Chém nhau kinh hoàng ở Đak Lak: 7 người thương vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 16-12, Thiếu tướng Trần Kỳ Rơi - Giám đốc Công an tỉnh Đak Lak xác nhận, trên địa bàn huyện Ea Súp vừa xảy ra một vụ hỗn chiến giữa hai nhóm người dân khiến nhiều người thương vong. Ngay sau khi nắm thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng Công an huyện Ea Súp khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân tử vong để điều tra nguyên nhân.
 

Các y bác sĩ đang tích cực cấp cứu cho 6 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.
Các y bác sĩ đang tích cực cấp cứu cho 6 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 16-12, một nhóm người dân khoảng 10 người đã đưa máy cày vào khu vực đất ở khu 263 (xã Ea Bung, huyện Ea Súp, tỉnh Đak Lak) để cày đất.

Lúc này có một nhóm người dân lấn chiếm, canh tác đất lâm nghiệp tại tiểu khu 263 đến phản đối và cho rằng đất này người dân đã canh tác từ nhiều năm qua. Tại đây, giữa 2 bên đã xảy ra xô xát, tuy nhiên sự việc sau đó được giải hòa.

Đến 14 giờ cùng ngày, 2 bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến hỗn chiến. Lúc này, 2 nhóm người đã dùng dao rựa, súng tự chế, mã tấu, gậy xông vào đánh nhau. Vụ hỗn chiến khiến anh Phạm Thế Văn (SN 1991, ngụ thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp) tử vong tại chỗ và 6 người khác bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đak Lak.

Tất cả 7 người thương vong này thuộc nhóm người đưa máy cày vào cày đất.

Vào khoảng 22 giờ 30 phút, tại Khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Đak Lak đang tích cực cấp cứu 6 người bị thương do chém được chuyển từ huyện Ea Súp chuyển ra. Theo các bác sĩ, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương ở đầu, người và tay chân rất nặng.

Có mặt tại bệnh viện, vợ nạn nhân Hải cho biết, anh Hải bị chém đứt tay, gần rớt bả vai. Hiện gia đình đang làm thủ tục để chuyển viện đi TP. Hồ Chí Minh. Cũng theo người phụ nữ này, trước thời điểm xảy ra vụ việc, có 8 anh em, trong đó có anh em, bố con đang cày đất thì có khoảng 30,40 người xuất hiện tranh giành đất dẫn đến chém nhau. Khi nghe tin, chị chạy đến hiện trường thì thấy người nằm la liệt. Trong đó có một người tên Văn bị tử vong ngày tại chỗ.

 

Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi nạn nhân bị tử vong.
Cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi nạn nhân bị tử vong.

Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ hỗn chiến. Tại hiện trường, PV ghi nhận, công an đã thu giữ nhiều hung khí như: dao rựa, mã tấu, gậy gộc, súng tự chế, 1 chiếc xe máy cày, 1 xe ô tô độ chế...

Hiện cơ quan công an đã tiếp cận hiện trường, khám nghiệm tử thi và bắt giữ một số người để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án.

Danh sách nạn nhân:
1. Phạm Thế Văn (26 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đak Lak), tử vong tại chỗ;
2. Đăng Văn Hà (48 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đak Lak) đa chấn thương vùng đầu, lưng, tay;
3. Đặng Văn Sơn (20 tuổi, con ông Hà) đa chấn thương vùng đầu, tay chân, nguy kịch;
4. Đăng Công Hải (31 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đak Lak) bị đa chấn thương vùng đầu, vai, tay, nguy kịch được chuyển đi TP Hồ Chí Minh;
5. Đặng Công Báo (36 tuổi, trú thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp, Đak Lak, em trai ông Hà) bị đa chấn thương;
6. Nguyễn Cao Nguyên (24 tuổi, trú xã Ea Lê, huyện Ea Súp, Đak Lak) đa chấn thương, nguy kịch;
7. Trịnh Xuân Thành (34 tuổi, trú xã Cư Kbang, huyện Ea Súp, Đak Lak) bị đa chấn thương.

Ngọc Hùng/giaothong

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null