Chàng trai người Dao vào đại học bằng… tay trái

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mất một cánh tay do tai nạn, nhà rất nghèo, nhưng chàng trai người Dao vẫn nuôi giấc mơ vào đại học. Chàng đã chạm tay vào giấc mơ ấy. Ngày xuống thủ đô nhập học, Lý Dào Quyên mang theo một bao gạo quê cùng nồi, chảo… lỉnh kỉnh, lơ ngơ đến nỗi bị xe ôm “chặt chém”.
Tết Tân Sửu 2021, nhóm “Người Dao Việt Nam- Gắn kết từ bản sắc” đã tổ chức chương trình “Hoa chuối rừng xuống phố - Tết ấm lên bản Dao”. Trong số những bạn trẻ người Dao bán hoa chuối tết có một chàng trai chỉ có một cánh tay. Đó là Lý Dào Quyên. Quyên sinh ra ở xóm Lũng Luông, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, trong gia đình Dao đỏ. Mẹ Quyên chỉ nói được vài câu tiếng Kinh, không biết chữ. Bố Quyên biết chữ, có thể giao tiếp bằng tiếng Kinh, tuy không sõi. Chị gái của Lý Dào Quyên phải bỏ học khi mới lên lớp 5 để phụ giúp cha mẹ mưu sinh. Em gái của Quyên năm nay lên lớp 9 cũng đã bỏ học vì học không vào, không theo kịp bài vở trên lớp. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào việc làm ruộng, làm rẫy.
Những năm Quyên học cấp 1, gia đình chưa biết đến hạt gạo, cả nhà chỉ ăn ngô thay cơm. Mãi đến khi Quyên lên cấp 2 mới được ăn cơm độn ngô, thức ăn không có gì ngoài rau xanh hái ngoài vườn. Năm lên lớp 4, vào kỳ nghỉ hè, Quyên bị tai nạn điện cao thế, do cố chọc tổ chim. Cha mẹ chạy vạy vay mượn đưa Quyên xuống thủ đô chữa bệnh, 3 tháng hè trong bệnh viện, mạng sống của Quyên được bảo toàn nhưng không thể cứu được cánh tay phải. Mất một cánh tay, Quyên vẫn tiếp tục đến trường. Trường cách nhà 7 cây số, từ khi mới cắp sách đến trường cho đến hết cấp 2, cậu bé người Dao vẫn bước bộ đi học. Sang cấp 2, Quyên ý thức rõ ràng về cái nghèo của gia đình khi quan sát vật dụng trong nhà: “Cả nhà chỉ có một cái xe để di chuyển, mà là mua xe cũ. Mãi rồi gia đình cũng mua được một cái ti vi nhưng ti vi hỏng cũng không có tiền sửa, đến bây giờ vẫn không có tiền mua cái mới”.
Càng ý thức về cái nghèo, Lý Dào Quyên càng cố gắng học hành. Cha mẹ Quyên cũng động viên con trai: “Không làm được gì thì đi học đi”. Quyên phải luyện làm mọi việc bằng tay trái, nấu ăn, quét nhà, giặt giũ… Nhưng khổ nhất là luyện viết. Ban đầu Quyên không thể ghi chép theo lời giảng của giáo viên, năm đầu tiên sau tai nạn, Quyên không đạt thành tích trong học tập. Nhưng những năm sau, Quyên là học sinh khá, lên cấp ba, chàng trai mất một tay còn được vào lớp chọn. Quyên ra thị trấn học hết cấp 3, làm quen với cuộc sống xa nhà từ đó. Học hết cấp 3 nhiều người bảo, thế cũng nhiều chữ rồi, không cần học nữa, về nhà đi kiếm sống và lấy vợ là vừa. Nhưng Quyên vẫn muốn học đại học. Chàng trai người Dao muốn trở thành luật sư nên đăng ký dự tuyển hai trường: Đại học Luật Hà Nội và Đại học Mở Hà Nội. Cuối cùng, chàng trúng tuyển Đại học Mở Hà Nội. Hiện nay, Quyên đang là sinh viên năm thứ hai khoa Luật, Trường Đại học Mở Hà Nội.
 
Lý Dào Quyên và tiến sỹ Bàn Tuấn Năng - Ảnh: NVCC
Lý Dào Quyên và tiến sỹ Bàn Tuấn Năng. Ảnh: NVCC
Quyên kể: Biết tin Quyên mới trúng tuyển đại học, bố mẹ Quyên vừa mừng, vừa lo. Cả nhà chỉ còn vỏn vẹn 1,5 triệu đồng, hai vợ chồng đưa hết cho con. Lý Dào Quyên xuống thủ đô nhập học với “gia tài” của mẹ cha, 1,5 triệu đồng, cùng bao gạo quê và nồi, chảo… Giữa lúc bỡ ngỡ, bơ vơ Quyên đã được nhóm “Người Dao Việt Nam- Gắn kết từ bản sắc” giúp đỡ. Hiện nay, Quyên đang được tiến sỹ Bàn Tuấn Năng, cháu của cố nhà thơ Bàn Tài Đoàn, hỗ trợ chỗ ở. Quyên coi tiến sỹ Bàn Tuấn Năng như người thầy, như người cha tinh thần. Chính tiến sỹ Năng đã kết nối, đưa Lý Dào Quyên lên ti-vi, lên báo, từ đó chàng trai người Dao nhận được sự tương trợ từ cộng đồng. Nhưng không ỷ lại sự tương trợ, Quyên vẫn đi làm thêm theo sự hướng dẫn của tiến sỹ Năng.
Đã hai mùa tết, Quyên không về nhà, mà ở lại thủ đô kiếm thêm thu nhập. Năm ngoái, chàng trai một tay tham gia chương trình bán hoa chuối rừng. Năm nay, Lý Dào Quyên lại đi bán hàng tạp hóa dịp tết, được trả công 1 triệu đồng/ngày. Quyên đã tự lo liệu việc ăn, học của mình ở thủ đô, không cần xin “tài trợ” từ gia đình nữa. Về chuyện tình yêu, chàng Dương Quá người Dao thật thà “bật mí”: Đã từng có bạn gái ở quê nhưng chia tay rồi. Theo cảm nhận của Lý Dào Quyên, nhiều bạn gái rất cởi mở, thân thiện, không “soi” khiếm khuyết của “đối phương” nhưng một số bạn gái có thái độ ngược lại. Quyên chấp nhận mọi ánh nhìn, chàng trai không còn mặc cảm vì mất một cánh tay.
Theo Nông Hồng Diệu (Báo Tiền Phong)

Có thể bạn quan tâm

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Khẳng định vị thế của du lịch trên bản đồ toàn cầu

Muốn tăng trưởng bền vững, bên cạnh chú trọng về “lượng”, du lịch Việt Nam còn cần đặt trọng tâm vào “chất”. Đây chính là “chìa khóa” để du lịch nước nhà nâng tầm giá trị, khẳng định vị thế, tăng cường năng lực cạnh tranh trên bản đồ du lịch toàn cầu.