Chàng sinh viên tìm thấy được giá trị thật sự của những việc làm nhỏ bé

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bắt đầu tham gia các hoạt động tình nguyện từ năm học lớp 8, Võ Nguyễn Hoàng Đa, sinh viên Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM, luôn khát khao được cống hiến và lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích

Với mong muốn được cống hiến, đóng góp cho cộng đồng nên sinh viên Hoàng Đa bén duyên với các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội từ khá sớm.

Hoàng Đa luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích, được cống hiến cho xã hội. ẢNH: NVCC
Hoàng Đa luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích, được cống hiến cho xã hội. ẢNH: NVCC

Nói về cơ duyên gắn bó với các hoạt động tình nguyện, chàng trai chia sẻ rằng chính nhờ môi trường ấy đã giúp bản thân có được cơ hội được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. "Qua thời gian, từ rụt rè, mình dần dần vượt qua khó khăn, trở nên tự tin hơn và dám thể hiện bản thân trước đám đông. Mình học được cách lắng nghe, giao tiếp hiệu quả và biết quan tâm đến người khác. Không chỉ vậy, mình còn học được tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái, từ đó nuôi dưỡng ước mơ trở thành một người có ích cho xã hội. Những giá trị và kỹ năng mà mình trau dồi được sẽ là nền tảng vững chắc, giúp mình rất nhiều trên hành trình tương lai sắp tới", Đa tâm sự.

Đa cũng tìm thấy được giá trị thật sự của những việc làm nhỏ bé nhưng mang lại ý nghĩa cho cộng đồng. Để từ đó, chàng trai quê Long An luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích, cống hiến hết mình cho xã hội.

"Với mình, khát khao vươn lên, khát vọng đóng góp và cống hiến cho sự phát triển của đất nước luôn vô cùng mạnh mẽ. Là một sinh viên, mình không ngừng nỗ lực để tự hoàn thiện bản thân, rèn luyện kỹ năng, phát triển tư duy sáng tạo và luôn sẵn sàng đóng góp. Thông qua những hoạt động, chiến dịch tình nguyện, mình nhận ra được mỗi cá nhân dù nhỏ bé cũng có thể góp phần vào sự thay đổi tích cực của xã hội. Sự đoàn kết, chia sẻ và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng không chỉ giúp mình trưởng thành hơn mà còn là nguồn động viên lớn để bản thân tiếp tục hành trình tình nguyện và cống hiến", Đa chia sẻ.

"Thủ lĩnh" sinh viên nhiệt huyết

Không chỉ rèn luyện tốt, Đa còn có thành tích học tập ấn tượng. Chính vì vậy, 2 năm liền chàng trai này giành được danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp T.Ư và gần đây là giải thưởng Sao Tháng Giêng. "Những giải thưởng này không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là nguồn động viên mạnh mẽ, thúc đẩy mình tiếp tục phấn đấu, không ngừng hoàn thiện bản thân. Đó còn là một dấu mốc đáng tự hào và nguồn động lực lớn để mình tiếp tục phấn đấu, phát triển hơn nữa trong tương lai để xứng đáng với những danh hiệu này", Đa bày tỏ.

Hoàng Đa luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích, được cống hiến cho xã hội. ẢNH: NVCC
Hoàng Đa luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành người có ích, được cống hiến cho xã hội. ẢNH: NVCC

Để cân bằng giữa học tập và tham gia hoạt động phong trào, Đa rất kiên trì và kỷ luật. Chàng trai chia sẻ: "Mình luôn bắt đầu bằng việc xác định mục tiêu cụ thể, chia nhỏ các công việc và sắp xếp theo sự ưu tiên. Sau thời gian học tập, mình sẽ quan tâm đến các công tác hoạt động tình nguyện, hỗ trợ cho sinh viên, đặc biệt là các chiến dịch trong năm học. Bên cạnh đó, mình luôn dành cho bản thân một khung thời gian nhất định cho việc tập luyện thể thao. Điều này không chỉ giúp bản thân nâng cao sức khỏe mà còn giảm căng thẳng và tăng hiệu quả trong công tác và học tập. Một bí quyết nữa là mình luôn giữ tinh thần lạc quan, yêu thích những điều mình làm, để mỗi nhiệm vụ đều trở thành niềm vui thay vì gánh nặng".

Với vai trò là Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Sư phạm thể dục thể thao TP.HCM, một "thủ lĩnh" của phong trào sinh viên trường, Đa luôn ý thức được trách nhiệm của mình không chỉ nằm ở việc tổ chức các hoạt động, mà còn tạo ra những giá trị lâu dài cho các sinh viên.

"Mình ý thức được rằng bản thân phải luôn tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa năng lượng tích cực đến với các bạn sinh viên. Đồng thời, cần biết cách tạo động lực, khơi gợi đam mê và khuyến khích sự sáng tạo trong mỗi cá nhân, không chỉ giữ vững vai trò dẫn đường mà còn tạo ra môi trường mở, nơi mọi cá nhân đều cảm thấy được tôn trọng, phát huy tối đa khả năng của mình", chàng trai cho hay.

Trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước, là một người trẻ, Đa luôn mong muốn được hội nhập mạnh mẽ và đóng góp những giá trị tích cực. "Để hội nhập tốt và có thể góp phần vào sự phát triển của đất nước, mình ý thức được việc phải trang bị cho bản thân một hành trang toàn diện, không chỉ kiến thức chuyên môn vững vàng, mà còn là những kỹ năng mềm thiết yếu, cùng khả năng tư duy phản biện và sự linh hoạt trong việc giải quyết vấn đề. Bên cạnh đó, nhận thức về các xu thế xã hội, mở rộng mối quan hệ và hiểu rõ giá trị của việc học hỏi không ngừng cũng là những yếu tố quan trọng. Hơn nữa, những chương trình hiệu quả, sáng tạo cũng sẽ giúp sinh viên không chỉ hoàn thiện bản thân mà còn góp phần tạo dựng một cộng đồng học hỏi, đoàn kết và luôn sẵn sàng đối diện với những thử thách trong thời đại mới", Đa chia sẻ.

Theo Thảo Phương (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Khởi sắc du lịch cộng đồng

Khởi sắc du lịch cộng đồng

(GLO)- Từ vùng biển xanh đến đại ngàn, du lịch cộng đồng đang từng bước phát triển, góp phần cải thiện đời sống người dân, tham gia gìn giữ bản sắc văn hóa.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.