Chư Păh: "Đêm hội trăng rằm" tại làng Ea Lũh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đêm hội diễn ra tại làng Ea Lũh (xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) do Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Hưng, Đoàn Cơ sở Công an huyện Chư Păh và Nhóm Hoa Dã Quỳ phối hợp tổ chức cho các em thiếu nhi của làng.

Các em được thưởng thức các tiết mục múa lân tại Đêm hội trăng Rằm. Ảnh. NGUYỄN THƠM
Các em thiếu nhi được thưởng thức các tiết mục múa lân tại Đêm hội trăng rằm. Ảnh. Nguyễn Thơm
Tại đây, sau phần mở đầu với những câu hỏi đố vui trao thưởng, màn múa lân sôi động, cùng các tiết mục văn nghệ đặc sắc, các em được tham gia phá cỗ cùng chị Hằng, chú Cuội.
Dịp này, chương trình đã tặng 290 suất quà và 200 lồng đèn cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi.
Anh chị Ban tổ chức trao từng lồng đèn Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh. Nguyễn Thơm
Anh chị Ban tổ chức trao từng lồng đèn Trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh. Nguyễn Thơm
Chương trình Đêm hội trăng Rằm được tổ chức với mong muốn giúp các em thiếu nhi dân tộc thiểu số có Tết Trung thu vui tươi, ấm áp và bổ ích, đồng thời động viên các em phấn đấu học tập thành con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ.
  ĐINH YẾN
 

Có thể bạn quan tâm

Cảnh sát giao thông dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối cấp cứu kịp thời.

Gia Lai: CSGT dẫn đường đưa thai phụ bị vỡ ối đi cấp cứu kịp thời

(GLO)- Trên mạng xã hội đang lan tỏa đoạn video lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Gia Lai dùng ô tô chuyên dụng dẫn đường cho xe chở thai phụ bị vỡ ối trên quốc lộ 14 đi cấp cứu kịp thời. Nhiều người bày tỏ cảm kích trước sự nhanh trí, trách nhiệm của CSGT đã giúp mẹ và bé an toàn.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

null