(GLO)- Chị H. nhờ Trần Ngọc Vinh (ngụ xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên-Huế) chở đến Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Lợi dụng trời tối, Vinh chở chị H. vào đường vắng rồi hiếp dâm nạn nhân.
Cuối năm 2019, khi vừa tung sản phẩm ra thị trường thì dịch Covid-19 dập tới tấp suốt 2 năm liền, nhưng chị Trần Thị Xuân Quỳnh đã trụ vững và có được doanh thu ổn định.
Sau khi lên mạng xã hội bày tỏ tâm tư gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, tạm biệt gia đình và người yêu, cô gái 18 tuổi được phát hiện tử vong tại hồ Ea Kao.
Năng nổ và không ngại khó, Nguyễn Thị Ngọc Ánh (22 tuổi, ở ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ) vượt hàng chục cây số mỗi ngày để tham gia hỗ trợ chốt phòng, chống dịch Covid-19.
Từ công việc cộng tác viên bán yến, chị Lê Viết Bình Phương (phường An Xuân, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã xây dựng nên thương hiệu yến sào cho riêng mình. Yến sào Phương House ra đời khẳng định sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chị Phương và “trái ngọt“ từ thiên nhiên đã mang thương hiệu Yến sào Phương House vươn xa.
Hải Dương vừa đau xót tính ra cứ mỗi ngày chậm kiểm soát dịch COVID-19 là tỉnh mất đứt 1.000 tỉ đồng. Con số rất lớn, rất đau xót. Ấy thế mà vẫn có những “cô gái“ nhập cảnh bất hợp pháp mang COVID-19 quay lại quê cha đất tổ.
Đang làm quản lý thiết kế cho một tập đoàn với mức lương khá cao, Nguyễn Hảo (29 tuổi, quê Đan Phượng, Hà Nội) quyết định nghỉ việc về quê theo đuổi nghề mộc khiến nhiều người trong gia đình sửng sốt.
Thân hình nhỏ bé, cao chỉ 60 cm, nặng chưa đầy 20 kg, nhưng cô gái mắc bệnh xương thủy tinh Nguyễn Thùy Trang đã vượt lên chính mình và khởi nghiệp với hoa giấy thủ công.
Nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Kiều, đội xét nghiệm tuyến đầu chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Q.4, TP.HCM, cho biết đêm giao thừa năm nay là đêm đáng nhớ nhất của mình.