Chelsea thắng '4 sao', đẩy Man City khỏi Top 4 Ngoại hạng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khi những "nhân tố bí ẩn" như Levi Colwill, Marc Cucurella hay Pedro Neto cùng tỏa sáng, Chelsea dễ dàng giành chiến thắng đậm 4-0 trước Southampton.

Thêm một trận đấu đầy khó khăn cho Southampton, đội chưa từng thoát khỏi vị trí cuối bảng, khi phải đến làm khách trên sân của một Chelsea đang thực sự khát điểm.

"The Blues" trong bối cảnh không còn một chân sút thực thụ nào đã phải tính đến chuyện "đôn" các tiền vệ lên cao và đó là lý giải cho việc Pedro Neto phải đá trung phong, với sự hỗ trợ ngay phía sau của Jadon Sancho, Cole Palmer cũng như Christopher Nkunku…

Christopher Nkunku mới có bàn thứ 3 từ đầu mùa cho riêng mình
Christopher Nkunku mới có bàn thứ 3 từ đầu mùa cho riêng mình

Lực lượng được đánh giá cao hơn, lại có lợi thế sân nhà, thế nhưng Chelsea hoàn toàn bế tắc trong hơn 20 phút đầu trận. Mãi đến phút 24, đội chủ sân Stamford Bridge mới tạo được bước ngoặt từ tình huống cố định.

Moises Caicedo đá phạt góc cánh phải và Tosin bật cao đánh đầu ngược về phía sau cho Christopher Nkunku lao vào đánh đầu cận thành, mở tỉ số 1-0.

Pedro Neto lập công
Pedro Neto lập công

Sau một vài tình huống bị bỏ lỡ, đến phút 36, Chelsea có bàn nhân đôi cách biệt do công của Pedro Neto, tiền đạo bất đắc dĩ ở trận này. Ngôi sao người Bồ Đào Nha đến phút 44 sắm vai kiến tạo bằng pha đá phạt, Levi Colwill lao xuống đánh đầu nâng tỉ số lên thành 3-0.

Levi Colwill lên tiếng từ hàng thủ
Levi Colwill lên tiếng từ hàng thủ

Tạo được thế trận quá ổn, Chelsea ở hiệp hai không quá cố sức nhưng vẫn có thêm bàn thứ tư ở phút 78. Cầu thủ trẻ vào thay người Tyrique George thực hiện pha căng ngang cho hậu vệ Marc Cucurella ghi bàn thứ tư cho "The Blues".

"Gã đầu xù" Macrc Cucurella ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea
"Gã đầu xù" Macrc Cucurella ấn định chiến thắng 4-0 cho Chelsea

Thắng 4-0 trước đội chót bảng Southampton, Chelsea vượt lên vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với 46 điểm, tạm thời qua mặt cả Man City lẫn Newcastle với 2 điểm nhiều hơn sau khi đã đá 27 trận.

Aston Villa sau khi cầm chân Liverpool rồi đánh bại Chelsea hai vòng đấu trước, đã "trở lại mặt đất" trong chuyến làm khách tại sân của Crystal Palace. Morgan Rogers ghi bàn duy nhất cho Aston Villa trong khi thủ môn Emiliano Martinez phải 4 lần vào lưới nhặt bóng sau những pha kết thúc không thể ngăn cản từ Ismaila Sarr (2 bàn), Jean-Philippe Mateta và Eddie Nketiah.

Theo Đông Linh (NLĐO/nguồn Premier League)

Có thể bạn quan tâm

Anh Nguyễn Thanh Hùng (bìa phải) hiện là huấn luyện viên tại học viện HAGL.

Cựu cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nặng lòng với bóng đá trẻ

(GLO)- Từng khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (HAGL), song anh Nguyễn Thanh Hùng (SN 1990, trú tại xã Ia Grai, tỉnh Gia Lai) đành sớm chia tay với bóng đá chuyên nghiệp. Bởi vậy, anh đã gửi gắm trọn vẹn tâm huyết của mình cho bóng đá trẻ để các mầm non viết tiếp câu chuyện dang dở của mình năm xưa.

Mặc dù trời mưa nhẹ nhưng không vì thế mà cản trở tinh thần yêu chạy bộ của các VĐV. Ảnh: Hoàng Hoài

Rộn rã bước chạy chinh phục “Giấc mơ đại ngàn”

(GLO)- Dù thời tiết có mưa nhẹ lất phất, song không khí trước giờ xuất phát Giải chạy bộ “Gia Lai City Trail 2025-Giấc mơ đại ngàn” vẫn rộn ràng, náo nhiệt. Hàng nghìn vận động viên (VĐV) đều háo hức, chờ đợi hiệu lệnh xuất phát vang lên để bắt đầu chinh phục những cung đường đầy thử thách. 

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

null