Cha già rơi nước mắt khi nhìn thấy con trai"mất tích" 40 năm trở về

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Gia đình đã nhận được giấy báo tử, ông Dương cũng được công nhận liệt sỹ... Sau 40 năm ông Dương trở về khiến người cha già mừng đến rơi nước mắt.
Ngày 28/2, ông Lê Văn Minh - Chủ tịch UBND thị trấn Xuân An (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn thị trấn vừa có 1 trường hợp trở về sau khi được công nhận là Liệt sỹ. Hiện phía thị trấn đã xác minh, làm báo cáo gửi lãnh đạo huyện để có hướng xử lý. Người trở về đó là ông Ngô An Dương (SN 1958, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân).
Ông Ngô An Dương, người trở về sau 40 năm mất tích và đã được công nhận liệt sỹ.
Những ngày qua, biết tin ông Dương trở về sau 40 năm ròng rã, rất đông người dân đến thăm hỏi chia vui cùng gia đình. Ông Dương nhớ lại, năm 1978, khi ấy ông vừa tròn 20 tuổi thì ông lên đường nhập ngũ vào Đại đội 17, Trung đoàn 1, Sư đoàn 330 thuộc Quân khu 9. Ông Dương sau đó cùng đơn vị được điều động sang chiến đấu tại chiến trường Campuchia. Quá trình chiến đấu tại đây, ông Dương bị bắt làm tù binh cùng 2 người khác tên Tân và Việt.
Khi ông đang bị áp giải về nơi giam giữ thì có những tiếng súng vang lên, tiếng súng càng đến gần khiến nhóm lính áp giải hoảng loạn bỏ chạy. Ông Dương cùng 2 người khác cũng không biết đó là tiếng súng của bộ đội mình hay là giặc nên cũng tháo chạy tìm đường thoát thân.
Ông Dương cùng người thân trong gia đình trò chuyện sau 40 năm gặp lại.
Sau khi thoát được, ông Dương sống lưu lạc tại Campuchia và được một người phụ nữ làm nghề nông cưu mang, giúp đỡ. Ông Dương sau đó lấy vợ và hiện đã sinh 3 người con. Quãng thời gian này, vì bị một vết thương khá nặng ở đầu nên ông Dương không nhớ được gì. Bởi vậy ông không có cách nào liên lạc với đơn vị, gia đình mình.
Những năm gần đây, ông được điều trị nên trí nhớ tôi phục hồi: “Gần đây tôi mới nhớ được những chuyện trong quá khứ. Tôi tìm cách liên lạc về với gia đình mình để báo tin. Cuối năm 2018, tôi gặp được người đàn ông tên Dần (trú tại huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) sang Campuchia rồi nhờ anh Dần báo tin về gia đình”, ông Dương kể.
Người cha già nhận ra con ngay khi ông Dương mới về đến cổng, dù hàng chục năm trời đã trôi qua.
Sau đó, ông Dần báo tin về cho thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân. Nhận được thông tin, chính quyền địa phương lập tức thông báo đến gia đình ông Dương. “Lúc đầu gia đình cũng nghi ngờ. Nhưng sau gọi điện sang hỏi thăm và anh ấy đọc tên chính xác từng người, nhớ từng chi tiết nên chúng tôi biết chính xác là anh Dương còn sống, nên ai nấy đều rất vui mừng”, anh Ngô Xuân Cảnh (em trai ông Dương) chia sẻ.
Vết thương trên đầu khiến ông Dương mất trí nhớ nhiều năm qua.
Sau nhiều tháng làm thủ tục, ông Dương đã tìm về gia đình mình. Gặp lại người con, người anh mất liên lạc suốt 40 năm qua, cả gia đình ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. “Nó cùng vợ về đến cổng, tôi và mọi người nhận ra ngay”- ông Ngô An Ninh (bố đẻ ông Dương) vui mừng.
Ông Đinh Văn Nam - Trưởng phòng Lao động thương binh và xã hội huyện Nghi Xuân cho biết: “Phía Phòng sẽ làm báo cáo lên Sở và trước mắt sẽ tạm dừng chế độ liệt sỹ cho ông Dương. Do ông Dương chỉ về đây thăm gia đình và tiếp tục sống tại Campuchia nên cũng chưa có nguyện vọng gì khác”.
Ông Dương cho biết, ông tìm về quê hương gặp lại bố mẹ anh em là vô cùng sung sướng. Tới đây ông sẽ quay lại Campuchia sinh sống và sẽ thường xuyên về thăm gia đình.
CTV Nhật Minh (VOV.VN)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null