Chư Păh: Công trình măng non "tiếp sức" đội viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, các liên Đội ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã thực hiện nhiều công trình ý nghĩa như: “Vườn rau ươm mầm ước mơ”, “Ngôi nhà ươm ước mơ xanh”, heo đất tiết kiệm… Nguồn quỹ thu từ công trình măng non được tặng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích cao trong học tập.

Học sinh Trường THCS thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) góp chai nhựa, giấy vụn vào công trình măng non “Ngôi nhà ươm ước mơ xanh”. Ảnh: Thủy Bình
Học sinh Trường THCS thị trấn Phú Hòa (huyện Chư Păh) góp chai nhựa, giấy vụn vào công trình măng non “Ngôi nhà ươm ước mơ xanh”. Ảnh: Thủy Bình

Sau buổi sinh hoạt cuối tuần, các thành viên Ban Chỉ huy Liên Đội Trường THCS thị trấn Phú Hòa nán lại sân trường để cùng cô Tổng phụ trách Đội phân loại phế liệu. Số phế liệu gồm: giấy vụn, bìa carton do các em thu gom trong quá trình vệ sinh trường lớp; vỏ lon, chai nhựa nhặt được dọc đường hoặc sau khi các em sử dụng… Một số đồ nhựa có thể tái chế được, các em cất lại để trồng cây, trồng hoa tạo mảng xanh cho trường học. Số phế liệu không thể tái chế thì gom bán, mỗi tuần thu khoảng 50-70 ngàn đồng và nộp vào quỹ của Liên Đội để mua đàn gà tặng các bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cô Nguyễn Thị Trang-Tổng phụ trách Đội Trường THCS thị trấn Phú Hòa-cho biết: “Đầu năm học 2021-2022, Liên Đội đã triển khai công trình măng non “Ngôi nhà ươm ước mơ xanh” để gây quỹ. Ngôi nhà đặt ở góc khuôn viên trường với 3 ngăn dùng để chứa giấy vụn, lon bia, đồ nhựa. Mặt trước ngôi nhà viết thông điệp “Việc làm nhỏ-ý nghĩa lớn”, các em thiếu nhi rất ủng hộ công trình này”.

Nói về công trình gây quỹ của Liên Đội, em Trần Minh Tuyết (lớp 9A) chia sẻ: “Công trình giúp chúng em biết cách bảo vệ môi trường, tái chế đồ nhựa và hơn hết là tiết kiệm để giúp đỡ các bạn học sinh khó khăn”.

Sau hơn 2 tháng góp nhặt, Liên Đội đã mua 6 con gà để tặng 3 bạn thiếu nhi khó khăn của trường. Liên Đội chọn mua gà 2 tháng tuổi và tiêm phòng vắc xin trước khi tặng. Em Vũ Lan Hương (lớp 9A) cảm động nói: “Em rất vui khi được Liên Đội tặng đàn gà. Em sẽ cố gắng chăm sóc chúng thật tốt để không phụ tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ của các bạn”.

Tương tự, công trình măng non “Vườn rau ươm mầm ước mơ” cũng nhận được sự hưởng ứng của các em thiếu nhi Liên Đội Trường THCS Ia Nhin. Đầu năm học 2021-2022, tận dụng khoảnh đất trống hơn 160 m2 của trường, giáo viên và học sinh đã cùng nhau làm đất trồng các loại rau. 12 chi Đội luân phiên chăm sóc vườn rau chung, mỗi chi Đội đảm nhận trong 1 tuần; thời gian chăm sóc vào giờ ra chơi nên không ảnh hưởng đến việc học. Nhờ được chăm sóc cẩn thận nên vườn rau phát triển xanh tốt, rau sau khi thu hoạch được giáo viên, phụ huynh mua với giá cao. Trung bình mỗi tháng, vườn rau cho nguồn thu hơn 200.000 đồng. Theo hình thức gối đầu, sau khi thu hoạch, một phần tiền Liên Đội dùng để tái sản xuất, phần còn lại góp quỹ để mua thỏ tặng các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Học sinh Trường THCS Ia Nhin (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) chăm sóc “Vườn rau ươm mầm ước mơ”. Ảnh: Thủy Bình
Học sinh Trường THCS Ia Nhin (xã Ia Nhin, huyện Chư Păh) chăm sóc “Vườn rau ươm mầm ước mơ”. Ảnh: Thủy Bình


Cô Đào Thị Mỹ Ngọc-Tổng phụ trách Đội Trường THCS Ia Nhin-cho hay: Công trình măng non này không chỉ góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp cho trường học mà còn tạo ra nguồn kinh phí để tiếp bước đến trường cho học sinh khó khăn, tạo động lực để các em vươn lên trong học tập. Từ vườn rau này, Liên Đội gây quỹ được hơn 1 triệu đồng. Ngoài ra, Liên Đội còn nhận được sự hỗ trợ của 1 thầy giáo có trang trại nuôi thỏ, “vừa bán vừa cho” và hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc thỏ cho các em. Từ đầu năm học đến nay, Liên Đội đã tặng 20 cặp thỏ cho các em thiếu nhi trong trường.

Em Lê Hồng Ánh (lớp 9A, Trường THCS Ia Nhin) chia sẻ: “Qua việc chung tay chăm sóc vườn rau, chúng em biết phát huy tinh thần làm việc tập thể, vì cái chung, yêu lao động và biết quý trọng sản phẩm của mình làm ra. Em cũng được Liên Đội tặng 2 con thỏ vì đạt thành tích tốt trong học tập. Điều này tạo thêm động lực và khích lệ em nỗ lực vươn lên trong rèn luyện và học tập”.

 

 THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.