Cô gái vẽ 'cực hài' hàng loạt tựa bài hát gây 'bão mạng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ những tên bài hát, dưới lăng kính hài hước của mình, cô gái người Cần Thơ đã vẽ thành những bức tranh vô cùng thú vị, khiến người xem cười té ghế.

 

 



Với mọi người, khi nghe một ca khúc, thường để ý đến giai điệu hoặc hát theo những ca từ, chứ ít khi chú tâm đến tên của bài hát. Nhưng với Trần Thiện Kiều (23 tuổi) thì cái tên bài hát chính là cảm hứng sáng tạo.

Chẳng hạn như với ca khúc hit của ca sĩ Bích Phương “Chỉ là em giấu đi”, bằng trí tưởng tượng phong phú của mình, Thiện Kiều có thể phác họa ra bức tranh phản ánh thực trạng quay cóp của không ít học sinh, sinh viên.


 

 



Hay như tựa bài một thời đình đám “Không yêu đừng nói lời cay đắng” của nhóm nhạc AXN, Thiện Kiều cũng có thể nghĩ đến tình huống buổi họp phụ huynh, giáo viên chỉ ra những khuyết điểm của học sinh.

 

 



Tương tự, tên ca khúc “Tôi ngàn năm đợi” gắn liền với tên tuổi ca sĩ Lam Trường cũng được cô gái xinh đẹp này vẽ lại bằng tranh, qua hình ảnh một anh chàng ngồi đợi ở trạm xe buýt.

Rồi câu chuyện của một cô gái đi hớt tóc cũng khiến Thiện Kiều liên tưởng đến ca khúc “Về đâu mái tóc người thương” của ca sĩ Quang Lê, và vẽ thành một bức ảnh hài hước, khiến người xem cười té ghế.


 

 



Rất nhiều tên ca khúc như: Như một thói quen (Noo Phước Thịnh), Người ấy và tôi em chọn ai (Lưu Chí Vỹ), Xin đừng buông tay (Noo Phước Thịnh và Thủy Tiên), Không đau vì quá đau (Phạm Quỳnh Anh), Điều ước giản đơn (Arika Phan)… cũng được “lên hình” bởi khả năng sáng tạo của Thiện Kiều.

 

 
 
 
 



Bộ ảnh này sau khi được đăng tải trên một Fan Page đã thu hút hơn 25.000 lượt yêu thích và hơn 2.400 lượt chia sẻ. Kèm theo đó là hàng ngàn lượt bình luận khen tặng: “Quá sáng tạo”, “Tác giả có góc nhìn thú vị quá”, “Vẽ đơn giản mà đẹp”, “Rất là “chất” đấy”…

Cô gái đang nhận “bão like” của dân mạng này cho biết bộ tranh ấy được ra đời từ một đêm mất ngủ vì… uống trà sữa và nhà không có wifi. “Nếu hôm ấy không mất ngủ, hoặc có wifi để lên mạng thì có lẽ chẳng vẽ ra được bộ tranh này”, Thiện Kiều cười nói.

Nói về lý do đặt tên bộ tranh là “Thất nghiệp thì làm gì”, Thiện Kiều lý giải: “Vì mình đang thất nghiệp thật. Rảnh quá nên… tìm việc làm cho vui, và thế là vẽ thôi”. “Ý tưởng đến lúc nào là mình vẽ lúc đó. Mình vẽ trên phần mềm photoshop. Cũng tùy hình, có những hình vẽ khá nhanh, nhưng có cái thì cũng hơi mất thời gian”.

Khi được hỏi có phải tên bài hát nào cũng có thể vẽ được? Thiện Kiều

Được dân mạng dành lời khen vẽ đẹp, nhưng thực tế cô gái hài hước, cá tính và xinh đẹp này này không hề học vẽ, mà vừa tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Cần Thơ.

Và hiện nay, cô gái này lại làm thêm một mảng không liên quan đến ngành học, đó là… nhận vẽ thuê, ai thuê gì vẽ nấy. Tuy đang tìm kiếm việc làm cho đúng chuyên ngành, nhưng Thiện Kiều lại “muốn trở thành người vẽ tranh minh họa, biếm họa trong tương lai”.

Hỏi Thiện Kiều sau bộ tranh “gây bão” mạng này, cuộc sống có gì thay đổi không? Cô gái 23 tuổi này hài hước đáp: “Đó là… điện thoại mình mau hết pin hơn. Vì những thông báo của điện thoại khi có nhiều người kết bạn, theo dõi, gửi tin nhắn đến nhiều hơn. Ngoài ra cũng có nhiều người liên hệ hợp tác, làm Fan Page…”.

Theo Thanhnien (Ảnh: NVCC)

Có thể bạn quan tâm

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô.

Lê Thị Yến Nhi: Từ gián đoạn việc học... đến giảng viên Công nghệ ô tô

(GLO)- Từng nghỉ học để nhường cơ hội đến trường cho các em, chị Lê Thị Yến Nhi (SN 1993, phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) vẫn âm thầm nuôi dưỡng ước mơ. Hành trình quay lại lớp học và trở thành giảng viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn là minh chứng cho nghị lực bền bỉ của chị.

Thanh niên 2 tỉnh Gia Lai và Champasak giao hữu thể thao. Ảnh: ĐVCC

Thanh niên tỉnh Gia Lai - Champasak trao đổi kinh nghiệm khởi nghiệp và giao lưu thể thao

(GLO)- Chiều 21-12, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai và Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng tỉnh Champasak (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã đến tham quan mô hình kinh tế Nem Chợ Huyện Olala (xã Tuy Phước) và giao lưu thể thao tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh.

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.

Nâng cao chất lượng hoạt động Ðoàn-Ðội từ ứng dụng AI

Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.