Cô gái Gié Triêng là 'bông hoa 5 tốt' của buôn làng Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cô gái Gié Triêng Y Un Diễm đã từng muốn từ bỏ về “bám nương rẫy”. Bằng nội lực mạnh mẽ, cô gái ấy đã vươn đến giấc mơ của mình, trở thành "bông hoa 5 tốt" của buôn làng Tây Nguyên góp vào "vườn hoa 5 tốt" cấp Trung ương năm nay. 

Từng muốn bỏ học về “bám nương rẫy”

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Kon Tum đầy nắng gió, một tỉnh miền núi phía Bắc Tây Nguyên, Y Un Diễm - sinh viên lớp Sư phạm tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên đã từng muốn bỏ học về “bám nương rẫy”.

Gia đình Un Diễm thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hồi nhỏ, Diễm hay bị bạn bè trêu chọc vì làn da đen sạm. Đến những năm cấp 3, cô gái lại tự ti vì hoàn cảnh gia đình.

“Những buổi họp phụ huynh, em không có phụ huynh như các bạn khác, khi cô giáo hỏi tại sao, em không đủ can đảm để dám một lần chia sẻ với cô về hoàn cảnh gia đình. Bởi em không được gần cha và mẹ mà sống với bà nuôi”, Diễm bộc bạch.

Tốt nghiệp THPT, Diễm không có ý định đi học đại học ngay. Lúc đó, cô vừa không đủ điều kiện kinh tế để tiếp tục học, vừa bị mông lung với tương lai của mình. “Em vội xuống thành phố làm công việc chân tay, kiếm tiền chạy bữa sống qua ngày”, Diễm nhớ lại.

Sau 2 năm bươn trải ở TPHCM trong lĩnh vực khách sạn và nhà hàng, Diễm đã tự tin giao tiếp với người nước ngoài. “Thực chiến” với các tình huống thực tiễn, từ cô gái rụt rè, tự ti, Diễm trở thành một cô gái năng động, có kỹ năng sắp xếp công việc, kỹ năng giải quyết vấn đề và khả năng chịu đựng cao.

Y Un Diễm - sinh viên lớp Sư phạm tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên.
Y Un Diễm - sinh viên lớp Sư phạm tiếng Anh, khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Tây Nguyên.

Khi có một khoản tiền tiết kiệm, Diễm quyết tâm quay lại con đường học vấn, thực hiện ước mơ trở thành cô giáo dạy tiếng Anh cho buôn làng. Thế nhưng, những khó khăn liên tục cản bước như để thử thách nội lực của cô gái Gié Triêng.

Trở thành sinh viên Trường Đại học Đà Lạt một thời gian, Diễm bị tai nạn trên đường đến trường, việc học bị gián đoạn. Phục hồi xong, Diễm quyết định xét tuyển lại vào Trường Đại học Tây Nguyên.

“Con đường để đến được với giảng đường của em rất dài, và nhiều thử thách. Có lẽ khoảng thời gian khó khăn nhất đó chính là lần thứ hai tai nạn, dù em không phải bỏ lỡ cánh cửa đại học thêm một lần nữa, nhưng điều đó cũng làm cuộc sống của em bị đảo lộn. Ngay lúc đó, em nghĩ có lẽ mình thực sự không có duyên với đại học, nhưng rồi, nghĩ về việc nếu nghỉ học mình sẽ làm gì để có tiền, làm việc gì để thay đổi được cuộc sống. Em tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục con đường chinh phục ước mơ”, Diễm chia sẻ.

Bằng nội lực mạnh mẽ, cô gái ấy đã vươn đến giấc mơ của mình, trở thành "bông hoa 5 tốt" của buôn làng Tây Nguyên góp vào "vườn hoa 5 tốt" cấp Trung ương năm nay.
Bằng nội lực mạnh mẽ, cô gái ấy đã vươn đến giấc mơ của mình, trở thành "bông hoa 5 tốt" của buôn làng Tây Nguyên góp vào "vườn hoa 5 tốt" cấp Trung ương năm nay.

“Bông hoa 5 tốt” của buôn làng

Mang trong mình dòng máu Gié Triêng với nền văn hóa dân tộc đặc sắc, Diễm có ước mơ mang kiến thức và ngoại ngữ trở về giúp ích cho quê hương, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng dân tộc mình.

“Mặc dù vậy, khoảng cách mang tiếng Anh về buôn làng còn xa lắm, ngay cả việc ăn đủ no, mặc đủ ấm vẫn là cái gì đó xa xỉ biết bao”, cô gái Gié Triêng trăn trở.

Ngay từ năm nhất, Diễm đã ứng tuyển vào các trung tâm Tiếng Anh làm trợ giảng và xin dạy kèm. Ngoài ra, nữ sinh cũng tận dụng các mùa hè, nghỉ Tết để làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh cho các bạn nhỏ của tỉnh Đắk Lắk. Diễm cũng tích cực đi thiện nguyện ở những vùng khó khăn, dạy tiếng Anh cho các em thiếu nhi ở nhà thờ, các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Diễm có ước mơ mang kiến thức và ngoại ngữ trở về giúp ích cho quê hương, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng dân tộc mình.
Diễm có ước mơ mang kiến thức và ngoại ngữ trở về giúp ích cho quê hương, đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng dân tộc mình.

Trên hành trình chinh phục danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, Diễm không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân ở cả 5 tiêu chí: Học tập tốt, đạo đức tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt, và hội nhập tốt. Nhớ lại ngay từ khi bước vào cánh cửa đại học, Diễm đã tham gia CLB Sinh viên 5 tốt của trường, được tín nhiệm và giao trọng trách làm chủ nhiệm khi mới học kỳ hai năm nhất.

“Em không chỉ cần phấn đấu để đạt được danh hiệu cho bản thân mà còn tìm cách lan tỏa giá trị của phong trào đến nhiều bạn sinh viên khác. Câu hỏi lớn nhất mà em luôn tự đặt ra đó là: Làm thế nào để mỗi bạn sinh viên đều có thể chinh phục danh hiệu này và tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng?”, Diễm chia sẻ.

Để thực hiện sứ mệnh đó, Diễm đã tổ chức nhiều chương trình, trong đó, có diễn đàn Sinh viên 5 tốt - nơi các bạn có thể chia sẻ tâm tư, khó khăn trong hành trình chinh phục danh hiệu và các tấm gương tiêu biểu truyền cảm hứng từ chính câu chuyện của mình.

“Mỗi tiêu chí của “Sinh viên 5 tốt” đều mang lại cho em những bài học sâu sắc. Ví dụ, ở tiêu chí học tập yêu cầu sinh viên phải thực hiện nghiên cứu khoa học (NCKH) - điều mà trước đây em chưa từng nghĩ tới. Qua đó, em nhận ra rằng, NCKH không chỉ giúp nâng cao kiến thức mà còn là công cụ để em góp phần giải quyết các vấn đề thực tiễn trong xã hội”, nữ sinh chia sẻ.

Diễm tích cực đi thiện nguyện ở những vùng khó khăn, dạy tiếng Anh cho các em thiếu nhi ở nhà thờ, các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…
Diễm tích cực đi thiện nguyện ở những vùng khó khăn, dạy tiếng Anh cho các em thiếu nhi ở nhà thờ, các em nhỏ mồ côi và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Ngoài ra, Diễm cũng đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi tìm hiểu về Luật và lý luận chính trị.

Cô gái nói rằng, rất cảm động khi nghe những câu chuyện, hay xem những bộ phim tài liệu tái hiện sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ đã đổ máu vì độc lập của dân tộc. Đặc biệt, bà ngoại Diễm từng là cán bộ văn thư trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, nên từ nhỏ, cô bạn đã được nghe bà kể những câu chuyện đầy xúc động về cuộc sống gian khổ thời chiến.

Diễm cũng đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi tìm hiểu về Luật và lý luận chính trị.
Diễm cũng đạt được nhiều giải cao trong các cuộc thi tìm hiểu về Luật và lý luận chính trị.

Những ký ức đó đã khơi dậy trong nữ sinh niềm đam mê và lòng tự hào khi tìm hiểu về lịch sử dân tộc, về tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính từ nguồn cảm hứng này, Diễm quyết tâm tham gia các cuộc thi về Luật và lý luận chính trị để học hỏi và mở rộng hiểu biết, rèn luyện bản lĩnh chính trị, trau dồi những giá trị sống tốt đẹp.

"Em mong rằng qua những cuộc thi, em có thể hiểu rõ hơn về những giá trị mà thế hệ cha ông đã xây dựng, đồng thời tiếp thêm động lực để em đóng góp sức mình cho xã hội trong tương lai”, Diễm nói.

Những thành tích nổi bật của Y Un Diễm:

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh năm 2023 - 2024;

- Giải Nhì cuộc thi “Tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam trong đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2023” tỉnh Đắk Lắk năm 2023;

- Giải Khuyến khích Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2023 cấp tỉnh;

- Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Đắk Lắk năm 2024;

- Đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương năm 2024.

Theo Châu Linh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nấu 200 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi làng Têng 2

Nấu 200 suất ăn miễn phí cho thiếu nhi làng Têng 2

(GLO)- Ngày 18-1, Thành Đoàn-Hội LHTN Việt Nam TP. Pleiku phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai, Trường Đại học Việt Đức tổ chức chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh-Mừng Xuân đổi mới” và chương trình “Xuân yêu thương-Tết đong đầy” tại làng Têng 2 (xã Biển Hồ, TP. Pleiku).

Phía sau ánh hào quang của những cô gái 'vàng'

Phía sau ánh hào quang của những cô gái 'vàng'

Lô Thị Ngọc Thúy và Nguyễn Thiên Ngân với hai hành trình khác nhau, nhưng cùng chung một điểm chạm đó là đang sống trọn vẹn với đam mê. Ngọc Thúy - nghệ sĩ xiếc người Nùng, đã hy sinh tuổi trẻ, vượt qua chấn thương để theo đuổi những màn biểu diễn ngoạn mục.

Nguyễn Trọng Hoàng và gia đình trong ngày tốt nghiệp đại học (ảnh nhân vật cung cấp).

Nguyễn Trọng Hoàng: Chàng trai phố núi đa tài

(GLO)- Với thành tích học tập đáng nể, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh), chàng trai phố núi Nguyễn Trọng Hoàng nhận được học bổng chương trình thạc sĩ của Memorial University of Newfoundland (Canada). Hoàng còn là tay vợt cừ khôi của làng banh nỉ.

Trao yêu thương đầu năm mới

Trao yêu thương đầu năm mới

(GLO)- Ngay khi năm mới 2025 vừa sang, nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng đã diễn ra trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tinh thần trao yêu thương đầu năm mới chính là lời cam kết đầy tình người, rằng không ai bị bỏ lại phía sau.

Lan tỏa tình yêu đất nước cho thế hệ trẻ từ công trình “Đường cờ Tổ quốc”

Lan tỏa tình yêu đất nước cho thế hệ trẻ từ công trình “Đường cờ Tổ quốc”

(GLO)- Nhằm khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi người dân, đặc biệt là các bạn trẻ, một số tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc”, “Đường cờ Đảng” tại các thôn, làng. 

Cô giáo Gen Z truyền cảm hứng học tiếng Anh cho học sinh Pleiku

Cô giáo Gen Z truyền cảm hứng học tiếng Anh cho học sinh Pleiku

(GLO)- Với tấm bằng IELTS 8.0, Mai Ngọc Anh (SN 2000)-Chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng Anh TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã truyền cảm hứng học tập cho nhiều học sinh ở TP. Pleiku. Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng được cô giáo Gen Z triển khai giúp thanh thiếu nhi có thêm những kỹ năng giao tiếp bổ ích.