CĐV Thái Lan: 'Chúng ta là số 1, đừng sợ Việt Nam'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chỉ còn vài tiếng nữa thôi trận King'Cup 2019 sẽ chính thức được khởi tranh, các CĐV bên phía chủ nhà Thái Lan đang kêu gọi đội nhà hãy "hủy diệt" đối thủ Việt Nam để chứng minh họ mới thật sự là "Vua" của Đông Nam Á.
Không chỉ bên phía BHL và cầu thủ của Thái Lan, mà ngay cả các CĐV của họ cũng rất tự tin khi cho rằng Thái Lan chắc chắn sẽ thắng Việt Nam tại King'Cup. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi trận khởi tranh đang được NHM quan tâm nhất sẽ diễn ra. Trên các trang mạng của mình, các CĐV Thái Lan kêu gọi đội nhà hãy “hủy diệt” đối thủ Việt Nam để chứng minh họ mới thật sự là “Vua” của Đông Nam Á.
Các bình luận của CĐV: “Hãy chiến đấu như những chiến binh. Dù không phải là đội hình mạnh nhất nhưng chúng ta vẫn đủ sức đánh bại Việt Nam. Các chàng trai, hãy chứng minh cho họ thấy ai mới là vua của bóng đá Đông Nam Á”, một CĐV khác cho rằng: “Hãy chơi với tinh thần giống như trận đấu với Trung Quốc. Chúng ta luôn mạnh hơn so với họ (Việt Nam). Hãy thi đấu thận trọng nhưng không sợ hãi…King's Cup phải ở lại với chúng ta” .
Các CĐV Thái Lan kêu gọi hủy diệt Việt Nam và cho rằng Thái Lan sẽ thắng đậm Việt Nam với tỉ số 4-0. Tuy nhiên bên cạnh những lời tuyên bố “hiếu chiến” vẫn có rất nhiều CĐV Thái Lan “yêu hòa bình” khi nhận định giải đấu chỉ mang tính chất giao hữu. CĐV Manasakun viết: “Việt Nam là đối thủ rất nhanh nhẹn và kỹ thuật, đó là cơ hội tốt để chúng ta cọ xát cho chiến dịch lớn ở vòng loại World Cup 2022. Đừng quá đặt nặng chuyện thắng thua”. 
Một số CĐV Thái Lan còn khẳng định họ “sợ” tiền đạo tuyển Việt Nam Nguyễn Công Phượng . CĐV Jirayu Watchaikul viết: “Chúng tôi sợ siêu sao K League Nguyễn Công Phượng, giờ đây anh ấy đã đi đến châu Âu. Đây là cầu thủ rất nguy hiểm của đội tuyển Việt Nam”. 
Không chỉ có CĐV Thái, CĐV Việt Nam cũng đang rất tự tin vào ĐTVN dưới sự dẫn dắt của HLV Park, sau nhiều chiến thắng mà ông Park đã đem lại, NHM hoàn toàn tin tưởng ĐTVN sẽ đánh bại Thái Lan một cách dễ dàng.
CĐV Việt Nam tin ông Park có thể giúp ĐTVN giành chức vô địch tại King'Cup 2019.
Có lẽ mấy ngày qua, Thái Lan vẫn đang to mồm và cho rằng mình sẽ thắng Việt Nam, nhưng đó có lẽ chỉ là chuyện quá khứ, Việt nam bây giờ chẳng phải dè chừng ai cả. Cũng trong hôm qua, trả lời trước truyền thông Thái Lan, HLV Park Hang Seo cũng đã khẳng định:” Việt Nam không sợ Hàn Quốc, huống chi là Thái Lan”. 
Trận đấu tối nay sẽ là trận đấu được cả Đông Nam Á mong đợi. Kết quả sẽ được phơi bày và ai mới thực sự là nhà vô địch Đông Nam Á sẽ biết ngay thôi.
Minh Thư (Saostar)

Có thể bạn quan tâm

Khảo sát đường chạy Gia Lai City Trail 2026

Khảo sát đường chạy Gia Lai City Trail 2026

(GLO)- Ngày 17-10, Ban tổ chức Giải chạy Gia Lai City Trail - Giấc mơ đại ngàn năm 2026 tổ chức khảo sát thực tế các địa điểm và cung đường chạy nhằm chuẩn bị cho sự kiện thể thao quan trọng này.

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

Quy Nhơn United chỉ được 1 điểm sau 3 vòng đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia

(GLO)- Chiều 16-10, Quy Nhơn United có chuyến làm khách trên sân vận động Bà Rịa, đối đầu với Bình Minh Sài Gòn ở trận đấu sớm vòng 3 Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia 2026-2027. Hạn chế trong phối hợp khiến đội bóng đất võ tiếp tục thất bại, chưa có được chiến thắng nào kể từ đầu mùa giải.

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

AFC cân nhắc hoãn Asian Cup 2027 giữa lo ngại an ninh

Asian Cup 2027 đứng trước nguy cơ phải lùi lịch tổ chức sau những diễn biến an ninh phức tạp tại Saudi Arabia. Chủ tịch AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã chính thức đề cập khả năng dời giải đấu sang năm 2028, dù khẳng định mọi công tác chuẩn bị hiện vẫn được triển khai theo kế hoạch.

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

FIFA có thể rót 650 tỷ đồng cho bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam có thể được FIFA hỗ trợ tới 25 triệu USD (khoảng 650 tỷ đồng) trong giai đoạn 2027-2030, cao gấp 2,5 lần mức kinh phí dự kiến ban đầu. Tuy nhiên, đề xuất tăng ngân sách phát triển bóng đá toàn cầu vẫn cần được thông qua.

null