Thanh niên hành hung cô gái, còn cầm mã tấu dọa người can ngăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Một nam thanh niên đã ra tay đánh cô gái dã man sau trận cãi vã. Thấy thế, nhiều nhân viên của một quán gần đó đến can ngăn, giải cứu cô gái.
Người nam bỏ đi, sau đó chạy xe máy đến cầm mã tấu chỉ mặt các nhân viên chửi bới, dọa chém. Trước khi rời đi, anh ta còn tông xe vào cửa quán gây hư hỏng. Theo chia sẻ, vụ việc xảy ra tại Q.Thủ Đức, TP.HCM và công an đang truy tìm thanh niên côn đồ này.

Xe tải vượt ẩu “nuốt” xe máy

ẢNH CẮT TỪ CLIP VÀ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
ẢNH CẮT TỪ CLIP VÀ TRÊN MẠNG XÃ HỘI
Đoạn clip do camera hành trình ghi lại vụ tai nạn giao thông được cho là xảy ra trưa qua. Chiếc xe tải Howo đi ở làn ngoài, còn chiếc xe máy đang đi ở làn trong, sau đó để vượt chiếc xe bồn đi phía trước tài xế xe tải đã đánh lái sang phải thiếu quan sát, cuốn chiếc xe máy cùng 2 người vào gầm khiến cả 2 bị thương nặng. Cư dân mạng chỉ trích nặng nề hành vi vượt ẩu gây hậu quả nghiêm trọng này.
Mua điện thoại “xịn”, nhận về “sáp tô màu”
Theo chia sẻ từ nạn nhân (tài khoản Facebook R.K.K - chưa biết thực hư), anh đặt mua 2 chiếc iPhone 12 với 2 màu hot nhất, giá hơn 60 triệu đồng. Tuy nhiên, khi mở hộp từ đơn vị giao hàng, thứ anh nhận được là... 2 hộp bút sáp màu. Anh chàng này đã cẩn thận quay video unbox khi nhận hàng, vì thế cuối cùng cửa hàng cũng đã chịu trách nhiệm và sẽ đền 100% giá trị hàng.
Theo Thu Thúy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Nhiều bạn trẻ tham gia khóa tu đầu năm

Không du xuân bằng những chuyến đi xa, không ồn ào, náo nhiệt, một số bạn trẻ lựa chọn tham gia khóa tu ngắn hạn như một cách để cân bằng cuộc sống, tìm kiếm những điều tích cực để bắt đầu một năm mới suôn sẻ.

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.