Cảnh báo án mạng từ bia rượu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Từ đầu năm 2025 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 8 vụ án giết người và cố ý gây thương tích có liên quan đến bia rượu. Những vụ án đau lòng để lại hậu quả rất nghiêm trọng chính là lời cảnh tỉnh cho việc lạm dụng rượu, bia.

Ngày 15.5, Cơ quan CSĐT CA tỉnh đã khởi tố Nguyễn Tự Nhiên (SN 1976, ở khu phố 5, phường Bồng Sơn, TX Hoài Nhơn) về tội “Giết người”. Nguyên nhân của vụ án này bắt đầu từ việc ép nhau uống bia rượu nên xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến án mạng đau lòng.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 14.4, Nguyễn Tự Nhiên đi làm về nhà. Lúc này, ông Nguyễn Văn Châu (SN 1976, ở cùng địa phương) ở gần nhà đang ngồi nhậu cùng với 3 người khác, trong đó có ông Nguyễn Thanh Phương (SN 1972, ở cùng địa phương).

Ông Châu mời ông Nhiên uống bia, ông Phương lấy hai lon bia Heniken đưa cho ông Nhiên. Ông Nhiên nói: “Tao uống 1 lon thôi, ngày nay tao uống nhiều rồi”, ông Nhiên lấy 1 lon bỏ xuống thùng. Ông Phương lấy lon bia để lại vị trí của ông Nhiên và yêu cầu ông Nhiên phải uống 2 lon bia.

Ông Phương ép bia không được nên lớn tiếng chửi ông Nhiên, hai bên xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Ông Nhiên đứng dậy đi về phía nhà mình, vào mở hộc tủ gỗ ở phòng khách đem 1 con dao dài khoảng 20 cm đi ra bỏ trên bàn nhậu, nói với ông Phương: “Dao nè, có giết thì mày giết tao đi, chứ tao uống không nổi mà mày ép tao uống”.

Sau đó, 2 người đánh nhau, ông Nhiên dùng dao đâm 4 nhát vào người ông Phương trúng vào ngực và bụng, làm nạn nhân ngã gục và chết sau đó.

Hiện trường vụ giết người ở xã Phước An (huyện Tuy Phước) và đối tượng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Hiện trường vụ giết người ở xã Phước An (huyện Tuy Phước) và đối tượng Nguyễn Duy Ngọc. Ảnh: Cơ quan CA cung cấp

Mới đây, ngày 11.5, tại xã Phước An (huyện Tuy Phước) cũng xảy ra vụ án mạng mà thủ phạm và bị hại đều trong tình trạng đã say rượu. Trước đó, trưa 11.5, ông Bùi Minh Chính (SN 1982, ở xã Phước An) tổ chức nhậu tại nhà với Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990, ở cùng địa phương) và hai người bạn khác.

Sau đó cả nhóm lại kéo nhau đến quán nhậu ở thôn Ngọc Thạnh (xã Phước An) nhậu tiếp, đến 18 giờ cùng ngày thì rủ nhau đi chơi bida. Đến 20 giờ, sau khi chơi xong, cả nhóm lại kéo nhau đến quán nhậu ở thôn Đại Hội (xã Phước An) nhậu tiếp thì giữa Ngọc và ông Chính xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc cãi vã, Ngọc đập vỡ chai bia và đâm vào ngực ông Chính làm nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Tại cơ quan CA, khi đã qua cơn say, Nguyễn Duy Ngọc hối hận cho biết: “Tỉnh rượu rồi mới thấy mình không biết kìm chế, toàn anh em với nhau, không hề có mâu thuẫn gì mà rượu vào lại đánh nhau, đâm nhau. Giờ người thiệt mạng, còn mình thì ở đây; vui lên anh em đi nhậu nhiều “tăng”, say rồi không ai còn làm chủ mình”.

Bên cạnh đó, một số vụ cố ý gây thương tích khác cũng bắt nguồn từ rượu, bia. Mới đây, đêm 11.5, sau khi sử dụng bia rượu, hai nhóm thanh niên rủ nhau hát karaoke ở một quán tại xã Mỹ Chánh (huyện Phù Mỹ). Ban đầu hai nhóm qua lại mời bia nhau, sau đó ép nhau uống nên xảy ra mâu thuẫn và đánh nhau. Hậu quả làm 2 người bị thương nặng.

Theo cơ quan chức năng, đã có nhiều vụ giết người sau khi sử dụng nhiều rượu bia với mức độ hành vi rất manh động, liều lĩnh, côn đồ. Hầu hết bị can trong các vụ án này luôn biện minh cho hành vi của bản thân là do sử dụng rượu bia, không làm chủ được hành vi. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu bia hoặc chất kích thích mạnh khác vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự.

Hơn nữa, việc sử dụng rượu, bia trước khi gây án không được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mà còn là tình tiết định khung hoặc tình tiết tăng nặng ở một số tội phạm khác như vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, đường sắt…

Thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (CA tỉnh), khuyến cáo để ngăn ngừa hậu quả của việc sử dụng rượu, bia, mỗi người dân phải tự nhận thức được trách nhiệm và hành vi của mình, không nên lạm dụng rượu bia dẫn đến những hậu quả đau lòng.                              

T.LONG

Có thể bạn quan tâm

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

Thả 8 cá thể động vật quý hiếm về rừng Kon Ka Kinh

(GLO)-  Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Mang Yang, UBND xã Ayun và Công an xã Ayun tổ chức thả 8 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về môi trường tự nhiên tại tiểu khu 432 lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý.

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

Sở Y tế tỉnh Gia Lai dẫn đầu Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2025

(GLO)- Theo kết quả Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công năm 2025, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đứng đầu bảng xếp hạng với 94,74 điểm, xếp loại xuất sắc. Đây cũng là cơ quan có chỉ số phục vụ cao nhất trong nhóm các sở, ban, ngành của tỉnh.

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

Quá hạn gần 1 tháng nhưng việc thi công đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai vẫn chậm trễ

(GLO)- Theo cam kết của nhà đầu tư, thời gian thi công tuyến đường ra Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai (phường Pleiku) là 3 tháng, kể từ ngày 5-8-2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 5-11-2025. Tuy nhiên, đến nay đã quá hạn thi công gần 1 tháng mà con đường vẫn chưa có gì khởi sắc.

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

Sống thấp thỏm dưới chân núi lở

(GLO)- Ðợt bão lũ vừa qua khiến đất đá từ núi Bà Nác và núi Căng tràn xuống khu dân cư làng Kà Te (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai), gây thiệt hại nhà cửa, lương thực và hoa màu. Dù tình hình đã được kiểm soát, nhiều hộ dân vẫn thấp thỏm lo âu mỗi khi mưa lớn kéo dài.

Chợ online - Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

Chợ online: Tiện ích lớn, rủi ro không nhỏ

(GLO)- Các lớp tiền nhân thế kỷ trước, dù có giàu trí tưởng tượng đến mức nào, hẳn cũng khó hình dung được rằng sẽ có một ngày hậu thế không cần bước chân ra khỏi cửa, chỉ ngồi nhà với chiếc smartphone trên tay mà vẫn mua được cả thế giới.

null