Chuyện tình đẹp và ngày Valentine đặc biệt của cặp 'vợ chồng lính chì'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Anh Đoàn Ngọc Bảo (30 tuổi) và chị Nguyễn Thị Lệ Thu (29 tuổi) được mệnh danh là cặp "vợ chồng lính chì". Họ nổi tiếng vì mỗi người khiếm khuyết một chân nhưng vẫn luôn lạc quan, yêu đời với một chuyện tình trọn vẹn.

Chú lính chì dũng cảm là câu chuyện cổ tích của nhà văn Đan Mạch Hans Christian Andersen sáng tác. Chuyện kể về một chú lính chì đồ chơi bị gãy mất một chân với những cuộc phiêu lưu gian khổ nhưng cuối cùng trở về nhà và sống hạnh phúc. Với những nghị lực vươn lên trong cuộc sống, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lệ Thu (quê H.Hiệp Hoà, Bắc Giang) và anh Nguyễn Ngọc Bảo (quê H.Ứng Hoà, Hà Nội) được nhiều người gọi với cái tên trìu mến cặp "vợ chồng lính chì".

Món quà đặc biệt trong ngày Valentine

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Nguyễn Thị Lệ Thu cho biết, ngay trước ngày lễ tình nhân năm nay, chị nhận được một món quà đặc biệt, đó là lời tỏ tình đầu tiên của anh Ngọc Bảo sau 3 năm nên duyên vợ chồng. Lời tỏ tình bất ngờ ở khiến chị Thu "vỡ òa trong hạnh phúc".

Gia đình của chị Thu và anh Bảo. Ảnh: Đ.H

Gia đình của chị Thu và anh Bảo. Ảnh: Đ.H

Màn tỏ tình chỉ đơn giản với chiếc nhẫn và bó hoa nhưng chứa đựng trong đó là tình cảm chân thành của anh Bảo dành cho vợ. "Tuy khuyết tật nhưng anh không muốn em thua thiệt. Anh hay nói vui gia đình mình là gia đình 4 chân: 1 chân của anh, 1 chân của em và 2 chân của con… Anh muốn được bên em mãi, cùng em trải hết qua những buồn vui, sóng gió cuộc đời. Anh không phải người đàn ông giàu có gì nhưng người phụ nữ của anh nhất định phải thật hạnh phúc", chị Thu nhớ như in những lời tỏ tình của chồng.

Sở dĩ đã nên duyên được 3 năm nhưng thời điểm này anh Bảo mới tỏ tình với vợ vì hôn nhân của 2 người diễn ra quá nhanh. Trong thời gian quen biết và tìm hiểu, anh Bảo chưa tỏ tình với chị Thu lần nào.

Anh Bảo kể về những lần gặp chị Thu. Ảnh: Đ.H

Anh Bảo kể về những lần gặp chị Thu. Ảnh: Đ.H

Mặc dù đám cưới của 2 người diễn ra chỉ sau 3 lần gặp gỡ nhưng anh Bảo, chị Thu luôn nhận được sự ủng hộ từ phía hai bên gia đình. Đó là động lực để cả hai vượt qua mọi dèm pha, dị nghị và hướng về tương lai.

"Trước đây, tôi không tự tin để đứng trước vợ mình nói lời tỏ tình nhưng lần này là kỷ niệm 3 năm ngày cưới, cũng cận kề ngày Valentine nên tôi quyết định rủ vợ đi xem phim và trao nhẫn cầu hôn cho cô ấy", anh Bảo nói.

Chuyện tình đẹp gắn liền với con số 3

Quen nhau 3 tháng, gặp nhau trực tiếp 3 lần, quyết định về chung một nhà vào tháng 3 năm 2020 và 3 năm xây đắp tổ ấm trọn vẹn là những dấu mốc đặc biệt trong chuyện tình đẹp của anh Bảo và chị Thu.

Bằng tinh thần lạc quan, mạnh mẽ, họ đã gặp gỡ, nên duyên và trở thành mảnh ghép hoàn hảo của đời nhau. Chị Thu cho biết, bản thân bị cắt mất chân phải sau một tai nạn từ năm 10 tuổi, trong khi đó, anh Bảo bị bệnh phù chân voi, di chứng nặng khiến anh phải phẫu thuật, cắt đi một phần chân trái.

Chị Thu nhớ lại lần đầu tiên gửi lời mời kết bạn với anh Bảo qua Facebook. Ảnh: Đ.H

Chị Thu nhớ lại lần đầu tiên gửi lời mời kết bạn với anh Bảo qua Facebook. Ảnh: Đ.H

Cả 2 nên duyên tình cờ, qua một bức ảnh trên mạng xã hội. Khi ấy, chị Thu ấn tượng bởi anh Bảo có thể trượt patin bằng một chân, cách anh lạc quan đối mặt với cuộc sống, chị đã chủ động gửi lời mời kết bạn. Anh Bảo đồng ý nhưng cả 2 vẫn im lặng và chỉ là "bạn Facebook".

Rồi một hôm, anh Bảo đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội: "Có ai muốn học trượt patin không?", chị Thu mạnh dạn vào bình luận: "Dạy mình với". Và họ bắt đầu câu chuyện và tình yêu đến hết sức tự nhiên từ ngày hôm đó. Cuối cùng, chỉ qua 3 lần gặp trong khoảng 1 tuần, anh Bảo và chị Thu quyết định tiến tới hôn nhân.

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.