thể bạn quan tâm

Chinh phục khách hàng bằng trái tim

Chinh phục khách hàng bằng trái tim

(GLO)- Hơn 25 năm gắn bó với ngành bảo hiểm nhân thọ, chị Nguyễn Thị Mỹ Hiệp - Giám đốc Công ty Bảo hiểm Prudential tại Gia Lai luôn kiên định với triết lý: “Bán hàng bằng trái tim”.

Ông Kpă Blon (bìa phải) trò chuyện với thanh niên trong làng về việc đảm bảo an ninh trật tự.Ảnh: R.H

“Đầu tàu” của làng Đút

(GLO)- Nhắc đến ông Kpă Blon (SN 1984, làng Đút, xã Ia Lâu, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai), ai cũng dành cho ông sự quý trọng. Không chỉ tận tâm hòa giải mâu thuẫn, giữ gìn sự bình yên cho buôn làng, ông còn tích cực hỗ trợ bà con phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Chị Lê Thị Luyên trao đổi với anh Đinh Klet-Bí thư Chi Đoàn làng Dơ Nông Ó về mô hình tủ sách pháp luật điện tử của Đoàn xã Kông Htok. Ảnh: R.H

“Thủ lĩnh” thanh niên ở Kông Htok

(GLO)- Trong vai trò “thủ lĩnh” thanh niên cùng tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo, chị Lê Thị Luyên-Bí thư Đoàn xã Kông Htok (huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã có nhiều đóng góp trong công tác Đoàn, góp phần thay đổi nhận thức và đời sống của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) ở địa phương.

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

Nhân lên niềm hạnh phúc trong mỗi nếp nhà

(GLO)- Hạnh phúc không phải là đích đến mà là hành trình chúng ta đi qua mỗi ngày. Khi ta biết cách nhân lên niềm hạnh phúc, cuộc sống trở nên ý nghĩa, nhẹ nhàng và đáng sống hơn. Đó là cách mà nhiều gia đình đang tạo lập cũng như chung tay gìn giữ.