Cô gái 21 tuổi quyết định… mạo hiểm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cô gái Hồ Hà My (21 tuổi) quyết định tạm dừng chương trình học, liều lĩnh trở về nước bắt đầu hành trình nghiên cứu môi trường và biến đổi khí hậu.
Cô gái Hà Nội hiện đang là sinh viên năm cuối ngành khoa học môi trường và ngôn ngữ Anh tại Đại học Lebanon Valley Hoa Kỳ.

Hồ Hà My. Ảnh: NVCC
Hồ Hà My. Ảnh: NVCC
Đáng nói, cô là thành viên nghiên cứu người Việt duy nhất trong Dự án nghiên cứu bảo toàn châu Á của Trung tâm nghiên cứu toàn cầu của Sở thú San Diego, Hoa Kỳ.
Vô tình trở thành nghiên cứu viên
Với mong muốn nâng cao kỹ năng chuyên môn trong ngành học của mình, ngay từ năm 2 học đại học, Hà My đã ứng tuyển vào các tổ chức nghiên cứu môi trường. Cũng từ đây, cô quyết tâm theo đuổi lĩnh vực này.
“Mình rất may mắn khi được tham gia thực tập tại Trung tâm nghiên cứu toàn cầu của Sở thú San Diego bắt đầu những nghiên cứu đầu tiên về bảo tồn gấu tại Việt Nam. Mình cũng là nhà nghiên cứu đầu tiên người Việt Nam tại trung tâm này. Nhờ đó, mình đã được các nhà nghiên cứu bảo tồn tại đây tạo điều kiện cùng tham gia và sau khi được trải nghiệm, làm việc trực tiếp với các nhà bảo tồn học trên thế giới, bản thân có thêm động lực và theo đuổi “sân chơi” mới lạ về bảo tồn và môi trường”, My kể.

Hà My cùng thành viên BTC Hội thảo AIESEC tại New Zealand
Hà My cùng thành viên BTC Hội thảo AIESEC tại New Zealand
Trong khoảng thời gian làm việc tại trung tâm, My được nhận lượng kiến thức khổng lồ cũng như kỹ năng nghiên cứu khoa học xã hội, phân tích dữ liệu... Dần dần, My tham gia viết đề xuất, xây dựng câu hỏi, phỏng vấn và phân tích dữ liệu cùng với các nghiên cứu viên khác. Cô nhanh chóng được thực hiện nghiên cứu nhu cầu tiêu thụ mật gấu tại Việt Nam.
“Khi thực hiện phỏng vấn cho hơn 40 người từng sử dụng và tặng/nhận quà mật gấu mình đã rất hồi hộp bởi hầu hết là các cô, chú và bác lớn tuổi. Sau những cuộc trò chuyện diễn ra rất tự nhiên và đôi lúc kéo dài cả tiếng đồng hồ, trao đổi về cách sử dụng mật gấu và văn hoá của người Việt Nam, mình nhận ra nghiên cứu không chỉ là những con số mà còn là thiết lập những mối quan hệ mật thiết với cộng đồng, tạo được sự tin tưởng và có thể cùng nhau phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Từ đó, mình có niềm tin theo đuổi nghiên cứu liên quan đến cộng đồng và tạo ra lợi ích chung cho nhau”, My cho biết.
Kết quả tốt đẹp từ quyết định mạo hiểm
Tháng 3.2020, My bảo lưu khóa học bởi đại dịch Covid-19 phức tạp tại Mỹ. Cô nàng lên kế hoạch phát triển bản thân và khám phá tìm hiểu về biến đổi khí hậu tại Việt Nam để có thể đóng góp hành động vì khí hậu. Đồng thời dành thời gian hoàn thành nghiên cứu cho Dự án bảo tồn gấu tại Việt Nam, thuộc mảng bảo tồn châu Á trước đó.

Hà My (ở giữa) và thành viên AIESEC trong trang phục truyền thống của phụ nữ Myanmar mặc hàng ngày cho buổi diễn văn hóa
Hà My (ở giữa) và thành viên AIESEC trong trang phục truyền thống của phụ nữ Myanmar mặc hàng ngày cho buổi diễn văn hóa
“Lúc đầu, mình đã rất sợ hãi vì bỗng dưng có nhiều thời gian rảnh, trong khi đó bản thân lại chưa có kế hoạch cụ thể để tận dụng hết khoảng thời gian này. Ngay sau đó mình bắt đầu bằng các công việc mình đam mê là tình nguyện và nghiên cứu về môi trường, khí hậu. Mình đăng ký tham gia vào Tổ chức AIESEC New Zealand với vai trò quản lý truyền thông nội bộ và hỗ trợ AIESEC Việt Nam cùng Tổ chức Ynet về môi trường với vai trò Phó ban Đối ngoại. Dần dần, mọi điều trở nên tốt hơn và bản thân mình đã có được nhiều trải nghiệm bổ ích từ những hoạt động này cũng như đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng”, My nhớ lại.
Sau thời gian ổn định, My tập trung viết nghiên cứu gửi Tạp chí Khoa học Conservation & Society và xây dựng dự án Climate nhằm cung cấp tin tức về môi trường, biến đổi khí hậu, thúc đẩy nhận thức của giới trẻ trong vấn đề này thông qua mạng xã hội. Cô bạn còn tận dụng khả năng ngoại ngữ, kết hợp song ngữ (tiếng Anh, tiếng Việt) cho mỗi bài viết của mình. Do đó, dự án nhanh chóng nhận được sự quan tâm, sự đồng hành của các bạn trẻ Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Bằng sự nỗ lực, tâm huyết của mình, Hà My đã được tham gia nhiều hội thảo quốc tế, có sự tham gia của các giáo sư đầu ngành, lãnh đạo của các tổ chức bảo tồn động vật, môi trường. Đáng nói hơn sau gần 2 năm tham gia nghiên cứu, bài viết đầu tay của My đã nhận được sự phê duyệt bởi Hội đồng nghiên cứu khoa học. Đây là thành công đầu tiên trong hành trình nghiên cứu của cô.
“Trong thời gian sắp tới, mình sẽ tiếp tục phát triển bản thân, làm điều mình giỏi nhất và cảm thấy vui nhất đó chính là những công việc đóng góp cho cộng đồng, môi trường và khí hậu Việt Nam. Bên cạnh đó, mình mở rộng dự án Climate Gap để tạo ra một sân chơi mới cho truyền thông về khí hậu bằng tiếng Việt nhằm thúc đẩy các bạn trẻ hành động khí hậu. Đặc biệt là tham gia nghiên cứu, viết bài về những vấn đề khí hậu tại Việt Nam”, cô gái 21 tuổi chia sẻ.
Theo Di Yên (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.