Chàng trai 9X Hàn Quốc Woossi ví Việt Nam là "thiên đàng"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sống ở Việt Nam đã 10 năm, Woossi - chàng trai 9x Hàn Quốc hiện đang nổi lên như một hiện tượng YouTube của giới trẻ với cách trò chuyện hài hước, tiếng Việt dù còn “lơ lớ” nhưng mộc mạc, chân thành.

“Việt Nam là thiên đàng”

 

Chân dung chàng trai 9x Hàn Quốc Woossi.
Chân dung chàng trai 9x Hàn Quốc Woossi.

Chàng trai Woossi (tên thật: Park Woo-sung, 22 tuổi) là người Hàn Quốc theo gia đình đến Việt Nam sống đã được 10 năm. “Do bố mình có công việc ở Việt Nam nên mình theo ông sang đây. Thời gian đầu, như nhiều người khác, mình thấy Việt Nam nóng quá. Nóng đến độ mình luôn chảy mồ hôi và chỉ muốn chui vào trong xe có máy lạnh để thấy đỡ hơn thôi. Xe máy ở Việt Nam thì nhiều, chạy lượn qua lượn lại như... xích lô vậy. Lúc đó mình thấy ngạc nhiên nhiều thứ lắm. Nhưng bây giờ thì mình thấy quen với cuộc sống ở đây rồi, và cảm thấy yêu mến Việt Nam rất nhiều, mình xem đây là quê hương thứ hai của mình vậy”, Woossi chia sẻ.

Cho đến bây giờ, cuộc sống của Woossi đã ít nhiều thoải mái hơn. Woossi cho biết thứ mà bạn thấy mình có được chính là sự tự do làm những điều mình thích. “Mình thấy mình có thể làm được nhiều thứ hơn các bạn cùng trang lứa ở Hàn Quốc. Vì bây giờ các bạn ấy phải lo đi học và đặc biệt là tham gia nghĩa vụ quân sự. Còn mình ở Việt Nam thì muốn làm cái này, cái kia đều có thể làm hết được chứ nếu ở Hàn Quốc thì khó lắm”.

 

Khuôn mặt 'nhăn nhó' khi bị hỏi một câu hóc búa.
Khuôn mặt 'nhăn nhó' khi bị hỏi một câu hóc búa.

Khi được hỏi “Bạn sẽ dùng từ gì để miêu tả Việt Nam?”, Woossi đã trả lời, Việt Nam là thiên đàng. Tôi thắc mắc tại sao Woossi lại nghĩ như thế, Woossi đã chia sẻ rất mộc mạc, “Với mình, sống vui vẻ là chính, chứ không phải sống mà chỉ biết chăm chăm kiếm tiền. Và việc sống vui là chính như thế, mình đã phát hiện ra được điều đó ở Việt Nam chứ không phải là ở Hàn Quốc. Người Hàn Quốc sống vội vội vàng vàng, thật ra ở Việt Nam cũng gần như vậy nhưng mình có cảm giác người Việt Nam sống thoải mái hơn, nếu có sai thì làm lại và nói chuyện vui vẻ nữa. Cho nên là mình rất thích ở đây”, Woossi cho biết.

“Làm gì cũng phải thật chân thành, nếu không sẽ bị đánh đồng”

 

Woossi cùng bạn dẫn Jackie ghi hình cho show UFO.
Woossi cùng bạn dẫn Jackie ghi hình cho show UFO.

Tháng 3-2016, Woossi cho ra mắt kênh YouTube ‘Woossi TV’ - chia sẻ trải nghiệm văn hóa, con người cũng như giới thiệu các món ăn Hàn Quốc đơn giản, gần gũi đến người xem Việt Nam, đặc biệt là các bạn trẻ. Đến nay, kênh đã thu hút hơn 500.000 người đăng ký cùng thành tích ‘triệu view’ đáng nể - gần 120 triệu lượt xem. “Điều khó khăn ban đầu là phải tìm ra được chủ đề chính để quay, mà phải chọn chủ đề sao cho hay và vui nhộn, đó là cái khó mình cần vượt qua. Và rồi cuối cùng mình phát hiện ra mình có thể làm về món ăn nên mình đã chọn giới thiệu món ăn Hàn Quốc như mọi người thấy".

Tuy nhiên, phải từ sau khi tham gia “Vì yêu mà đến” (HTV7), Woossi mới được nhiều người biết đến hơn, nhận được nhiều show hơn và cho ra mắt nhiều format thú vị khác trên chính kênh YouTube của mình. Bạn cho biết ngày trước đối tượng bạn nhắm đến là các bé, nhưng bây giờ Woossi muốn mở rộng ra, làm video để cho khán giả từ 10 đến 40 tuổi ai cũng có thể xem được.

 

Tranh thủ học kịch bản trước khi bấm máy quay.
Tranh thủ học kịch bản trước khi bấm máy quay.

“Là người nước ngoài nổi tiếng ở Việt Nam, chắc chắn là thuận lợi, nhưng cũng đầy khó khăn. Vì mình cũng là một đại diện của người Hàn Quốc tại đây, làm gì cũng phải suy tính cẩn thận, nếu mình lỡ làm sai điều thì thì sẽ có người nghĩ ‘à, người Hàn Quốc hay làm sai cái này, sai cái kia’. Vậy nên mình làm cái gì cũng phải cẩn thận và chân thành.”, Woossi bộc bạch.

Trong thời gian tới, Woossi dự định sẽ tiếp tục làm thêm nhiều video với chất lượng được nâng cao, nội dung video cũng phải thật hấp dẫn và vui nhộn để thu hút thêm nhiều người xem. Đặc biệt, Woossi cho biết bạn sẽ cải thiện vốn tiếng Việt của mình để mọi người có thể thực sự hiểu những gì bạn nói và trở thành một YouTuber ‘mạnh’ hơn trong tương lai.

Trúc Huỳnh/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.