Đắk Lắk: Phát hiện cô gái 18 tuổi tử vong dưới hồ nước, nghi tự tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau khi lên mạng xã hội bày tỏ tâm tư gặp nhiều áp lực trong cuộc sống, tạm biệt gia đình và người yêu, cô gái 18 tuổi được phát hiện tử vong tại hồ Ea Kao.
Thi thể nạn nhân được đưa về nhà lo hậu sự. Ảnh: Người dân cung cấp
Thi thể nạn nhân được đưa về nhà lo hậu sự. Ảnh: Người dân cung cấp
Ngày 21.8, một lãnh đạo UBND xã Ea Kao (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) xác nhận lực lượng chức năng vừa tìm thấy một cô gái 18 tuổi tử vong tại hồ Ea Kao thuộc địa bàn xã này, nghi tự tử.
Theo lãnh đạo UBND xã Ea Kao, nạn nhân là chị H.R (18 tuổi, trú P.Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột). Thi thể cô gái này được tìm thấy vào khoảng 9 giờ ngày 21.8 tại hồ Ea Kao.
Trước đó, sáng cùng ngày, một người dân phát hiện một số đồ dùng cá nhân trên bờ hồ Ea Kao cùng nhiều dấu vết bất thường, nghi có người tự tử nên trình báo cơ quan chức năng. Ngay sau đó, lực lượng xã Ea Kao đã phối hợp với cơ quan chức năng tìm kiếm, vớt được thi thể chị H.R và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Theo tìm hiểu, trước khi xảy ra vụ việc, vào rạng sáng 21.8, chị H.R. đã lên mạng xã hội Facebook, viết những dòng tâm tư thể hiện bản thân đang gặp nhiều áp lực, bế tắc trong cuộc sống.
Chị H.R viết: “Nhiều lúc tôi cứ nghĩ là tôi sẽ được hạnh phúc cho đến khi tôi lớn và bây giờ cũng không có được. Tôi áp lực rất nhiều từ chuyện học hành tới chuyện gia đình và tình cảm… Tạm biệt mọi người, tạm biệt người em yêu và bạn bè, người thân trong gia đình”.
Sau khi thấy dòng trạng thái của chị H.R, nhiều người nghĩ có chuyện chẳng lành đã gọi điện nhưng không ai liên lạc được với cô gái này.
Khi biết tin chị H.R tử vong, nhiều người đã vào trang cá nhân của cô gái 18 tuổi này để lại hàng nghìn bình luận chia buồn. Cũng có người cho rằng chị H.R tuổi còn trẻ nên đã thiếu suy nghĩ, dẫn đến hành động tiêu cực.
Theo Trung Chuyên-Hoàng Bình (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null