Châu Bùi, từ cô gái cách ly tới đại sứ 'sống xanh' khiến người trẻ ngưỡng mộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vừa hết hạn cách ly, người mẫu Châu Bùi, người được nhiều bạn trẻ hâm mộ đã có nhiều hoạt động tích cực. Cô vừa trở thành đại sứ No, thanks kêu gọi mọi người sống xanh hơn, không dùng đồ nhựa một lần.
Châu Bùi được nhiều người trẻ ngưỡng mộ, đặc biệt sau việc cô tự nguyện đi cách ly tập trung tránh Covid-19. Ảnh NVCC
Châu Bùi được nhiều người trẻ ngưỡng mộ, đặc biệt sau việc cô tự nguyện đi cách ly tập trung tránh Covid-19. Ảnh NVCC
Châu Bùi, cô gái dễ thương ở khu cách ly
Châu Bùi, bạn trẻ 23 tuổi, người mẫu, nghệ sĩ lĩnh vực thời trang có lượng người hâm mộ đông đảo. Đặc biệt, trong dịch Covid-19, chứng kiến tinh thần trách nhiệm cao của Châu Bùi với cộng đồng khi tự nguyện vào khu cách ly sau khi trở về từ châu Âu, trong khu cách ly cùng bạn trẻ nhảy Ghen cô Vy để cổ vũ phòng chống dịch, ngày càng nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ Châu Bùi hơn.
Vừa qua, khi hết hạn cách ly, Châu Bùi đã trở lại khu cách ly là bệnh viện dã chiến Củ Chi, TP.HCM tặng mọi người 140 chiếc quạt, 1.000 chai nước rửa tay. 14 ngày cách ly đã cho Châu Bùi những bài học đáng quý. Trong đó, cô nhấn mạnh vai trò quan trọng của sức khỏe.
Châu Bùi quay trở lại khu cách ly tặng mọi người 140 quạt máy và 1.000 chai nước rửa tay. Ảnh: NVCC
Châu Bùi quay trở lại khu cách ly tặng mọi người 140 quạt máy và 1.000 chai nước rửa tay. Ảnh: NVCC
“14 ngày cách ly với tôi là những kỷ niệm ngọt ngào đáng nhớ, tôi ăn ngủ, tập thể thao, làm việc online, ngồi thiền, đọc sách. Tôi sẽ yêu món cá chiên sau 14 ngày cách ly, bởi ở đây hầu như ngày nào cũng ăn cá chiên rất ngon. Trước khi rời khu cách ly về, tôi nhận được thư của chị cùng phòng, rồi một em ở nơi này mang cho tôi ly cà phê", Châu Bùi xúc động kể lại.

Cô gái lạc quan, mạnh mẽ và luôn suy nghĩ tích cực Châu Bùi cũng chia sẻ với bạn trẻ, cách ly là có trách nhiệm với chính mình, gia đình và cộng đồng. Sau chuyến cách ly này, cô thấy mình lăn xả hơn, tinh thần thích nghi tốt hơn. "Tôi nhận ra nhiều bài học, quan trọng nhất là suy nghĩ tích cực... Không có gì là không thể, chỉ là bạn có dám thay đổi để thích nghi. Sức khỏe là thứ không bao giờ có thể đánh đổi!... Ý thức hoàn toàn có thể chiến thắng bản năng. Chúng ta hoàn toàn có thể hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt…”, Châu Bùi bộc bạch.

Châu Bùi tặng bệnh viện dã chiến nơi cô từng cách ly 140 chiếc quạt điện. Ảnh NVCC
Châu Bùi tặng bệnh viện dã chiến nơi cô từng cách ly 140 chiếc quạt điện. Ảnh NVCC
Đại sứ của chiến dịch No, thanks!
Chiến dịch No, thanks do Châu Bùi làm đại sứ, mang thông điệp bảo vệ môi trường đến gần hơn với giới trẻ thông qua âm nhạc và thời trang, nhằm thay đổi thói quen tiêu dùng, hướng đến hành tinh không rác thải nhựa.
Trong bộ ảnh mới nhất của chiến dịch, Châu Bùi mang chiếc áo khoác thêu thông điệp “No, thanks” trong các hoạt động ngày thường. Không chỉ đơn thuần là chiếc áo khoác mà nó còn có thể biến hóa nhanh thành chiếc túi tiện dụng, giúp bạn từ chối các loại túi ni lông khi cần cũng như mang theo các vật dụng sống xanh cần thiết ra ngoài. Đặc biệt, chiếc túi và áo khoác hai trong một này được thiết kế và sản xuất từ những mảnh vải thừa trong công nghiệp sản xuất thời trang.
Chiếc túi và áo khoác hai trong một này được thiết kế và sản xuất từ những mảnh vải thừa trong công nghiệp sản xuất thời trang. Ảnh Ngô Thảo
Chiếc túi và áo khoác hai trong một này được thiết kế và sản xuất từ những mảnh vải thừa trong công nghiệp sản xuất thời trang. Ảnh Ngô Thảo
Châu Bùi trao đổi, với chiến dịch này, cô mong muốn trở thành một phần giúp môi trường trở nên sạch đẹp. Dùng âm nhạc, thời trang truyền thông điệp, Châu Bùi nói điều này sẽ gần gũi hơn với giới trẻ, giúp mọi người bắt tay vào thay đổi thói quen dễ hơn.
Chiến dịch No, thanks được phát động ngày 29.3.2020 hưởng ứng phong trào “Giờ Trái Đất”trong khuôn khổ phong trào môi trường iChange Plastics (Tôi thay đổi) được tài trợ bởi WildAid, do CHANGE và Square Group (SQC) đồng thực hiện.
Không chỉ Châu Bùi tham gia, các nghệ sĩ như Bùi Công Nam, Kimmese, Helly Tống, Quang Đại, Trang Hý, Quỳnh Anh Shyn và huấn luyện viên gym (PT) nổi tiếng Linn Nguyễn đã đồng loạt đăng những bài viết chia sẻ quan điểm và kêu gọi cộng đồng cùng sống xanh. Các nghệ sĩ cùng xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc ra mắt vào ngày 4.4 tới.
Chiếc túi có thể trở thành áo khoác . Ảnh Ngô Thảo
Chiếc túi có thể trở thành áo khoác . Ảnh Ngô Thảo
Thông điệp của chiến dịch là “Say No, Thanks to single-use plastics” (Hãy nói không với nhựa sử dụng một lần). Chị Ngô Thị Thanh Thảo, quản lý truyền thông CHANGE chia sẻ: "Không phải trở nên vĩ đại bạn mới có thể làm những việc có ích cho cuộc đời này. Tôi hy vọng mỗi người trẻ hiểu rằng, nếu mỗi bạn đều nói không với các sản phẩm nhựa dùng một lần, hàng triệu người cùng hành động như vậy, tích tiểu thành đại, sức mạnh đó được tăng lên gấp ngàn lần, sự thay đổi sẽ diễn ra. Môi trường sống của chúng ta sẽ tốt dần lên từng ngày".
Theo Thúy Hằng (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.