Châu Á lại lập kỳ tích, Hàn Quốc đánh bại Bồ Đào Nha giành vé đi tiếp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dù bị dẫn trước, Hàn Quốc đã chơi một trận đấu quật khởi trước Bồ Đào Nha. Đội bóng xứ sở kim chi có màn lội ngược dòng nghẹt thở để giành vé vào vòng 16 đội mạnh nhất World Cup 2022. 

Một ngày sau khi Nhật Bản viết nên câu chuyện cổ tích trước Tây Ban Nha, một đại diện Đông Á khác cũng bước vào trận cầu sinh tử của mình. Hàn Quốc đã có một khởi đầu không tệ trước Uruguay nhưng trận thua đáng tiếc trước Ghana đã đẩy họ vào thế buộc phải thắng trước Bồ Đào Nha. Khác với Tây Ban Nha, đối thủ của Hàn Quốc đã chắc suất đi tiếp sau 2 trận toàn thắng. Một trận thua với tỷ số thấp thậm chí cũng khó thay đổi vị trí nhất bảng của Bồ Đào Nha. 

Với tính chất đó, huấn luyện viên (HLV) Fernando Santos đã cho nhiều trụ cột như Bruno, Silva, Felix nghỉ ngơi để cho những vị trí được xem là phương án B có cơ hội thử lửa. Và chính một cái tên được tạo điều kiện ra sân từ đầu đó đã dội gáo nước lạnh cho những hy vọng của Hàn Quốc. Ngay phút thứ 5, ở một pha tấn công bóng dài sắc sảo, Dalot trong lần đầu được đá chính đã có đường kiến tạo thuận lợi cho một người mới khác là Horta băng vào dứt điểm chuẩn xác mở tỷ số 1-0 cho người Bồ. 

Bồ Đào Nha đã dội gáo nước lạnh cho Hàn Quốc với bàn thắng sớm. Ảnh: FIFA
Bồ Đào Nha đã dội gáo nước lạnh cho Hàn Quốc với bàn thắng sớm ở phút thứ 5. Ảnh: FIFA

Bị dẫn bàn, đội bóng xứ sở kim chi buộc phải đẩy cao đội hình chơi tấn công trong bối cảnh Bồ Đào Nha chủ động chơi chậm chắc. Selecao Châu Âu dường như muốn chắc suất ngôi đầu bảng để tránh nhánh đi bất lợi cho mình ở vòng knock-out. Do đó, Hàn Quốc đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi thực dụng của đối thủ. Bóng thường được nhồi cho ngôi sao sáng nhất Son Heung-min để trông chờ vào sự đột biến của anh. Dẫu vậy, cầu thủ thuộc biên chế Tottenham Hotspur đã bị các hậu vệ Bồ Đào Nha “chăm sóc” kỹ càng để hạn chế tối đa khoảng trống. 

Trước hàng thủ kín kẽ của đội bóng đến từ bán đảo Iberia, Hàn Quốc đã sử dụng nhiều đến những pha không chiến-miếng đánh đã giúp họ có 2 bàn thắng trong trận cầu gặp Ghana. Phút 17, sau đường chuyền của Son Heung-min,Cho Gue-sung băng vào đánh đầu buộc thủ thành Costa phải trổ hết tài năng để cản phá. Bóng dội ra đúng vị trí của Kim Jun-su và anh này đã đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài xác định anh đã mắc lỗi việt vị. 

Sau pha ăn mừng hụt không lâu, người Hàn đã được dịp bùng nổ với bàn thắng hợp lệ cũng từ pha không chiến. Siêu sao Ronaldo mắc lỗi với tình huống bóng lóng ngóng khi bóng đập lưng anh đến chân của Kim Young-Gwon. Trung vệ số 19 đã không bỏ lỡ món quà này để nhoài người dứt điểm tung lưới đối phương san bằng cách biệt 1-1. 

Hàn Quốc có bàn thắng san bằng cách biệt đến từ sai lầm của Ronaldo. Ảnh: FIFA
Hàn Quốc có bàn thắng san bằng cách biệt đến từ sai lầm của Ronaldo. Ảnh: FIFA

Khoảng thời gian còn lại của hiệp 1 tiếp tục chứng kiến lối đá phòng ngự phản công khó chịu của Bồ Đào Nha. Selecao châu Âu luôn tỏ ra nguy hiểm ở những đợt tổ chức phản công của mình. Họ có không ít cơ hội hãm thành trước Hàn Quốc nhưng lần lượt Ronaldo, Dalot hay Horta đều không vượt qua người gác đền của đối phương. 

Không tạo được nhiều cơ hội trong hiệp 1, các cầu thủ Hàn Quốc đã sớm đẩy cao nhịp độ trận đấu trong hiệp 2. Bởi chỉ có giành chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng cách biệt mới giúp họ nuôi hy vọng bám đuổi Uruguay-đội bóng thời điểm đó đang có chiến thắng 2-0 trước Ghana. Lối chơi nhanh của người Hàn đã không ít lần khiến hàng thủ Bồ Đào Nha lộ ra những khoảng trống. Phút 67, trong pha tấn công trực diện vào trung lộ, In-beom tung cú sút trái phá ở cự ly khoảng 17 m đưa bóng đến đúng vị trí của Costa.

Ronaldo đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Ảnh: FIFA
Ronaldo đã bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn. Ảnh: FIFA

Ít phút sau, Son Heung-min có tình huống dứt điểm uy hiếp khung thành của Bồ Đào Nha nhưng bóng đã chạm vào khuỷu tay của Cancelo đi ra ngoài. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài chính xác định hậu vệ người Bồ Đào Nha đã khép tay sát người nên nỗ lực đòi penalty của các cầu thủ Hàn Quốc bất thành. 

Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng knock-out, HLV Fernando Santos đã cho các trụ cột ra nghỉ và gần như chỉ thi đấu với đội hình 2. Dẫu vậy, khả năng phòng ngự của Bồ Đào Nha cũng tỏ ra không hề suy yếu trước sự chỉ huy của cầu thủ kỳ cựu Pepe. 

Càng về cuối trận, Hàn Quốc càng tấn công tổng lực trong tình thế không còn gì để mất. Những nỗ lực không biết mệt mỏi của họ cuối cùng cũng được đền đáp đến từ ngôi sao sáng nhất đội hình. Phút 90+1, Son Heung-min có pha đi bóng thần tốc trước khi chọc khe thông minh cho Hwang Hee-chan thoát xuống dứt điểm chuẩn xác hạ gục thủ thành Costa ấn định tỷ số 2-1.

Hàn Quốc có bàn thắng vỡ òa ở phút bù giờ giúp họ đi tiếp vào vòng 16 đội. Ảnh: FIFA
Hàn Quốc có bàn thắng vỡ òa ở phút bù giờ để giành quyền đ tiếp vào vòng 16 đội. Ảnh: FIFA

Bàn thắng định mệnh này đã giúp Hàn Quốc trở về từ “cửa tử” khi giành tấm vé đi tiếp vào vòng 16 đội một cách thần kỳ. Bởi ở trận đấu cùng giờ, tỷ số 2-0 cho Uruguay được giữ từ phút 32 đến hết giờ khiến đội bóng Nam Mỹ đã tụt xuống vị trí thứ 3 và để tuột tấm vé đi tiếp vào tay người Hàn.  

LÊ VĂN NGỌC 

Có thể bạn quan tâm

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gửi thư thăm, hỗ trợ Gia Lai 50 triệu đồng khắc phục thiệt hại do mưa lũ

(GLO)- Ngày 24-11, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn kéo dài gây ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Gia Lai, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ với Liên đoàn Bóng đá tỉnh Gia Lai về những khó khăn mà địa phương đang phải đối mặt.

Người đàn ông phố núi Pleiku đạp xe lan tỏa yêu thương

Anh Lê Văn Miền đạp xe để lan tỏa yêu thương

(GLO)- Xuất phát từ niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe, anh Lê Văn Miền (SN 1985, tổ 5, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng Câu lạc bộ (CLB) Xe đạp Đại Đoàn Kết Gia Lai, trở thành điểm hẹn của những người yêu thể thao và sẻ chia yêu thương với học sinh và người khó khăn.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

“Gareth Bale Tây Nguyên” của bóng đá phủi

(GLO)- Trong làng bóng đá phong trào vùng cao nguyên Gia Lai, anh Dung (SN 1991) là gương mặt xuất sắc và được nhiều người quý mến. Không chỉ đạt nhiều thành tích ấn tượng, anh còn là người truyền cảm hứng, khơi niềm đam mê bóng đá cho thanh thiếu niên trong cộng đồng.

Một trận đấu kịch tính tại Giải vô địch các CLB pencak silat quốc gia 2025 tổ chức tại Gia Lai.

Võ sĩ pencak silat cả nước tranh tài nơi phố núi

(GLO)- Giải vô địch các câu lạc bộ pencak silat quốc gia 2025 do Cục Thể dục Thể thao phối hợp với Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Gia Lai tổ chức, đang diễn ra sôi động, thu hút đông đảo khán giả đến cổ vũ tại Nhà thi đấu thể thao Pleiku.

Ksor H'Yưa-“sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa-là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất tỉnh.

Nghị lực của “sóc nhỏ” 1 tay ở Ia Pa

(GLO)- Từ khi sinh ra, chị Ksor H’Yưa (SN 2004, buôn Tong Sê, xã Ia Pa) chỉ có 1 cánh tay phải. Dù phải chịu bao thiệt thòi, khó khăn trong cuộc sống, song người phụ nữ Jrai này vẫn đầy nghị lực vươn lên và trở thành một trong những vận động viên khuyết tật xuất sắc của tỉnh.

Các cung thủ của Câu lạc bộ Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Barebow và cự ly quốc gia năm 2025.

CLB bắn cung Bình Định nỗ lực chuẩn bị cho giải đấu quốc gia

(GLO)-Các cung thủ của Câu lạc bộ (CLB) Bắn cung Bình Định đang tích cực chuẩn bị cho Giải vô địch Bắn cung - Cung Barebow và Cự ly quốc gia năm 2025. Những ngày này, không khí tập luyện trên sân luôn sôi nổi, khẩn trương, từng cung thủ miệt mài rèn kỹ thuật, giữ vững phong độ và tinh thần thi đấu.

null