Chàng trai 24 tuổi sở hữu 1.900 cuốn sách và truyện tranh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sở hữu 1.900 cuốn truyện tranh và các loại sách, Nguyễn Ngọc Thái (24 tuổi, Hải Phòng) được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ vì có bộ sưu tập ấn tượng.
 

9X Hải Phòng.
Nguyễn Ngọc Thái.

Sở hữu những bộ truyện tranh như Doraemon, Thám tử Conan... là ước mơ và sở thích của nhiều thế hệ học trò. Vì thế, việc mua tới 1.900 quyển truyện tranh các loại của chàng trai đến từ Hải Phòng khiến nhiều bạn trẻ thích thú.

Hình ảnh kho sách của Nguyễn Ngọc Thái được chia sẻ trên mạng, nhận được 18.000 lượt like (thích) và hàng nghìn chia sẻ, bình luận.

Trong số 1.900 đầu sách, khoảng vài trăm cuốn tiểu thuyết, ngôn tình, khoa học, còn lại là truyện tranh về các thể loại như phiêu lưu, tâm lý, thể thao, tình cảm...

9X tâm sự cậu đam mê và yêu thích truyện tranh từ nhỏ. Trước đây, không có điều kiện mua những cuốn truyện và sách đắt tiền, Thái thường mượn từ bạn bè hay đến hiệu sách cũ thuê với giá rẻ.

Chàng trai sưu tầm truyện tranh và sách được hơn 3 năm. Thời sinh viên, cậu tiết kiệm tiền sinh hoạt bố mẹ cho để mua truyện. Hiện nay đã đi làm, có thu nhập, Thái trích một phần lương để thỏa mãn đam mê.

 

Bộ sưu tập truyện tranh đồ sộ.
Bộ sưu tập truyện tranh đồ sộ.

Thái bảo công việc của cậu tiếp cận công nghệ thông tin nhiều song vẫn thích đọc truyện, được hít thở mùi thơm từ giấy mới, chứ không hay đọc trên máy tính. Trung bình một ngày, cậu dành từ 30 phút đến một tiếng để đọc truyện, thời gian này sẽ nhiều hơn vào dịp cuối tuần.

“Đôi lúc mình muốn từ bỏ vì không có thời gian, kinh phí lại hạn hẹp và phải lo nhiều thứ khác, nhưng nhờ có sự động viên của bạn bè, niềm đam mê với sách, truyện vẫn còn 'cháy' đến bây giờ. Nó như là duyên nghiệp gắn với mình dù có khó khăn đến đâu”, 9X tâm sự.

Chàng trai quê Hải Phòng bảo nhiều bộ truyện tranh, cậu mất cả tháng để sưu tập. Bộ truyện khó tìm nhất là Eye Shield 21. Thái mua từ một người bạn nhưng bị thiếu. Trong gần một tháng chạy xe đi hỏi thăm các cửa hàng, 9X mới mua được đầy đủ.

Chàng trai Hải Phòng chia sẻ những bộ truyện tranh giúp cậu trang bị cho mình nhiều kiến thức về cuộc sống. Ví dụ, truyện tranh về học đường của Nhật Bản nói nhiều về cách giao tiếp, đối nhân xử thế. Những câu chuyện về thể thao mang lại ý nghĩa của sự đoàn kết, tinh thần cố gắng của nhân vật...

“Vì phòng trọ diện tích nhỏ lại chứa nhiều đầu sách, truyện cộng với thời tiết mưa ẩm nên cứ 2 tuần, mình lấy sách ra sắp xếp và dọn dẹp", Thái nói.

Kiều Trang/zing

Có thể bạn quan tâm

Tuổi trẻ Điện Biên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tuổi trẻ Điện Biên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tối 6/5, tại Nghĩa trang liệt sĩ A1 - nơi yên nghỉ của hàng trăm chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử, Tỉnh Đoàn Điện Biên long trọng tổ chức Lễ thắp nến và dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 07/5/2025).

Gia Lai có 7 đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X-năm 2025

Gia Lai có 7 đại biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X-năm 2025

(GLO)- Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X-năm 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày (13 đến 15-5) tại TP. Hà Nội. Đại hội có sự tham gia của hơn 500 đại biểu là đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó tỉnh Gia Lai có 7 đại biểu.

Những người con ưu tú của xã Ayun anh hùng

Những người con ưu tú của xã Ayun anh hùng

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, các ông Siu Đôm và Đinh A Nhur (xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) còn có nhiều đóng góp trong quá trình tái thiết, xây dựng quê hương sau ngày giải phóng. Họ là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

“Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Trần Ngọc Dũng (SN 1967, trú tại 85/17 Sư Vạn Hạnh, TP. Pleiku) đã trở thành người dạy thư pháp cho trẻ mồ côi, bị câm điếc, tự kỷ… để các em tự tin vươn lên trong cuộc sống. Ông rất tâm đắc với câu thơ của Tố Hữu: “Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình”.