Chàng sinh viên phố núi trúng tuyển 9 trường đại học tại Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi gửi hồ sơ, viết bài tham luận, chàng sinh viên quê Đắk Lắk trúng tuyển 9 trường đại học tại Mỹ với mức học bổng được tài trợ từ 4 - 6 tỉ đồng.
 

Thành tích học tập đứng đầu

Giữa tháng 8, Nguyễn Hoàng Anh (trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), sinh viên Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM, gói gém hành lý, chuẩn bị cho chuyến du học 4 năm ở Mỹ.

Trước đó, Hoàng Anh trúng tuyển vào 9 trường ĐH tại Mỹ với mức học bổng được tài trợ dao động từ 4 - 6 tỉ đồng. Cuối cùng, Hoàng Anh đã chọn Trường ĐH Wabash College (một trong top 50 trường ĐH hàng đầu tại Mỹ), với suất học bổng được tài trợ lên đến gần 6 tỉ đồng cho 4 năm học.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học, bố và mẹ đều làm giáo viên nên từ nhỏ đến lớn, Hoàng Anh sở hữu bề dày thành tích học tập 12 năm liền là học sinh giỏi, với hàng loạt bằng khen, giấy khen. Năm học 2017 - 2018, Hoàng Anh đậu thủ khoa vào Trường THPT chuyên Nguyễn Du (TP.Buôn Ma Thuột) với số điểm 44,5. Trong những năm học tại ngôi trường này, Hoàng Anh có 2 năm liền đạt học sinh giỏi quốc gia môn hóa học.


 

 Hoàng Anh tham gia một hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NVCC
Hoàng Anh tham gia một hoạt động ngoại khóa. Ảnh: NVCC


Trong năm học 2019 - 2020, Hoàng Anh đã đạt được huy chương bạc trong cuộc thi chuyên hóa do Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) tổ chức. Cũng trong năm học đó, Hoàng Anh đạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic truyền thống 30.4 lần thứ 25, khu vực phía nam. Ngoài ra, Hoàng Anh còn đạt nhiều kết quả khác về hoạt động ngoại khóa, năng khiếu như: giải nhì người dẫn chương trình tài năng, nhiều lần đạt giải nhất cuộc thi bắn nỏ…

Nói về bí quyết học tập, Hoàng Anh cho biết trên lớp em tập trung tối đa để nghe các bài giảng của giáo viên. Khi về nhà thì chơi ra chơi, học ra học. “Về nhà, vấn đề nào không hiểu thì em hỏi mẹ. Ngoài ra, em có các bạn trong nhóm đều có học lực tốt nên sẽ hỏi thêm các bạn khi cần. Theo em, ngoài việc học, cũng phải có thời gian vui chơi, giải trí, gặp gỡ bạn bè để trò chuyện, chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống”, Hoàng Anh trao đổi.

Thỏa ước mơ du học

Năm học 2020 - 2021, Hoàng Anh được tuyển thẳng vào Trường ĐH Ngoại thương cơ sở TP.HCM và được bầu làm lớp trưởng, tham gia sôi nổi các phong trào học tập, hoạt động đoàn của trường lớp. Tuy nhiên, vì luôn có ước mơ được đi du học ở những nước phát triển để thử sức bản thân, trong thời gian học ĐH, Hoàng Anh đã nộp hồ sơ, gửi đến các trường ĐH ở Mỹ.

Hoàng Anh cho biết về điều kiện ứng tuyển để du học, thí sinh phải có chứng chỉ tiếng Anh đạt chuẩn, điểm trung bình các môn đạt 9,0 trở lên; bản thân thí sinh cũng cần có profile ấn tượng và các hoạt động ngoại khóa phong phú, đa dạng, bài luận thuyết phục được hội đồng ứng tuyển…

 

Hoàn thành chuyến du học, em dự tính ở lại Mỹ làm việc vài năm lấy kinh nghiệm. Sau đó sẽ quay về VN để được gần gia đình và làm việc, đóng góp xây dựng quê hương.

Nguyễn Hoàng Anh


Hoàng Anh chia sẻ: “Ngoài học lực, thí sinh phải có bài luận hay, chân thực, nêu được những vấn đề thiết thực trong cuộc sống, phải truyền cảm hứng cho người khác và thể hiện sự đặc biệt của bản thân. Đối với em, việc viết bài luận thực sự khó khăn và căng thẳng”.

Hoàng Anh hiện đã có chứng chỉ tiếng Anh IELTS 7,5; điểm trung bình môn đạt yêu cầu dự tuyển (trên 9,0). Bản thân Hoàng Anh cũng từng tích cực tham gia nhiều hoạt động cộng đồng, Đoàn, Hội của Trường ĐH Ngoại thương… Ngoài ra, Hoàng Anh cũng là đại diện hội nghị mô phỏng Liên Hiệp Quốc MUN Nepal 2021 về 17 vấn đề phát triển bền vững; là cố vấn học thuật chương trình tình nguyện tại Hậu Giang hợp tác với các trường ĐH hàng đầu như Yale, Duke, với ý tưởng thúc đẩy giáo dục ĐH tại các vùng xa.

Chàng sinh viên bộc bạch: “Hoàn thành chuyến du học, em dự tính ở lại Mỹ làm việc vài năm lấy kinh nghiệm. Sau đó sẽ quay về Việt Nam để được gần gia đình và làm việc, đóng góp xây dựng quê hương”.

Cô Phan Thị Xuân Hoa, giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 (chuyên hóa, Trường THPT chuyên Nguyễn Du) của Hoàng Anh, nhận xét: “Hoàng Anh là học sinh rất gương mẫu, học đều các môn với học lực giỏi; cũng nhiều lần tham gia, có thành tích tốt trong các kỳ thi học sinh giỏi môn hóa học cấp quốc gia. Ngoài ra, trình độ ngoại ngữ Hoàng Anh rất tốt, có nhiệt huyết trong học tập, năng nổ tham gia các phong trào của trường lớp”.

Theo HOÀNG BÌNH (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thưởng ngoạn thác Ba

Thưởng ngoạn thác Ba

(GLO)- Trung tuần tháng Năm, chúng tôi đến xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) khi những cơn mưa đầu mùa vừa ghé qua. Sáng hôm ấy, trời lất phất mưa, từng làn gió mát len nhẹ qua những tán cây khiến không gian thêm phần khoáng đạt.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

Chạm vào di sản thiên nhiên thế giới Kon Hà Nừng

(GLO)- Sau gần 10 giờ băng rừng, vượt dốc và lần theo những lối mòn ẩm ướt dưới tán cây rậm rạp, chúng tôi chạm tới đỉnh Kon Ka Kinh ở độ cao 1.748 m so với mực nước biển. Gió thổi lồng lộng, mây trôi ngay trước mặt, phía dưới là một màu rừng xanh thẳm kéo dài bất tận.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.