Bỏ rơi trẻ sơ sinh: Tội ác hay bởi hoàn cảnh?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo thống kê, kể từ khi hình thành nghĩa trang Đồng Nhi TP. Pleiku (năm 1992) đến nay, có gần 30 ngàn ngôi mộ được xây cất. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng, thực tế thai nhi bị chối bỏ còn nhiều hơn thế.  

 

Chỉ cần gõ lên Google cụm từ "trẻ sơ sinh bị bỏ rơi" sẽ nhận được rất nhiều thông tin, địa chỉ vấn nạn. Sáng 5-11-2019, người đân ngõ Văn Chương 2 (phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) không khỏi bàng hoàng và thương xót khi phát hiện thi thể một bé sơ sinh trong túi ni lông, ở thùng rác. Đây là việc làm của Lương Thị Hà My (20 tuổi, sinh viên năm 3 của một học viện ở Hà Nội).

Trước đó gần 1 năm, dư luận Hà Nội từng chấn động trước vụ việc nữ sinh Đinh Thị V.A-sinh viên năm cuối Đại học Văn hóa Hà Nội (quê xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) ném con mới sinh từ tầng 31 chung cư Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) xuống đất dẫn đến cháu bé tử vong.

Vào năm 2015, dư luận cũng dậy sóng về câu chuyện cô nữ sinh của một trường cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, khi đang thực tập tại một bệnh viện thì bất ngờ chuyển dạ. Cô gái này đã chạy lên nhà vệ sinh ở tầng 3 để đẻ sau đó nhẫn tâm vứt đi đứa con sơ sinh còn nguyên dây rốn của mình.

Vụ việc khác, người mẹ tên N.K.H. khi ấy là sinh viên học năm thứ 2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam vứt bỏ con mình trong khe tường rất hẹp tại thị trấn Trâu Quỳ (huyện Gia Lâm, Hà Nội) khiến dư luận kinh hãi.

Sự việc bỏ rơi trẻ sơ sinh khi trẻ đã tử vong, dẫn đến tử vong hay được cứu sống có nhiều ý kiến nhưng tuyệt đại đa số cho là hành vi tội ác, mất nhân tính: “Hổ dữ không ăn thịt con”; lương tâm bị đánh mất; chối bỏ trách nhiệm đối với hành vi; hậu quả lối sống buông thả “yêu là dâng hiến”; là tội ác giết người…

Sự thông cảm với hoàn cảnh của người mẹ dẫn đến suy nghĩ tiêu cực, hành động ném bỏ con mình khi vừa sinh ra, nhất là những người mẹ đã trưởng thành, có học thức; được giáo dục, hình thành chuẩn giá trị đạo đức; được trang bị kiến thức giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản; kiến thức về kế hoạch hóa gia đình chỉ là hạn hữu hoặc bằng không.

Câu chuyện trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở những nơi có chủ đích với mong muốn bé được cứu sống, được nuôi nấng, bảo bọc, che chở cùng dòng trạng thái xin lỗi, ăn năn, hối cải việc làm sai lầm, bất đắc dĩ; cầu xin sự cảm thông bởi hoàn cảnh (cả im lặng) thường ít bị cộng đồng xã hội lên án (dẫu chẳng biết hoàn cảnh thực hư). Dân tộc mình vốn giàu lòng vị tha, đức sẻ chia nên mới vậy!

Tuy nhiên, chúng ta nên nhận thức, hành động tỉnh táo, rằng pháp luật Việt Nam hiện nay công nhận phụ nữ có quyền làm mẹ đơn thân, không kết hôn theo quy định của pháp luật, được có con ngoài giá thú. Con cái là của trời cho, là cơ hội không lặp lại, là trách nhiệm của bậc làm cha mẹ. Áp lực dư luận “không chồng mà chửa”, “hoang thai” đã lỗi thời, thuộc về quá khứ. Hay, sinh con ngoài ý muốn sẽ đánh mất cơ hội học tập, việc làm; cánh cửa tương lai của người mẹ “bị đóng sập”… là hoàn toàn sai lầm, mang tính nhất thời.

Trẻ ra đời là sản phẩm tình yêu của cha mẹ. Không thể khác, vì chúng ta là con người! Quan niệm đạo đức truyền thống của dân tộc Việt Nam đến đạo đức hầu hết tôn giáo, tín ngưỡng thì việc chối bỏ thai nhi (phát triển bình thường), chối bỏ trẻ sơ sinh dẫn đến tử vong là hành vi giết người, được khuyến cáo “dừng tay”, bị nghiêm cấm, nghiêm trị.

Theo thống kê, kể từ khi hình thành nghĩa trang Đồng Nhi TP. Pleiku (năm 1992) đến nay, có gần 30 ngàn ngôi mộ được xây cất. Đó chỉ là phần nổi của tảng băng, thực tế thai nhi bị chối bỏ còn nhiều hơn thế. Nạo phá thai gây ảnh hưởng đến thể chất lẫn tinh thần. Nó trở thành nỗi đau, niềm day dứt, sự ám ảnh suốt cuộc đời họ!

Con cái là nhu cầu tinh thần, là trách nhiệm, để gắn bó gia đình, làm nên tế bào xã hội, chỗ dựa về già. Người mẹ đơn thân vượt qua hoàn cảnh nuôi dạy con luôn được gia đình, xã hội ghi nhận, trân quý. Và, cũng là cách để người đàn ông Sở Khanh kia tự đánh giá, nhìn nhận lại phẩm chất người của mình.

Chúng ta đang sống trong môi trường hòa bình, phát triển và văn minh. Dân tộc mình vốn giàu lòng vị tha, nhân ái. Những người phụ nữ hãy hành động đúng đắn và mạnh mẽ để không mắc sai lầm lần nữa, cho lương tâm được thanh thản! Hãy vững tin phía trước là bầu trời rạng rỡ!

 

NGUYỄN ĐÌNH PHÊ
 

Có thể bạn quan tâm

Vun bồi khát vọng cho người trẻ

Vun bồi khát vọng cho người trẻ

Nhân 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN, T.Ư Hội Sinh viên VN, Hội đồng Đội T.Ư tổ chức hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" và đã tạo ra rất nhiều giá trị cho người trẻ.
Đừng đụng đâu ăn đó

Đừng đụng đâu ăn đó

Thông tin từ Bộ Y tế, tính chung quý 1/2024, cả nước xảy ra 16 vụ ngộ độc thực phẩm (giảm 1 vụ so với cùng kỳ năm 2023) làm 659 người bị ngộ độc (tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm 2023), trong đó có 3 người tử vong.
Nỗi lòng người làm công ăn lương

Nỗi lòng người làm công ăn lương

Đề xuất giảm thuế giá trị gia tăng thêm 6 tháng; một số luật liên quan đến bất động sản cũng đang được trình xin có hiệu lực sớm..., những thông tin này khiến người làm công ăn lương, đối tượng đóng góp khoảng 70% tổng số thu thuế thu nhập cá nhân cảm thấy "ganh tị".
Nghịch lý về điện

Nghịch lý về điện

Giữa mùa nắng nóng, đang phập phồng lo cúp điện vì quá tải, thiếu nguồn thì nghe đề xuất của Bộ Công Thương về việc mua điện mặt trời áp mái với giá 0 đồng.
Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Xây dựng thị trường lao động chất lượng

Ngày Quốc tế Lao động 1-5 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử đấu tranh, xây dựng và trưởng thành của giai cấp công nhân; khẳng định vị trí, vai trò cùng những đóng góp to lớn của giai cấp công nhân và người lao động (NLĐ) cho sự phát triển của kinh tế - xã hội.
Hòa bình

Hòa bình

(GLO)- Tôi luôn muốn thốt lên câu ấy vì hòa bình là khát vọng muôn thuở, khát vọng ngàn đời của con người. Nó là mục tiêu, là ý chí, là giá trị vĩnh hằng mà con người hướng tới, mơ tới, nghĩ về và luôn luôn muốn nó là hiện thực.

Thành quả lịch sử

Thành quả lịch sử

Trước năm 1975 đúng 200 năm, vào năm 1775, sử gia Ngô Thì Sĩ (1726-1780) hoàn thành tác phẩm Việt Sử Tiêu Án, viết về lịch sử nước nhà từ thời thượng cổ Hồng Bàng đến giai đoạn Lê Lợi chiến thắng quân Minh.
Giữ hòa bình trường tồn

Giữ hòa bình trường tồn

Ngày chị Đặng Thùy Trâm còn dốc lòng cứu chữa thương binh, bệnh binh, người dân Phổ Cường (Đức Phổ, Quảng Ngãi) bị đau ốm, chị đã âm thầm viết hai quyển nhật ký. 35 năm sau khi chị Trâm hy sinh, hai quyển sổ ghi nhật ký của chị từ đất Mỹ đã trở về với đất Việt và người Việt.